Vì mẹ già, Văn Quyến lại lỡ hẹn với bóng đá

Minh Bá |

Những tưởng Văn Quyến đã chắc chắn quay trở lại với bóng đá khi HLV Nguyễn Văn Sỹ mở rộng vòng tay đón anh. Thế nhưng, mong ước của cầu thủ này đã không trở thành hiện thực với một lý do ngoài chuyên môn: Quyến phải ở nhà chăm mẹ già đang đau yếu.

Lẽ ra, ngày 27.12, Quyến sẽ vào Cần Thơ ký hợp đồng với thời hạn 1 năm với CLB này và cùng các đồng đội mới dự lễ xuất quân. Song đến khi chuẩn bị đi, Văn Quyến đành phải nói lời xin lỗi với HLV Nguyễn Văn Sỹ về việc anh không thể đi xa.

Quyến cho biết: “Bản thân tôi đang cảm thấy rất khó xử khi đã nhận lời với HLV Nguyễn Vẵn Sỹ và lãnh đạo đội bóng Cần Thơ nhưng không thể hoàn thành lời hứa. Đây là lý do bất khả kháng, vì mẹ tôi đang rất yêu nên bắt buộc tôi phải ở nhà phụng dưỡng mẹ.

Vì thế tôi chắc chắn không thể trở lại thi đấu được nữa. Nhiều ngày nay mẹ tôi không được khỏe và là người con duy nhất tôi không thể xa mẹ ở thời điểm này được, dù trong tâm tôi rất muốn được thử sức lần cuối trên sân cỏ”.

Dù vậy cho đến hôm qua, trao đổi với Lao Động, HLV trưởng XSKT.Cần Thơ Nguyễn Văn Sỹ vẫn tin tưởng là sẽ thuyết phục được Quyến và cho biết:

“Sau khi gia nhập đội bóng, Văn Quyến sẽ được sử dụng trong những thời điểm thích hợp. Chúng tôi chọn mua Văn Quyến vì ngoài mặt chuyên môn, cầu thủ này còn mang đến những hiệu ứng khác cho đội bóng”.

Nếu về XSKT.Cần Thơ, Văn Quyến sẽ nhận được phí lót tay khá thấp, chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, cùng mức lương 20 triệu đồng/tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại