Số phận long đong của cầu thủ phải ra đi vì U19

Tùng Lâm |

Luôn phấn đấu với hơn 100% khả năng của mình nhưng chẳng hiểu sao, sự nghiệp của cựu cầu thủ HAGL Tạ Thái Học vẫn quá trắc trở.

Thái Học khởi đầu nghiệp cầu thủ bằng những thành tích nhiều người mơ ước. Anh là đội trưởng U21 HAGL đoạt HCĐ VCK U21 báo Thanh Niên toàn quốc. Ngay sau đó, tiền đạo này còn cùng ĐT U21 báo Thanh Niên vô địch giải U21 Quốc tế.

Sau 5 năm rèn luyện, đến mùa giải V-League 2011, Thái Học được gọi lên đội một HAGL. Con đường phía trước những tưởng rộng mở với anh, nhưng rồi tai họa ập đến.

Trong lần đầu tiên ra sân tại V-League, tiền đạo người Phan Rang khi đó vừa bước sang tuổi 23, đang khát khao khẳng định bản thân, đã gặp chấn thương kinh hoàng.

Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa HAGL và K.Khánh Hòa trên SVĐ Pleiku. Sau pha đạp bóng ác ý của hậu vệ bên phía K.Khánh Hòa, ống quyển của Thái Học đã bị gãy gập.

Pha bóng suýt cướp đi sự nghiệp của Thái Học

Pha bóng suýt cướp đi sự nghiệp của Thái Học

Cú va chạm mạnh tới nỗi nhiều khán giả theo dõi trận đấu trên khán đài còn nghe rõ tiếng "rộp" của xương gãy. Tiền đạo trẻ ngất đi trên sân. Không ít người vẫn còn sợ hãi khi nghĩ lại cảnh tượng đó.

Trải qua hơn một năm điều trị, Thái Học mới trở lại được với bóng đá. Cuối năm 2012, cầu thủ này được HLV Huỳnh Văn Ảnh đưa sang Lào khoác áo CLB Hoàng Anh Attapeu.

Sau một thời gian thi đấu chững chạc cho CLB “anh em” với HAGL, HLV Choi Yun-Kyum đã quyết định điền tên Thái Học vào danh sách tham dự V-League 2013.

Nhưng sau đó HLV người Hàn Quốc lại gần như bỏ quên tiền đạo người Phan Rang. Có lần khi đội bóng phố Núi vươn lên dẫn 2 bàn, ông Choi đã gọi Học ra khởi động để đưa vào sân.

Thế nhưng, khi mọi thứ đã sẵn sàng, tiền đạo này lại nhận được một lời nói cụt lủn: “Đợi lần khác nhé!”.

Mãi cho đến trận đấu giữa HAGL và B. Bình Dương ở vòng 5 V-League 2013, Học mới được đưa vào sân thay người. Dù chỉ 15 phút góp mặt trên sân nhưng anh rất xúc động. Thái Học tin rằng nỗi ám ảnh về chấn thương đã có thể bỏ lại sau lưng.

Thái Học trong màu áo HAGL

Thái Học trong màu áo HAGL

Mất cả năm sau cơ hội thực sự mới đến với Thái Học. Trong trận gặp Than Quảng Ninh tại tứ kết Cúp Quốc gia mùa giải 2014, anh lần đầu tiên được xếp đá chính.

Sau 22 phút bóng lăn, cựu đội trưởng U21 HAGL đã sút tung lưới Than Quảng Ninh. Bàn thắng được thực hiện khá dễ dàng sau đường tạt bóng của Văn Long nhưng với Thái Học nó mang rất nhiều ý nghĩa, trong đó có việc chính thức đánh dấu sự trở lại anh.

Chính Thái Học sau đó là người sút quả luân lưu quyết định mang về chiến thắng 4-3 cho HAGL (hai đội hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu).

Không thể kìm nén cảm xúc, sau trận đấu Thái Học chia sẻ: “Những cố gắng của tôi cuối cùng đã được đền đáp. Xin tặng bàn thắng này cho ba mẹ và đại gia đình ở nhà. Cảm ơn tất cả bạn bè đã động viên tôi”.

Nhưng cuộc “cách mạng” do bầu Đức thực hiện đã vô tình đẩy Thái Học rơi vào tình cảnh khó khăn một lần nữa. Với quyết tâm “trẻ hóa" và "Việt hóa", ông bầu này đã đôn lứa U19 ở Học viện HAGL Arsenal JMG lên đội một và gạch tên 20 "công thần".

Bầu Đức đã sa thải hàng loạt cầu thủ để dành chỗ cho lứa U19 từ Học viện HAGL Arsenal JMG

Bầu Đức đã sa thải hàng loạt cầu thủ để dành chỗ cho lứa U19 từ Học viện HAGL Arsenal JMG

Nằm trong số 20 cầu thủ bị sa thải, Thái Học đã tìm bến đỗ mới là CLB mới thăng hạng Nhất Phú Yên. Trùng hợp biết bao, một trong những đối thủ đầu tiên mà tân binh của Phú Yên đối đầu chính là HAGL.

Kết quả thua 1-5 trước HAGL là quá đậm. Nhưng vẫn chưa so với những đắng cay mà Thái Học từng trải qua. Trên SVĐ Pleiku nơi anh từng gục ngã, chương mới của sự nghiệp bắt đầu.

 (Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại