Van Gaal – Ông già nói dối?

Đoàn Dự |

Đến hẹn lại lên, đêm nay Man United tiếp đón Crystal Palace và không ai muốn tiếp tục phải nghe Van Gaal tuôn ra những lời đường mật.

22h00 ngày 8/11, sân Old Trafford, vòng 11 Premier League: Man United vs Crystal Palace

Van Gaal là một HLV đại tài, điều đó không phải bàn cãi. Nhưng ở Man United lúc này, ông chỉ đang thể hiện được rằng mình là một người giỏi “chém gió”.

Với những luận điệu ru ngủ, những giấc mơ về một Man United hùng mạnh, HLV người Hà Lan đang cố gắng che mắt NHM khỏi thành tích tệ hại của đội bóng: Mới chỉ có 13 điểm sau 10 vòng đấu và tụt xuống tận vị trí thứ 10 trên BXH Premier League.

Vẫn biết Man United quả thực là có vài khởi sắc dưới triều đại Van Gaal như tinh thần thi đấu, hay lối chơi tấn công mạnh mẽ hơn. Nhưng điều cần nhất - bàn thắng và chiến thắng, thì lại đến chưa đủ.

Cho tới thời điểm này, cái oai danh quá lớn của Van Gaal, những danh hiệu trong quá khứ và các lời đường mật của ông vẫn đang che mắt NHM và BLĐ Quỷ đỏ. Nhưng điều đó chắc chắn không diễn ra lâu nữa.

Sự bế tắc của Man United tiếp tục là hình ảnh thường thấy trong mùa giải 2014/15

Sự bế tắc của Man United tiếp tục là hình ảnh thường thấy trong mùa giải 2014/15

Một trận hòa Chelsea hay thua Man City có thể chưa đủ tạo ra sự lay chuyển. Nhưng một thất bại nữa trước CLB yếu như Crystal Palace có thể làm Van Gaal trở thành ông già nói dối trong mắt NHM.

Điều đáng sợ với Man United trong trận đấu đêm nay là trong 4 vòng đấu đã qua, Crystal Palace đã thua tới 3, hòa 1. Phong độ tụt giảm thê thảm này đã khiến đội quân của HLV Neil Warnock tụt xuống vị trí thứ 17 trên BXH và còn có thể tụt nữa. Nói ngược đời như vậy là bởi, điều gì sẽ xảy ra với Van Gaal, khi đội bóng của ông một lần nữa không thể chiến thắng?

Van Gaal có thể đổ tại Chelsea hay Man City quá mạnh mẽ, nhưng biết đổ tại điều gì, nếu không thắng Crystal Palace?

Chẳng phải nói gở miệng, nhưng với việc tiếp tục thiếu vắng hàng loạt nhân tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến lối chơi như Falcao, Rojo, Evans hay Smalling… thì Man United hoàn toàn có thể gặp khó khăn đêm nay.

NHM đang đặt niềm tin trở lại và lối chơi của Quỷ đỏ cũng đã đáng xem hơn. Nhưng đó cũng chính là cách giết chết Man United dễ dàng nhất, nếu Van Gaal thêm một lần nữa để tất cả phải thất vọng!

Dự đoán: Man United 2-1 Crystal Palace

Thông tin lực lượng:

Man United: Marcos Rojo, Falcao, Evans chấn thương. Smalling treo giò. Rafael, Phil Jones, Young chưa chắc ra sân.

Crystal Palace: Stuart O'Keefe chấn thương. Mile Jedinak treo giò. Wilfried Zaha và Damien Delaney chưa chắc ra sân.

ĐH dự kiến:

Thông tin thêm:

* Man United chưa bao giờ thua Crystal Palace tại Premier League (8 thắng, 2 hòa).

* Crystal Palace đã không ghi bàn trong 8/10 trận qua.

* Crystal Palace chỉ thắng 2/17 trận chơi tại Old Trafford.

* 13 điểm sau 10 vòng là khởi đầu tệ hại nhất của Man United từ mùa 1986/87 đến nay.

* Man United không thắng trong 3 trận gần nhất (hòa 2, thua 1) nhưng chưa thua trên Old Trafford từ đầu mùa.

* Man United chỉ giữ sạch lưới 2 trận trong 12 trận Premier League gần nhất được chơi trên sân nhà.

* Man United đã sử dụng 31 cầu thủ, nhiều hơn ít nhất 6 người so với các CLB Premier League khác.

* Crystal Palace không thắng trong 4 trận cuối cùng.

* Crystal Palace thủng lưới ít nhất 2 bàn trong 4 trận gần đây và trong 8/10 trận mùa này.

BXH Premier League:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại