Góc nhìn: Man United có gì đáng để vui?

BẢO NAM |

Hàng triệu fan Man United có lẽ đã nhảy cẫng lên trong sung sướng sau khi Van Persie sút tung lưới Chelsea đúng phút 90+4. Niềm vui đến bất ngờ và dường như nó kéo CĐV Man United đi xa thực tế một chút. Có gì đáng để vui đâu Quỷ đỏ?

Van Persie ăn mừng như phát điên sau khi trút toàn bộ căm hờn vào cú sút hạ gục Courtois phút 90+4. Phát biểu trên tờ Daily Mail sau đó, ngôi sao người Hà Lan nói, anh có cảm giác như Man United vừa chiến thắng trước Chelsea. NHM Quỷ đỏ có lẽ cũng dễ dàng chia sẻ cảm giác này với siêu sao người Hà Lan. Một trận hòa mà vui như thắng đối với Man United.

Những bàn thắng phút cuối bao giờ cũng mang đến cảm giác vỡ òa, và càng đặc biệt hơn khi nó chuyển hóa cục diện từ thua thành hòa cho Quỷ đỏ. Nhưng hãy tạm để cảm xúc lắng xuống và nhìn thẳng vào thực tế: Một trận hòa trên sân nhà thực tế có gì đáng vui mừng?

Túm cổ quật ngã đối thủ, Man United vẫn thoát penalty Túm cổ quật ngã đối thủ, Man United vẫn thoát penalty

Các cầu thủ Chelsea có lí do để phàn nàn khi mà Ivanovic đã bị phía Man United kéo ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không hề đếm xỉa.

Hòa Chelsea, Man United chỉ có 13 điểm sau 9 trận Premier League tính đến lúc này. NHM Quỷ đỏ có biết rằng, cũng sau 9 trận Premier League mùa trước, David Moyes đã mang về cho Man United 14 điểm, và ông bị coi là một trong những tồi đồ đáng nguyền rủa nhất trong lịch sử Quỷ đỏ. Vậy thì Van Gaal đâu có lý do gì để tự hào?

Bàn thắng phút chót và vào lưới một CLB như Chelsea có lẽ đã đánh lừa cảm giác của NHM. Đừng lập luận theo kiểu: Chelsea bây giờ quá mạnh. Hòa được họ là may mắn lắm rồi. Đó không phải là tư duy cầu thị.

Nếu thực sự Man United muốn sống lại những ngày tháng vinh quang nhất, họ phải cảm thấy thất bại vì được chơi trên sân nhà, trước một đối thủ phải dùng ông già hết thời Didier Drogba trên hàng công, nhưng rốt cuộc chỉ kiếm về 1 điểm. Quỷ đỏ phải thấy xấu hổ vì suốt 90 phút thi đấu, về cơ bản thì Chelsea mới thực sự là ông chủ của trận đấu.

Phải cảm thấy luôn không tự hài lòng với chính mình, Man United mới nung nấu được khát vọng tìm kiếm sự hồi sinh thực sự. Tư duy theo kiểu: Một miếng khi đói bằng cả gói khi no, là bước chân đầu tiên trong hành trình đi tới diệt vong. Một tỷ phú không bao giờ hài lòng vì anh ta chỉ kiếm được 1/2 số tiền anh ta có thể bỏ túi.

Man United đã thoát thua đầy may mắn

Cả Van Persie nữa. Anh cũng không nhất thiết phải chạy như điên ra cột cờ, lột phăng chiếc áo và ném đi như thể mình vừa ghi bàn thắng đưa Man United lên ngai vàng Premier League. Nếu là một người cầu thị, điều Van Persie cần làm là chạy vào lưới nhặt trái bóng rồi chạy thật nhanh đến vạch giữa sân, đặt nó một cách ngay ngắn để trận đấu có thể bắt đầu trở lại ngay lập tức. Tận dụng từng giây để mạo hiểm tìm kiếm chiến thắng, đó mới là lối tư duy của người thật sự còn khát khao chinh phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại