Từ chuyện dùng côn... Trung Quốc: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Rõ ràng đoàn thể thao Việt Nam cũng còn rất nhiều thiếu sót trong khâu chuẩn bị cho kì đại hội SEA Games 2013.

Quá buồn! Ấy là cảm nghĩ chung, sau khi NHM thể thao Việt Nam nghe tin Mạnh Quyền bị gãy côn và phải bỏ dở bài thi tại SEA Games 27 ngày hôm qua. Dù được thi lại, song với việc bị trừ 1 điểm, thì Mạnh Quyền có cố gắng đến đâu cũng vô ích…

SEA Games 27 và những chuyện hài hước "cười ra nước mắt"

Công sức tập luyện hàng năm trời, bao nhiêu kỳ vọng của NHM nước nhà, gẫy gọn theo một tiếng “rắc” từ đầu cây côn của Mạnh Quyền. Lỗi do Mạnh Quyền à? Không, lỗi do cây côn – cây côn nhập từ… Trung Quốc!

Nghe ra mà thấy sót. Thể thao Việt Nam đi thi SEA Games 27, mang theo niềm tin và hy vọng của cả một đất nước mà sao lại đi mua phải đồ Trung Quốc “dỏm” để rồi gãy gập thế kia… Thế này thì chẳng cần đối phương thi đấu xuất sắc hơn, chẳng cần chủ nhà Myanmar chèn ép, chúng ta đã tự thua…

Chuyện cây côn kém chất lượng, do chính chúng ta mua về, chỉ là một phần rất nhỏ trong hàng núi thiếu sót của Thể Thao Việt Nam ở khâu chuẩn bị cho SEA Games 27.

Lấy câu chuyện điển hình về đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam – được đầu tư nhiều nhất tại SEA Games 27 – làm ví dụ: Đội đã được ưu ái, không phải ở làng SEA Games mà được ra khách sạn 3 sao Golden Guest. Nhưng tại sao các cầu thủ con cưng của nước nhà vẫn kêu không ngủ được vì muỗi và đói vì thiếu đồ ăn, không hợp khẩu vị? Trước khi trách cứ nước bạn, hãy tự hỏi những cán bộ tiền trạm, đặt phòng khách sạn tại sao không kiểm tra kỹ lưỡng phòng ốc, chất lượng phục vụ… trong khi tại kỳ SEA Games nào, vấn đề ăn ở của VĐV chúng ta cũng có vấn đề (và đáng lẽ phải rút được kinh nghiệm)?

 	Chính việc chuẩn bị không chu đáo đã khiến U23 Việt Nam bị muỗi và đói trên Myanmar

Chính việc chuẩn bị không chu đáo đã khiến U23 Việt Nam bị muỗi và đói trên Myanmar

Ngay từ khâu mua vé máy bay cho U23 Việt Nam sang Myanmar, các nhà tổ chức thể thao ở nước ta đã có đầy rẫy những thiếu sót. Suất bay thẳng tới Nay Pyi Taw, Myanmar của đội U23 nam là lấy từ U23 nữ. Sau đó, đội nữ sẽ phải di chuyển rất loằng ngoằng, mất thời gian và sức lực để tới điểm hợp quân trên nước bạn. Chỉ là mua vé tới Myanmar, một đất nước nằm trong khu vực ĐNÁ, mà sao khó khăn đến vậy? Để có được một hành trình rất-bình-thường cho U23 nam, các nhà tổ chức thể thao nước ta vô hình chung đã gây tổn thương tâm lý cho đội nữ, vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi!

Lại về chuyện đi lại, ăn ở mới thấy buồn cho tuyển hockey Việt Nam. Đây vốn là một nội dung thi đấu mới mẻ, được chủ nhà Myanmar đưa vào tranh tài. Ở Việt Nam, môn thể thao này chưa thịnh, nên lần này đội đi thi tuyển chủ yếu lấy từ CLB nghiệp dư Tornados. Các thành viên của đội tuyển mỗi người đều có công việc riêng, nhưng gác lại để mang trên mình màu cờ, sắc áo dự thi.

 	Sự nhiệt huyết của đội hockey Việt Nam không được đánh giá cao!

Sự nhiệt huyết của đội hockey Việt Nam không được đánh giá cao!

Quyết tâm, nhiệt huyết là thế, song đội tuyển hockey Việt Nam không nhận được một đồng tài trợ nào từ phía thể thao nước nhà. Các thành viên sẽ phải bỏ tiền túi để góp quỹ hòng đi lại, ăn ở trên đất Myanmar…

Vẫn biết thể thao là một trò chơi, nhưng chắc chắn không phải trò đùa. Mà thể thao khi mang đi thi đấu, đại diện cho màu cờ sắc áo thì quan trọng lắm. Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao nhiều khi cảm giác như thể thao nước ta đang đối xử với những VĐV và các giải thi đấu quốc tế như trò đùa…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại