Giật trộm HCV, "Tào tháo đuổi"... chỉ có ở SEA Games

Nhật Minh |

(Soha.vn) - SEA Games là giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á nhưng vẫn còn đó quá nhiều câu chuyện nực cười.

Chạy trốn quanh sân vẫn giật… HCV

Trận chung kết nội dung pencak silat hạng cân 50 kg hẳn là một trong những sự kiện lố bịch và được nhắc đến nhiều nhất tại kỳ SEA Games 26.

Trong cuộc đụng độ này, VĐV nước chủ nhà Dian Kristanto đối đầu với người đồng nghiệp đến từ Thái Lan, Anothai Choopeng để tranh chức vô địch. Thế nhưng thay vì đường hoàng so tài, Dian Kristanto tự biến mình trở thành kẻ hèn nhát khi liên tục nén đòn bằng cách chạy vòng vòng quanh sàn thi đấu. Chưa dừng lại ở đó, anh chàng còn chơi xấu, cắn vào vai đối phương mỗi lần bị áp sát hoặc tìm cách núp sau lưng trọng tài Singapore, Jasni.

 	Dian Kristanto cắn đối thủ

Dian Kristanto cắn đối thủ

 	... và núp sau trọng tài

... và núp sau trọng tài

Vậy mà khi kết thúc trận, Dian Kristanto lại được xướng tên là chủ sở hữu tấm HCV danh giá. Quyết định trên đã khiến cho những người ngoài cuộc ngỡ ngàng, còn đoàn Thái Lan thì phẫn nộ ra mặt. Không ít người gọi đây là chiếc HCV đáng xấu hổ nhất các kỳ SEA Games.

6 nữ VĐV bóng chuyền rủ nhau gặp… "Tào tháo"

 	Các nữ VĐV bóng chuyền Việt Nam bị một phen nhớ đời

Các nữ VĐV bóng chuyền Việt Nam bị một phen nhớ đời

Một sự cố nhớ đời đối với các VĐV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi có đến 6 người dính ngộ độc thực phẩm và bị “Tào tháo đuổi”.

Vụ việc xảy ra vào đêm 11/11/2011, vài giờ sau khi các cô gái bóng chuyền dùng bữa tối tại khách sạn. Hôm đó, thực đơn bao gồm súp, cơm gà, trái cây tráng miệng. Nghe thì có vẻ hấp dẫn, chẳng ai có thể ngờ chỉ một lúc sau, các cầu thủ Ngọc Hoa, Hà Thị Hoa, Phạm Thị Yến, Bùi Thị Huệ, Đào Thị Huyền, Kim Liên đồng loạt bị đau bụng đi ngoài.

Mặc dù đã được các bác sỹ khám và cho thuốc, thế nhưng tình trạng này vẫn kéo dài đến hết cả đêm khiến cơ thể họ vừa mệt mỏi, vừa bực bội. Hậu quả là ở trận đấu quan trọng gặp tuyển Thái Lan sau đó một ngày, các nữ VĐV chưa thể phục hồi sức khỏe sung mãn nhất và phải nhận về thấy bại 0-3.

Hải sản hạ gục… Karatedo

Trước đó tại kỳ SEA Games 23, tuyển Karatedo Việt Nam cũng gặp sự cố tương tự. Khi vừa đặt chân tới thành phố Cebu (Philippines) một ngày, toàn đội đã đen đủi bị ngộ độc thức ăn từ món hải sản. Trong đó, có đến một phân nửa đội Karatedo bị rối loạn tiêu hóa nặng, phải tiếp nước cả đêm.

 	VĐV Karatedo cũng khốn khổ vì ngộ độc thực phẩm

VĐV Karatedo cũng khốn khổ vì ngộ độc thực phẩm

Chính vì thế, không khó hiểu tại sao ở ngày thi đấu đầu tiên, Karatedo không giành nổi một HCV nào, kể cả ở nội dung sở trường. Cũng may là trong những ngày sau đó, các VĐV đã lấy lại sức khỏe và phong độ để thu về 5 HCV chung cuộc.

Tậm tịt âm thanh, Quốc ca không trọn vẹn

Ngày khai mạc bóng đá nam SEA Games 26 chứng kiến sự cố kỹ thuật đáng tiếc từ khâu chuẩn bị của nước chủ nhà Indonesia. Theo đó, màn quốc ca tại lễ chào cờ trước trận của cả hai cặp đấu U23 Việt Nam - U23 Philippines và U23 Myanmar - U23 Lào không hiểu vì lý do gì đều chẳng thể diễn ra suôn sẻ.

Trong khi quốc ca Việt Nam kéo dài được 2/3 trước khi âm thanh đột ngột tắt thì phần nhạc của Philippines chỉ vang lên ở nửa cuối, còn đoạn đầu hoàn toàn mất tiếng.

Trước đó ở trận U23 Myanmar - U23 Lào, quốc ca Myanmar được mở đi mở lại hai lần trong khi của Lào thì gặp tình trạng tương tự như Việt Nam.

Huy động phụ nữ, trẻ em mang cơm đi cổ vũ

 
 
 	Huy động phụ nữ, trẻ em mang cơm đi cổ vũ

Huy động phụ nữ, trẻ em mang cơm đi cổ vũ

Hôm 6/12 vừa qua, nhà thi đấu Wunna Theikdi Indoor Stadium của Myanmar đã diễn ra sự lạ khi tràn ngập khán đài, đâu đâu người ta cũng nhìn thấy trẻ em và phụ nữ. Thì ra, các trường học tại Nay Pyi Taw đều đã được huy động cho học sinh đến cổ vũ đội nhà thi đấu ở nội dung chinlone.

Tại đây, các CĐV còn được phát nước uống miễn phí nhằm khuyến khích tinh thần hết mình vì đội nhà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại