Barca đoạt Siêu cúp, “song sát” Neymar – Messi im tiếng ngay tại Nou Camp

Trần Chân |

(Soha.vn) - HLV Tata Martino đã có được danh hiệu đầu tiên cùng với Barca khi vượt qua được Atletico tại Siêu cúp TBN.

Cầm hòa 1-1 với Atletico Madrid ngay tại Vicento Calderon trong trận lượt đi, Barca giành được lợi thế rất lớn ở trận lượt về trong cuộc so tài tranh Siêu cúp TBN. Nhưng xem ra, lợi thế đó không phát huy được ý nghĩa của nó khi Barca và Atletico kết thúc trận đấu bằng một tỉ số hòa không bàn thắng.

Như đã dự báo, Neymar trận này được ra sân trong đội hình xuất phát. Tài năng người Brazil đã chơi trọn 90 phút bên cạnh ngôi sao lớn nhất Barca – Lionel Messi. Siêu sao người Argentina được bố trí chơi cao nhất trên hàng công và chuyện anh không có được bàn thắng nào trong trận này hoàn toàn có thể lý giải bởi lý do vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Chỉ có một điều đáng trách ở số 10 đó chính là việc anh đá hỏng quả penalty vào những phút cuối trận.

	Messi và người đồng đội cũ David Villa

Messi và người đồng đội cũ David Villa

Nhưng với Neymar - tài năng sáng nhất được Barca đưa về trong mùa Hè năm nay, anh vẫn chưa khẳng định được gì nhiều trong màu áo Barca. Sự năng nổ và nhiệt huyết chẳng thể giúp chân sút người Brazil tạo ra được dấu ấn rieng của mình. Có lẽ, anh vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với các đồng đội và thực sự bắt nhịp được với phong cách chơi bóng tại TBN. Vẫn còn quá sớm để nói Neymar sẽ thành công hay thất bại tại Nou Camp, nhưng với những bước khởi động chậm chạp như bây giờ thì quả thực đó là một điều đáng lo đối với Barca.

Có thêm một luận điểm để chê trách hàng công của Barca trong trận này đó chính là việc Atletico chỉ còn được chơi với 9 người trong phần cuối của trận đấu (Filipe Luis 81’ và Turan 90+1’) nhưng họ vẫn không thể ghi nổi dù chỉ một bàn thắng.

	Neymar vẫn chưa thể hiện được gì nhiều tại Nou Camp

Neymar vẫn chưa thể hiện được gì nhiều tại Nou Camp

Bên cạnh đó, một nhân vật cũng giành được rất nhiều sự quan tâm của NHM đó chính là David Villa. Cựu cầu thủ của Barca đã ăn mừng đầy sung sướng trong trận lượt đi với một pha làm bàn tuyệt đẹp. Đến bây giờ, người ta chờ đợi xem anh sẽ làm được những gì khi trở về Nou Camp. Nhưng rồi cũng giống như Neymar và Messi, Villa im hơi lặng tiếng trên hàng công và để cho trận đấu kết thúc trong lặng im.

Tuy kết thúc trận đấu mà không có bàn thắng nào được ghi, Barca vẫn là đội lên ngôi vô địch nhờ luật bàn thắng sân khách. Xin gửi lời chúc mừng tới Barca và thầy trò HLV Martino với danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mới. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui đấy, gã khổng lồ sẽ còn rất nhiều việc phải làm để giải quyết bài toán trên hàng công.

Kết quả: Barca 0-0 Atletico (1-1) Barca giành Siêu cúp TBN nhờ luật bàn thắng sân khách.

Đội hình thi đấu:

Barcelona: Victor Valdes, Dani Alves, Gerard Pique, Javier Mascherano, Jordi Alba, Sergio Busquets, Xavi, Cesc Fabregas (Andres Iniesta 73'), Alexis Sanchez (Pedro 65'), Neymar, Lionel Messi.

Atletico Madrid: Thibaut Courtois, Miranda, Diego Godin, Luis Filipe, Juanfran, Gabi, Koke (Leo Baptistao 89'), Mario Suarez, Arda Turan (Adrian 72'), Diego Costa, David Villa (Cristian Rodriguez 84').

 

Barca đoạt Siêu cúp, “song sát” Neymar – Messi im tiếng ngay tại Nou Camp
 
Barca đoạt Siêu cúp, “song sát” Neymar – Messi im tiếng ngay tại Nou Camp
 
Barca đoạt Siêu cúp, “song sát” Neymar – Messi im tiếng ngay tại Nou Camp
 
Barca đoạt Siêu cúp, “song sát” Neymar – Messi im tiếng ngay tại Nou Camp
 
Barca đoạt Siêu cúp, “song sát” Neymar – Messi im tiếng ngay tại Nou Camp
 
Barca đoạt Siêu cúp, “song sát” Neymar – Messi im tiếng ngay tại Nou Camp
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại