Dù làm rạng danh Việt Nam, Tiến Minh vẫn bị coi thường?

Mảnh giấy sơ sài ghi số tiền thưởng mà Liên đoàn cầu lông Việt Nam trao cho Tiến Minh tại sân bay trong ngày trở về đang gây nhiều tranh cãi.

Những người hâm mộ cầu lông Việt Nam chắc hẳn đã rất vui, tự hào khi tay vợt Nguyễn Tiến Minh vừa giành huy chương đồng trong giải cầu lông Vô địch Thế giới (VĐTG) 2013.

Tay vợt xuất sắc nhất Việt Nam và đứng trong top 10 thế giới đã tạo nên một kỳ tích chưa từng có cho cầu lông Việt Nam. Chính vì vậy, ngoài việc được đề nghị trao Huân chương lao động, Tiến Minh còn được nhận rất nhiều khoản thưởng “nóng”, “nguội” từ các sở, ngành…


	Tấm biển trao thưởng cho Tiến Minh chỉ là một mảnh giấy A4. Ảnh: Người Lao Động

Tấm biển trao thưởng cho Tiến Minh chỉ là một mảnh giấy A4. Ảnh: Người Lao Động

Dân mạng ngày hôm nay đang truyền tay nhau hình ảnh trong ngày trở về của Tiến Minh (12/8). Ngay tại sân bay, đại diện của Liên đoàn cầu lông Việt Nam và Liên đoàn cầu lông Tp. HCM đã trao thưởng “nóng” cho Tiến Minh. Tổng cộng số tiền thưởng của tay vợt người TP. HCM là 25 triệu đồng, nhưng điều đặc biệt là tấm biển trao thưởng cho Tiến Minh chỉ là một mảnh giấy A4, in chữ đen sơ sài.

Làm rạng danh Việt Nam nhưng Tiến Minh vẫn bị coi thường?

Bức ảnh Tiến Minh nhận thưởng từ chuyên gia Huỳnh Ngọc Liên gây nhiều tranh cãi trên mạng

Hình ảnh này sớm làm dậy sóng dư luận khi được chia sẻ lên các trang mạng xã hội, mạng giải trí. Phần lớn cư dân mạng thắc mắc, không hiểu vì sao một người vừa làm rạng danh Tổ quốc với thành tích thể thao ấn tượng như Tiến Minh lại được trao thưởng một cách sơ sài như vậy.

Làm rạng danh Việt Nam nhưng Tiến Minh vẫn bị coi thường?

Phần bình luận của BLV Tạ Biên Cương xoay quanh việc trao thưởng cho Tiến Minh tại sân bay

Bình luận viên Tạ Biên Cương cũng vừa nêu quan điểm của mình trong việc trao thưởng cho Tiến Minh, anh bình luận trên một trang mạng giải trí như sau: “25 triệu – tương đương với hơn 3 tháng lương của Tiến Minh (hiện tại anh đang nhận 7 triệu/tháng).

Nếu xét về tỉ lệ thưởng/lương thì số thưởng này không hề tệ, có chăng chỉ là mức lương hiện tại của Tiến Minh quá thấp và dường như không tương xứng với những đóng góp của anh.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây không phải là số tiền mà chính là ở cái cách người ta trao thưởng cho anh. Ông bà ta thường có câu: “Của cho không bằng cách cho”

Phần thưởng của 2 Liên đoàn đến với Tiến Minh ngay khi anh vừa bước chân xuống sân bay. Đây có thể được coi là một sự động viên “kịp thời” và cũng rất “tranh thủ” của những nhà chức trách vì ai cũng biết rằng các phóng viên cũng rất săn đón anh trong ngày trở về. Nhưng tệ một nỗi, người ta trao cho anh 2 tờ A4 với những dòng chữ sơ xài và một vài con số mà ai cũng có thể làm ra được.

Vậy, việc trao thưởng này, liệu có phải chỉ là một việc làm “lấy lệ” trước ống kính?

Liệu có vị lãnh đạo Liên đoàn cầu lông VN nào trực tiếp ra sân bay chào đón Tiến Minh trở về trong ngày hôm ấy?

Cứ nhìn gương mặt của Tiến Minh, ắt hẳn mỗi người cũng tự có những suy nghĩ cho riêng mình về cái cách các nhân tài được đãi ngộ hiện nay.

Xin được trích lại một đoạn trong bài phỏng vấn của anh sau khi kết thúc giải VĐTG vừa qua: “HLV của đội tuyển Malaysia khi gặp tôi đã nói đùa rằng đoàn của họ đi dự giải thế giới tới 30 VĐV và hàng chục chuyên gia, HLV, nhân viên y tế, dinh dưỡng…, vậy mà chỉ có Lee Chong Wei vào được chung kết. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có tôi, HLV Nguyễn Anh Hoàng và chuyên gia Huỳnh Ngọc Liên, vậy mà giành được HCĐ. Ngay mấy nước khác như Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ đi hàng chục người còn trắng tay. Vì vậy, họ càng nể tôi”.

Ngoài những hiểu biết về chuyên môn, ý kiến về việc trao thưởng cho Tiến Minh của BLV Biên Cương khá tương đồng với ý kiến của nhiều cư dân mạng khác. Nick name Logan Nguyen bình luận: “Không biết thế nào chứ nhìn hai cái mảnh giấy thấy bôi bác quá trời luôn”. Leo Kun lại nhấn mạnh: “Có thưởng thì cũng nên tôn trọng anh ấy một chút chứ nhỉ?! Hai tờ giấy đánh vài chữ thì gọi là quan tâm à?”.

Nhiều cư dân mạng nêu quản điểm cá nhân, bình luận xôn xao về việc trao thưởng cho Tiến Minh.

Tuy nhiên bình luận về tấm ảnh và việc trao thưởng có phần sơ sài này, cũng có rất nhiều cư dân mạng nêu quan điểm rõ ràng “không cần trọng hình thức” và đây không phải tất cả những gì Tiến Minh được thưởng sau chừng ấy thành công. Nick name Lê Hữu P. phản đối ý kiến của Leo Kun: “Cái này gọi là thưởng nóng, không thấy là ở sân bay à? Tuy không rầm rộ nhưng có tác dụng kích thích, tuyên dương hiệu quả và kịp thời hơn, mấy bạn đừng soi mói nhiều nữa”.

Không cùng quan điểm với Hữu P. nick name Tũn Nest. bình luận: “Cái này là vấn đề xã giao. Cái bằng khen thì có gì khó. Bố trí chỉ khoảng 5 phút là xong. Nó không phải là cái gì hào nhoáng, tung hô, nhưng nó tạo cho Tiến Minh cảm giác được trân trọng, chứ cái tờ A4 kia nó thể hiện sự hời hợt, qua loa”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại