Chủ tịch Barcelona : Thiếu tâm, thiếu tầm, thích tiền

Nguyễn Đỉnh |

(Soha.vn) - Nếu cần có một người để chúng ta chỉ tay đổ lỗi cho những biến loạn gần đây của Barcelona, hãy nhắm vào Sandro Rosell.

Trong hơn 1 năm qua, có nhiều sự kiện không hay đã xảy ra với Barcelona. Pep Guardiola ra đi, Tito Vilanova bệnh tật rồi cũng từ nhiệm giữa chừng trước khi mùa giải mới chưa kịp bắt đầu, đội bóng thua mất mặt tại Champions League, Lionel Messi bị cáo buộc trốn thuế, Thiago Alcantara bỏ sang Bayern Munich…

Nhưng có một mối hiểm họa khác đe dọa tương lai của Barcelona , đến từ vị trí của ngài Chủ tịch.


	Chủ tịch Sandro Rosell của Barcelona

Chủ tịch Sandro Rosell của Barcelona

22 năm cầm quyền của Josep Nunez tại Barcelona (1978 - 2000) tạo ra một thời kỳ vô cùng ổn định cho CLB và đã gây dựng được nền tảng kỷ luật mà đội bóng đang noi theo. Tuy nhiên Nunez cũng khởi đầu cho kỷ nguyên mà Chủ tịch trở thành chức vụ được bầu, và vị trí này bỗng trở thành một mục tiêu mà nhiều người có tham vọng hướng tới vì những ý đồ chính trị hay kinh tế của mình.

Dù vậy, nếu như người tiền nhiệm Joan Laporta đơn thuần dùng Barcelona làm công cụ cho hoạt động chính trường của mình (từng công khai gọi đội bóng là phương tiện quảng bá đòi độc lập cho xứ Catalan ở Hội chợ sách Frankfurt 2007), Sandro Rosell chỉ nghĩ cách để khư khư giữ lấy cái ghế Chủ tịch nhiều quyền lực.

Một trong những quyết định gây nhiều tranh cãi nhất trong thời gian Rosell làm việc tại Nou Camp, đó là quyết định cho Qatar Foundation tài trợ áo đấu Barcelona. Rosell biện hộ rằng đây là cách để đối phó với số nợ khổng lồ mà Laporta để lại, tuy nhiên các cule cho rằng áo đấu là biểu tượng thiêng liêng của CLB và không thể bị bán, do đó người ta nghi ngờ vào tình yêu và sự tôn trọng mà Rosell giành cho CLB.

Rosell cũng trực tiếp gây nên sự ra đi của Pep Guardiola. Ngay khi mới nhậm chức, vị tân Chủ tịch đã bán ngay Dmytro Chygrynskiy đi để kiếm tiền dù Guardiola không đồng ý. Khi có tin đồn cầu thủ Barcelona dùng chất kích thích (do báo chí dựng nên) và được trọng tài thiên vị, Rosell bỏ mặc cho Pep đứng ra trả lời báo giới. Thậm chí có tin đồn Guardiola muốn bán cả Pique lẫn Fabregas vào cuối năm 2011, nhưng Rosell ngăn cản vì sợ phản ứng từ các CĐV, bởi chính Rosell đã cố mua bằng được Fabregas để lấy uy tín với các fan thay vì tìm mua trung vệ theo yêu cầu của Pep.

Quyết định trao chức HLV trưởng cho Tito Vilanova đầu mùa giải 2012/13 cũng là một quyết định tồi của Rosell. Tito không đủ sức khỏe để làm việc liên tục và đã phải để trợ lý Jordi Roura tạm quyền khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng. Thậm chí Rosell còn mắc sai lầm lớn hơn khi không thay ngay Tito vào đầu mùa Hè năm nay, và phải tới khi bệnh tình của Tito trầm trọng, quyết định đưa Gerardo Martino mới được đưa ra trong lúc quá trình chuẩn bị mùa giải mới đã đi được nửa chặng đường.

Sandro Rosell đã giúp Barcelona thoát khỏi cảnh “chúa Chổm” mà ông bạn cũ Joan Laporta để lại tại Nou Camp, nhưng có quá nhiều quyết định của Rosell mang nặng động cơ cá nhân hơn là vì thành tích và vì hình ảnh của CLB.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại