Góc độc giả: Anh đang mơ ngủ à, Torres!

Hồng Thịnh (Ngõ Gốc Đề, Hoàng Mai, Hà Nội) |

(Soha.vn) - Tiền đạo Fernando Torres đã thổ lộ rõ quyết tâm muốn được ở lại sân Stamford Bridge để có thể cống hiến nhiều hơn. Nhưng có lẽ đã đến lúc chàng tiền đạo người TBN nên sống thiết thực hơn và BLĐ Chelsea cần đưa ra một quyết định cứng rắn với anh.

Mùa giải trước, cho dù thi đấu không thực sự thành công nhưng Chelsea vẫn kịp ghi tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới với chiếc cúp vô địch Europa League 2012/13. Ở chiến thắng trong trận chung kết với Benfica, người ta nói nhiều về Fernando Torres, cầu thủ đã ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea và giúp đội bóng thành London dễ dàng tiến về ngôi vương hơn.

Báo giới nhất loạt tung hô El Nino với đại ý rằng anh luôn là cầu thủ lớn trong những trận cầu chung kết và biết cách tỏa sáng đúng lúc. Báo chí nói như vậy thì tôi cũng không dám có ý kiến vì sự thật nó diễn ra là như vậy. Nhưng khi đánh giá về một cầu thủ hay cả đội bóng thì không thể chỉ nhìn vào đơn cử 1 hay 2 trận đấu, người ta cần nhìn vào những thành tích lâu dài.

	Torres - cầu thủ lớn trong những trận chung kết!?

Torres - cầu thủ lớn trong những trận chung kết!?

Vậy khi nhìn vào thành tích của Torres trong suốt 3 năm qua tại Chelsea thì sao? 131 trận đấu và 34 bàn thắng trên khắp các mặt trận, liệu đó có phải là tất cả những gì The Blues muốn có ở chàng tiền đạo số 9 với số tiền 50 triệu đã bỏ ra?

Có thể trước đây chàng tiền đạo người TBN là một tiền đạo tầm cỡ thế giới. Nhưng trong mắt tôi bây giờ anh còn không bằng mấy chàng tiền đạo ngoại binh đang thi đấu tại V-League. Ít ra họ không có những pha xử lý hớ hênh rồi để mất bóng một cách lãng xẹt vào chân đối phương như T9.

Ở sân chơi Premier League, Torres đích xác là một thảm họa của Chelsea vì anh đã quên mất nhiệm vụ ghi bàn và thay vào đó chỉ chăm chăm vào việc phá hoại lối chơi của toàn đội. Lối đá thì ì ạch, dứt điểm thì toàn trượt, chuyền bóng cũng thường xuyên sai nhịp của đồng đội... anh như người thừa của trận đấu.

Cũng chính vì thế mà Chelsea mới dùng biện pháp chữa cháy là mua Demba Ba về để có thêm phương án trên mặt trận tấn công. Rồi đến kỳ chuyển nhượng mùa Hè thì họ phải đặc biệt chú tâm đến hàng công khi nêu ra hàng loạt cái tên như Cavani, Rooney, Lewandowski…

	Vinh quang đã đi qua và Torres chỉ còn là phiên bản lỗi của chính mình so với những năm trước

Vinh quang đã đi qua và Torres chỉ còn là phiên bản lỗi của chính mình so với những năm trước

Ấy vậy mà chàng “Tô chín” vẫn tự huyễn hoặc bản thân mình rằng là sẽ được ở lại Chelsea và gặt hái được thành công khi được dẫn dắt bởi Jose Mourinho. Xin lỗi chứ, Torres ơi, anh hãy tỉnh dậy đi. Anh đang nghĩ gì mà có thể tin vào tương lai đẹp đẽ đó nhỉ? Hãy đứng trước gương và nhìn lại xem anh đã làm được gì. Ba năm qua, Chelsea và cả những NHM như tôi đã dành cho anh quá nhiều niềm tin và cơ hội. Sau đó, anh đáp lại cho tất cả chỉ là những nỗi thất vọng. Chúng tôi đã hết kiên nhẫn với anh rồi, Torres ạ!

Chelsea hay bất kể đội bóng nào cũng vậy thôi, họ sẽ tiếc khoản tiền 50 triệu bảng đã bỏ ra. Nhưng sai thì phải sửa, Chelsea không thể tiếp tục giữ chân chàng tiền đạo này ở lại được nữa. Thà bán anh đi bây giờ dù bị thiệt giá còn hơn là sau này vừa bị mất trắng mà thành tích đội bóng lại liên tục đi xuống.

Còn trong trường hợp không bán được Torres cho bất kỳ ai và tôi được làm HLV của Chelsea, tôi thà để cho The Blues đá mà không có tiền đạo còn hơn để số 9 ra sân.

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại