Góc độc giả: Ghét những kẻ lắm điều Barca

Ngọc Điệp (Khu tập thể Tân Mai - Hoàng Mai, Hà Nội) |

(Soha.vn) - Chẳng phải vì là fan Chelsea mà tôi bênh Mourinho tuy nhiên những việc làm và lời nói của cầu thủ Barca trong thời gian gần đây thực sự gây bất bình.

Về chuyện Mourinho thất bại ở Real Madrid thì tôi xin phép miễn bàn, vì thành công hay thất bại đôi khi chỉ cách nhau một ranh giới mong manh và phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố. Điều tôi muốn nói đến lúc này chính là cái cách Barca bới móc lại những câu chuyện đã qua và đay nghiến Mourinho sau khi rời khỏi Real.

Những cầu thủ Barca đã nói gì nhỉ? “Mourinho đã phá hỏng hình ảnh bóng đá La Ligalợi ích Mourinho mang đến thì ít mà tiêu cực thì nhiều…” xin thưa rằng cái đấy đều chỉ là quan điểm mang tính cá nhân và tôi thấy đó giống như miệt thị người khác.

Nếu các cầu thủ Barca nói Mourinho như vậy, tôi cũng có thể nói rằng Barca đang phá hỏng hình ảnh bóng đá thế giới với những pha ăn vạ kinh điển của Busquest, Mascherano… hay là cái lối đá tiki-taka của họ quá rắm rối gây “nóng mắt”, bực bội cho người xem - vì chúng tôi xem hai đội đá bóng với nhau chứ không thích xem Barca đá tập… Và nếu là một đội quang minh lỗi lạc sao không trực tiếp chỉ trích ông khi đang tại nhiệm ở Bernabeu mà phải đợi đến lúc đi rồi mới nói?


	Barca đã phải nhận một vố đau khi tuyên chiến với Mourinho không đúng lúc

Barca đã phải nhận một vố đau khi tuyên chiến với Mourinho không đúng lúc

Rồi đến khi Mourinho nói lại rằng: “Tôi phá hoại hình ảnh bóng đá TBN chỉ vì muốn đánh bại Barca” và Chủ tịch Perez của Real cũng đã nhảy vào cuộc chiến đấu khẩu giữa các 2 bên bằng một câu nói như “tát” vào lòng tự kiêu “mấy chú nhóc” Barca là: “Tôi hiểu rằng Xavi và Iniesta đang buồn với Mourinho vì 5 trận El Clasico gần đây họ không thắng. Khi bạn không thắng thì chỉ trích đối thủ là hành động thiếu khôn ngoan”.

Đấy! Nói như vậy có thấy chua chát không hỡi những con người được gọi là “Đội bóng số 1 thế giới”, “Gã khổng lồ" xứ Catalan? Rõ ràng nghe xong những lời phản pháo đó thì Barca phải cảm thấy xấu hổ rồi. Vì có hai sự thật họ chẳng thể chối cãi đó là thất bại trong cuộc chiến tại Champions League và ở các cuộc đối đầu quốc nội trước Real trong năm nay. Còn câu chuyện La Liga thì cứ xem như là hòa đi, vì năm ngoái Real được, năm nay Barca được thế nên cái này cũng không có gì để nói.

Bỗng dưng thổi bùng lên cuộc chiến bấy lâu nay vẫn chưa ngừng tiếng súng để rồi phải nhận phần thua, rõ ràng Barca đã phải nhận lấy một thất bại chua xót và đó cũng là bài học cho Barca. Vì quả thực, họ cũng đang tồn tại khá nhiều vấn đề trong câu chuyện nhân sự với kẻ đến người đi và thành tích trong năm qua đâu có tốt mà đã vội đi chỉ trích người khác.

Về cá nhân tôi, xin có ý kiến rằng Barca nên dĩ hòa vi quý với Real (ít nhất là trong thời điểm hiện tại) để cùng gây dựng lại hình ảnh của bóng đá TBN. Cái việc 2 ông lớn của thế giới đều bị người Đức đè bẹp với kết quả đau đớn thì tội quá! Đồng thời, họ nên tập trung vào việc ổn định lại đội bóng của mình. Còn chuyện đấu đá với đối thủ thì hãy để dành đến lúc gặp nhau trên sân chứ còn thắng, thua trên “bàn trà đá” cũng chẳng để làm gì, đôi khi lại còn thiệt thân và bị thiên hạ cười cười chê...

*Bạn đọc có thể gửi những bài viết tâm đắc hoặc góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần comment cuối bài.

Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được chúng tôi biên tập và đăng lên trang trong mục Thể Thao của SohaNews*

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại