Góc độc giả: Vợ anh đẻ chưa, Rooney?

Đ D - Văn Thành (Hà Nội) |

(Soha.vn) - Viện cớ vợ sắp đẻ, Rooney dám từ chối cả trận đấu cuối cùng của Sir Alex Ferguson cơ đấy…

Gửi Rooney không còn thân mến!

Tôi thực lòng thất vọng khi hay tin anh từ chối ra sân trận đấu cuối cùng vào đêm nay của Sir Alex Ferguson với lý do vợ sắp đẻ. Trong đầu tôi chợt nghĩ ra một câu chuyện cũ rất “hay ho” là khi anh đi “chơi” gái mại dâm lúc cô vợ Coleen chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng, bé Kai.

Nếu anh yêu vợ mình đến thế, chắc hẳn đã không có cú phốt kể trên. Và vì thế, tôi thật chẳng thể tin được vào điều anh nói: Vì vợ đẻ mà từ chối tham gia trận đấu cuối cùng của người thầy đã dẫn dắt suốt 9 mùa giải qua.


	Rooney chọn gia đình

Rooney chọn gia đình

Có thể tôi đã hơi cực đoan khi lên tiếng chỉ trích anh. Bởi rất nhiều người mà đặc biệt là các chị em phụ nữ sẽ ủng hộ anh trong vấn đề này. “Mang nặng đẻ đau”, chẳng có người phụ nữ nào lại không muốn có chồng bên cạnh ở thời điểm “vượt cạn”. Nhưng nếu tôi là anh, tôi sẽ biết suy nghĩ phải trái và lựa chọn đúng đắn hơn!

Ở trận đấu trước, khi Sir Alex chia tay sân Old Trafford, anh đã vắng mặt. Lý do khiến anh vắng mặt là bởi Ông già gân nhận thấy cậu học trò thủa nào nay chẳng còn muốn cống hiến cho Man United. Một người như thế, Sir Alex không muốn níu kéo.

Nhưng khi người thầy giận dữ và chán nản, ai cho phép anh cũng được quyền làm điều tương tự? Là học trò vậy mà trong 2 trận đấu cuối cùng của thầy, anh lại có thể hành xử như vậy? Anh giận vì CĐV hiểu lầm vụ thay đổi thông tin cá nhân trên Twitter, nhưng anh đã tự hỏi mình làm gì trong suốt khoảng thời gian qua để lấy lại sự tin yêu từ đồng đội, BHL và NHM?

Đòi ra đi, không ra sân, không ăn mừng… anh đang tự tách mình ra khỏi Quỷ đỏ để đạt mục đích gì? Ra đi hay lương bổng, cơ hội vào sân? Tôi không cần biết và không quan tâm! Anh có nhớ Sir Alex đã cố gắng níu kéo ra sao hồi Hè năm 2010 khi anh vùng vằng đòi ra đi? Trong gần 27 năm trị vì Old Trafford, Sir Alex chỉ xuống nước đúng 2 lần: 1 là khi giữ chân Cris Ronaldo và 2 là giữ chân anh. Nhưng anh đã khiến Sir Alex Ferguson quá thất vọng rồi Rooney ạ.

Tôi những tưởng trong vài ngày ít ỏi cuối cùng của Sir Alex tại Old Trafford, anh có thể làm điều gì đó tri ân ông thầy kính mến rồi mới tính đến chuyện ra đi hay vô vàn chuyện khác nữa. Nhưng anh đang bơ tất cả.


	Và quên đi nghĩa thầy trò

Và quên đi nghĩa thầy trò

Vợ đẻ… Anh có biết Cesc Fabregas đã ở đâu khi cô bạn gái Daniella Semaan sinh đứa con đầu lòng cho tiền vệ xứ Bò Tót? Cesc vẫn ra sân thi đấu cho Barcelona và chỉ vội vàng tới bệnh viện khi được thay ra sân. Khi nghe đến điều đó, đừng nghĩ rằng Cesc không thương bạn gái và con nhiều như anh thương Coleen cùng em bé sắp chào đời!

Có những tình huống con người buộc phải đánh đổi để lựa chọn. Anh đã lựa chọn Coleen và đổi bằng sự tin yêu của hàng trăm triệu người trên thế giới. Nhưng quan trọng nhất, anh đánh đổi lần sinh thứ 2 của vợ mình lấy ngày trọng đại duy nhất của ông thầy đáng kính.

Tôi thầm nghĩ, nếu đêm nay vợ anh vẫn chưa sinh thì tôi sẽ chẳng bao giờ yêu mến anh nữa. Ngay cả khi Coleen có hạ sinh 1 em bé kháu khỉnh (tôi vẫn sẽ cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho con anh) thì đứa nhỏ cũng phải chào đời trong một ngày có tới gần 10% dân số thế giới (Man United có hơn 600 triệu NHM trên toàn thế giới) buồn chán và thất vọng vì bố nó. Như thế, liệu có hay không???

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại