Hạ gục Man City, Wigan vô địch sau 81 năm chờ đợi

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Chiến thắng tối thiểu trước Man City đã giúp cho Wigan có được danh hiệu FA Cup đầu tiên trong lịch sử tồn tại và phát triển trong suốt 81 năm qua.

Bước vào trận chung kết FA Cup trên sân Wembley, các cầu thủ Wigan là những người bị đánh giá thấp hơn, điều này được thể hiện quá rõ qua bảng thành tích ở Premier League. Tuy nhiên những con số thống kê không có quá nhiều ý nghĩa trong một trận chung kết và các cầu thủ Wigan đã chứng tỏ họ có mặt tại Wembley ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng.

Phải nói rằng, Wigan đã có sự chuẩn bị rất tốt trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay. Nhập cuộc khá tự tin và thi đấu rất chắc chắn, các học trò của HLV Martinez tạo ra được một thé trận khá cân bằng với những người được đánh giá cao hơn mình. Đã có những thời điểm Wigan còn tỏ ra lần lướt trước Man City và dồn ép gã nhà giàu thành Manchester phải lui về khá sâu bên phần sân nhà.


	Các cầu thủ Wigan đã giành chiến thắng một cách hoàn toàn xứng đáng

Các cầu thủ Wigan đã giành chiến thắng một cách hoàn toàn xứng đáng

Về phần Man City, họ cũng có khá nhiều cơ hội ngon ăn và luôn giữ được dáng dấp của một đội bóng lớn cho dù không thực sự chiếm được thế áp đảo đối phương. Nhìn vào những con số thống kê trong trận đấu này như tỉ lệ kiểm soát bóng hay số cú sút… Man xanh đều có phần nhỉnh hơn Wigan. Tuy nhiên, may mắn đã không đứng về phía họ.

Đội hình thi đấu:

+ Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Nastasic, Clichy, Silva, Toure, Barry, Nasri (Milner 54’), Aguero, Tevez (Rodwell 68’).

Thẻ đỏ: Zabaleta

+ Wigan: Robles, Boyce, Scharner, Alcaraz, Espinoza, McCarthy, McArthur, Gomez (Watson 80’), McManaman, Kone, Maloney.

Ở phút thứ 84, hậu vệ Zabaleta đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân thi đấu. Đây cũng có thể coi là bước ngoặt của trận chung kết vì không lâu sau đó, Wigan đã có được bàn thằng mở tỉ số ở phút 90+1. Thời gian thi đấu không còn nhiều mà lại phải chơi thiếu người, bàn thua đó như đặt dấu chấm hết cho mọi mộng tưởng của Man City về chiếc cúp vô địch FA Cup thứ 2 trong vòng 3 năm.

Còn với Wigan, chiến thắng ngày hôm nay là phần thưởng hoàn toàn rất xứng đáng cho những gì mà họ đã làm được trong suốt thời gian qua. Người ta không còn thấy một Wigan bạc nhược, đớn hèn khi xếp ở vị trí thứ 18 trên BXH Premier League. Thay vào đó là một Wigan đầy tự tin và chững chạc. Thành công ngày hôm nay là kết tinh của sự cố gắng của 11 cầu thủ đứng trên sân cùng BHL Wigan, một lần nữa xin chúc mừng thầy trò HLV Martinez.

Đặc biệt hơn nữa, sau 81 năm tồn tại và phát triển, đây là chiếc cúp vô địch FA Cup đầu tiên của Wigan trong lần đầu có được vinh dự tới chơi trận chung kết. Một kỉ niệm quá đỗi ngọt ngào đối với những ai yêu mến đội chủ sân DW.

Kết quả: Wigan 1-0 Man City

Danh sách ghi bàn: Watson 90+1’

Clip bàn thắng của Watson

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại