David Beckham gửi lời tâm sự tri ân thầy cũ

Công Luận |

(Soha.vn) - Trên trang Facebook cá nhân của mình, chàng tiền vệ điển trai David Beckham đã viết đôi lời tri ân gửi tới người thầy cũ Alex Ferguson khi ông quyết định nghỉ hưu.

Khi nói về quãng thời gian 26 năm dẫn dắt Man United của Sir Alex, không thể bỏ quên cái tên của tiền vệ David Beckham. Cầu thủ có những cú tạt chân phải “chết người” từng một thời là niềm tự hào của Sir Alex. Tình cảm của ông thầy người Scotland dành cho Beckham là rất lớn và bản thân anh cũng hoàn toàn xác định được điều này.

Trong ngày Sir Alex Ferguson nói lời từ giã chiếc ghế huấn luyện của Man United, David Beckham cũng có đôi lời cảm tạ tri ân thầy cũ.


	David Beckham luôn ghi lòng tạc dạ công ơn của Sir Alex

David Beckham luôn ghi lòng tạc dạ công ơn của Sir Alex

Trên trang Facebook cá nhân của mình, chàng tiền vệ khoác áo số 7 của Quỷ đỏ ngày nào đã viết: “Tôi vừa mới được biết những thông tin về Sir Alex. Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, Sir Alex là người tốt nhất và là vị HLV giỏi nhất mà tôi từng được cộng tác. Ông cũng như chính người cha thứ hai của tôi kể từ khi gia nhập CLB năm 11 tuổi cho đến ngày tôi ra đi”.

“Nếu không có ông ấy, tôi sẽ không bao giờ đạt được những gì mà tôi đã có trong suốt sự nghiệp chơi bóng của mình. Sir Alex thấu hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc chơi bóng trong màu áo đội tuyển quốc gia và nó có ý nghĩa với tôi như thế nào”.

“Sau VCK World Cup 1998, nếu không có được sự chỉ bảo của Sir Alex chắc có lẽ tôi không thể vượt qua được những lời chỉ trích hướng về tôi ở trong và ngoài sân cỏ. Tôi luôn biết ơn ông ấy vì đã nâng đỡ và dìu dắt tôi trong những thời điểm quan trọng nhất”.

“Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được làm học trò của một vị HLV vĩ đại nhất trong làng bóng đá và đã có những ký ức tuyệt vời trong sự nghiệp bên cạnh Sir Alex”.

“Cảm ơn ông vì tất cả!”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại