Chelsea “dắt tay” Benfica vào chơi chung kết

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Cùng giành được chiến thắng với tỉ số 3-1 trên sân nhà, hai ƯCV hàng đầu của ngôi vương tại Europa League năm nay là Chelsea và Benfica đã giành được tấm vé tới Amsterdam vào ngày 16/5 tới đây.

Tiếp đón các vị khách Basel với lợi thế dẫn trước đối phương 2-1 trong trận lượt đi, đa số người tin rằng Chelsea sẽ có một trận đấu dễ dàng trên đất London. Đội nhà nhập cuộc với phong thái đầy tự tin của một ông lớn. The Blues lao lên dồn ép đối phương ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 45 phút thi đấu của hiệp 1, mọi tình huống tấn công của Chelsea chỉ có thể dừng lại ở mức độ nguy hiểm.


	Chelsea chiến thắng thuyết phục trên sân nhà

Chelsea chiến thắng thuyết phục trên sân nhà

Đội hình thi đấu:

- Chelsea: Cech, Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Bertrand, Lampard, Luiz (Ake 81’), Ramires (Oscar 66’), Hazard (Mata 75’), Moses, Torres.

- Basle: Sommer, Steinhofer, Schar, Sauro, Voser, El-Nenny, Frei (Diaz 62’), Die, Salah, Streller (Zoua 75’), Stocker (David Degen 62’).

Và điều bất ngờ đã đến, ở phút bù giờ đầu tiên trong hiệp 1, Basel là người có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Salah, mở ra hy vọng cho những vị khách đến từ Thụy Sĩ. Đây cũng giống như một đòn đau giáng vào lòng kiêu hãnh của các học trò HLV Benitez.

Kết thúc giờ nghỉ, Chelsea trở lại đúng với những gì họ có. Hiệp 2 diễn ra chưa đầy 5 phút, Torres đã giúp cho đội nhà có được bàn thắng quân bình tỉ số. Chàng tiền đạo người TBN luôn vậy, anh có thể im tiếng tại Premier League, nhưng vẫn cho thấy được cái duyên ghi bàn của mình tại sân chơi châu Âu. Đây đã là bàn thắng thứ 5 trong 8 lần El Nino được ra sân. Trong vòng 9 phút sau đó, Chelsea có liên tiếp bàn thắng ở các phút 52 và 59 lần lượt do công Moses và David Luiz. Qua đó, nhấn chìm mọi ước nguyện của đội khách.

Giành được chiến thắng với tỉ số chung cuộc 5-2 sau hai lượt trận, Chelsea xứng đáng là người được quyền đi tiếp. Một tương lai đang rộng mở đối với thầy trò HLV Benitez khi tới đây, họ sẽ đứng trước cơ hội có được chiếc cúp châu Âu thứ 2 trong vòng 2 năm. Và một lần nữa ông thầy người TBN chứng minh được vì sao NHM gọi ông là “Vua đấu cúp”.

Kết quả: Chelsea 3-1 Basel (chung cuộc 5-2)

Danh sách ghi bàn: Torres 50’, Moses 52’, Luiz 59’ - Salah 45’.

 

Tại trận bán kết thứ 2 diễn ra cùng giờ trên sân Sport Lisboa – Bồ Đào nha, hai đội Benfica và Fenerbahce cũng kết thúc trận đấu với tỉ số tương tự như cặp đấu giữa Chelsea và Basel.

Để thua với tỉ số 0-1 trong trận lượt đi, đội chủ nhà Benfica hiểu rằng vẫn còn rất nhiều cơ hội khi được trở về chơi tại thánh địa trên quê hương mình. Họ là những người đã tận dụng rất tốt lợi thế của mình khi sớm vươn lên dẫn trước đối thủ ngay từ phút thứ 9 của trận đấu nhờ công tiền vệ N. Gaitan.


	Sự tỏa sáng của Cardozo đã cứu nguy cho Benfica

Sự tỏa sáng của Cardozo đã cứu nguy cho Benfica

Đội hình thi đấu:

- Benfica: Artur, Pereira, Garay, Almeida, Gaitan (Roderick 90+3’), Matic, Perez, Luisao, Cardozo (Urretaviscaya 87’) , Lima, Salvio.

- Fenerbahce: Demirel, Korkmaz, Yobo, Gonul (İrtegun 61’) , Cristian, Sahin (Topuz 45’), Ziegler, Ucan, Erkin, Sow, Kuyt.

Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì một cảm giác lo lắng bất ngờ ập đến với những CĐV nhà khi Kuyt có được bàn quân bình tỉ số trên chấm đá phạt ở phút thứ 23 của trận đấu. Lúc này, một nhiệm vụ mới đang đè nặng lên đôi vai của các học trò HLV Jorge Jesus. Họ phải ghi được ít nhất 2 bàn nữa mới giành được quyền đi tiếp (luật bàn thắng sân khách).

Tuy nhiên, trong một buổi tối thi đấu thăng hoa, các cầu thủ Benfica đã không phụ lòng NHM khi có đủ 2 bàn thắng ở các phút 35 và 66 đều do công của tiền đạo mũi nhọn O.Cardozo.

Chiến thắng này đã giúp cho đội nhà chính thức giành được tấm vé tới dự trận chung kết sẽ diễn ra trên sân Amsterdam Arena (Hà Lan) vào ngày 16/5 tới đây. Hai đại diện được góp mặt trong trận chung kết đều là những đội bóng bị “thải loại” từ Champions League và giờ đây họ sẽ gặp lại nhau để tranh giành ngôi vương ở một sân chơi cấp độ dưới của châu Âu. Tuy nhiên dù là đội bóng nào có được chiếc cúp vô địch thì đó đều được xem là một thành công không nhỏ.

Kết quả: Benfica 3-1 Fenerbahce (chung cuộc 3-2)

Danh sách ghi bàn: Gaitan 9’; Oscar Cardozo 35’, 66’ – Kuyt 23’

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại