Hong Kong (Trung Quốc) vs Việt Nam: Cho những giấc mơ dài thêm

Theo TTVH |

Trong chiến dịch chạy đà cho SEA Games 27 vào cuối năm nay, ĐT Việt Nam (với nòng cốt là U23 Việt Nam) dưới quyền HLV Hoàng Văn Phúc đang có một cảm giác lâng lâng, bay bổng bằng chuỗi trận đấu khá thành công, cả về mặt lối chơi cũng như kết quả.

19h00 hôm nay trên sân Mong Kok: Hong Kong vs Việt Nam

Các trận đấu của ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015 chỉ được xem như các bài test ở đỉnh cao và một chiến thắng trước đối thủ “vừa miếng” Hong Kong  vào chiều nay  không phải nhiệm vụ quá tầm với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Cũng tại Mong Kok, hơn nửa năm trước, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Phan Thanh Hùng đã hạ chủ nhà bằng tỷ số 2-1 trong thế bị dẫn trước ở trận giao hữu quốc tế.

Hôm nay ta cứ vui…

Với lối vận hành trong thời gian vừa qua, cùng bản danh sách cầu thủ được gửi đến Hong Kong, nhiều ý kiến cho rằng, ĐT Việt Nam của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ lấy tấn công làm chủ đạo, hoặc nữa là lấy công bù thủ. Trên thực tế, đây cũng chẳng phải là phát hiện quá thú vị, bởi với con người như hiện tại, HLV Hoàng Văn Phúc không có phương án khác.

19h00 sân Mong Kok, Hong Kong (Trung Quốc)-Việt Nam: Nối dài giấc mơ
Sẽ lại là một chiến thắng nữa cho Gia Từ (phải) và đồng đội trên sân Mong Kok trước chủ nhà Hong Kong?

Trước một đối thủ chưa có sự định hình rõ ràng nào về đẳng cấp chơi bóng và từng là bại quân của chúng ta, ông Phúc có đủ cơ sở để theo đuổi các tiêu chí vận hành chiến thuật.

Cụ thể, ông Phúc chỉ đem theo 7 hậu vệ, trong khi con số ở 2 tuyến đầu là 13, tức gần gấp đôi. Về nguyên tắc dụng binh (1 dự bị cho 1), như thế là mất cân đối. Tuy nhiên, để ý thấy trong số 7 người ở tuyến thấp nhất, Văn Phong là một cầu thủ phòng ngự đa năng.

Bằng việc đề cao kỹ năng kiểm soát bóng và kiểm soát trận đấu, ông Phúc dành ưu tiên (quân số) cho tuyến đầu là lựa chọn rất dễ hiểu. Hong Kong không thể so với UAE (đội bóng vừa đánh bại chúng ta tại Mỹ Đình), càng không phải là Uzbekistan, đương kim đệ tứ châu lục.

Theo tính toán, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể tìm thêm một chiến thắng nữa ở Mong Kok, nếu hàng công tiếp tục duy trì được tỷ lệ làm bàn như thời gian qua. Việc thiếu vắng Quốc Anh (trong tình huống xấu nhất) là một thiệt thòi, nhưng có thể kỳ vọng vào những Văn Quyết, Thành Lương, Tấn Tài và đặc biệt là Hồng Quân trong việc giải quyết bàn thắng.

Hồng Quân đã phần nào cho thấy dáng dấp một trung phong hiện đại: chơi đơn giản và hiệu quả, trong khi khả năng vây ráp, dứt điểm từ tuyến 2 của ĐT Việt Nam cũng đã được cải thiện.

Biết đâu ngày mai vẫn thế

Với rất nhiều các gương mặt trẻ mà năng lực chơi bóng được thẩm định, dồi dào năng lượng và khát vọng cống hiến, chúng ta đang có một ĐT cho tương lai. Đấy cũng là biểu hiện thành công rõ nét nhất, trong giai đoạn giao thoa - chuyển giao thế hệ, với đích hướng tới cũng là điểm bắt đầu: SEA Games 2013.

HLV Hoàng Văn Phúc đã và đang hành động cho các tiêu chí chiến thuật mà ông tự đề ra cho mình, nhưng vẫn phải nhắc lại rằng, ngay cả việc chủ động “gọt” bớt 2 trung vệ trước ngày lên đường cũng là cực chẳng đã.

Có thể thấy, trong tay ông Phúc lúc này không có những trung vệ đủ đẳng cấp, để ít nhất đảm bảo sự chắc chắn nơi cầu môn đội nhà (khi bị dồn ép, hoặc bị đối thủ phản công), trước khi tính toán các phương án xé mành lưới đối thủ. Phó thác cho một trung vệ trẻ chưa từng chơi bóng đỉnh cao như Michal Nguyễn là một canh bạc.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì, khi vòng loại Asian Cup 2015 là một cuộc đua đường trường và ĐT Việt Nam mới chỉ lần thứ 2 ra sân, sau ngày xuất quân thất bại (bởi UAE). Nhưng, nếu như thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc rời sân bay quốc tế Chek Lap Kok (Hong Kong) với 3 điểm trong hành lý trở về, bóng đá Việt Nam sẽ lại đứng trước cơ hội (chỉ là cơ hội thôi) đi sâu tại sân chơi mà chúng ta từng một lần lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất châu lục. Và đây sẽ là viên gạch đầu tiên trong chiến lược phát triển – tầm nhìn đến năm 2030?

Dự đoán: 1-2

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại