Valentine của “Hội FA” ở ĐT Quốc gia

Trọng Lĩnh |

(Soha.vn) - Rất nhiều Tuyển thủ trẻ 9x vẫn đang trong tình trạng cô đơn, và mong muốn lớn nhất trong ngày Valentine là có bạn gái.

Văn Nam – Anh chàng đẹp trai cô đơn ngày 14/2

Thành phần các cầu thủ trên ĐT QG hiện nay đa phần đều trẻ, ngoài vài “anh lớn” như Tấn Tài, Thành Lương đã vợ con, thì có cả một “tiểu đội” cầu thủ là thuộc dạng “Hội FA” - hội những người cô đơn.

Trong những ngày tập luyện, ăn ở tập trung, để nguôi ngoai nỗi nhớ các, các cầu thủ trẻ cũng thường xuyên dùng điện thoại để liên lạc với người thân và online facebook. Vốn trẻ trung, vui tính, các tuyển thủ QG cũng biết khá nhiều đến các cô hot-girl, Miss Teen trẻ, nhưng đều nói vui “làm sao mà yêu được mấy cô nổi tiếng này”.

Hậu vệ trẻ Nguyễn Văn Nam

Trong đợt tập trung vừa rồi, hậu vệ Phạm Văn Nam của Nam Định là anh chàng nhìn khá bảnh trai, thư sinh, dong dỏng cao và có nụ cười khá duyên. Chia sẻ về cái Tết, Văn Nam cho biết: “Đợt vừa rồi được triệu tập lên ĐT QG, sau đó về ăn Tết với gia đình cũng rất vui, người thân ai cũng mừng cho em. Đá ở giải hạng Nhất, đội chưa tập trung sớm nhưng em cũng đã bắt đầu tự tập để giữ phong độ, hi vọng lại có tên trong đợt tập trung tới, và khi đó thì mình cũng đã sẵn sàng.”

Chỉ thấy nói đến Tết, đến công việc, đến chuyện luyện tập, hỏi về ngày Valentine, cầu thủ sinh năm 1992 quê gốc Giao Thủy, Nam Định cười vui: “Em làm gì đã có bạn gái đâu. Cũng muốn kiếm một cô rồi, nhất là đến ngày Valentine, lại phải cô đơn rồi. Kiếm cô nào cùng quê Nam Định là hợp nhất, em cầu thủ quanh năm thi đấu xa nhà mà”.

“Tiểu đội FA” ở ĐT QG

Cùng đồng đội trẻ với nhau, các cầu thủ cũng hay chia sẻ với nhau chuyện tình yêu, chuyện ai đó có bạn gái hay chưa.

Chung ý định tìm kiếm một cô gái hiền lành, biết chia sẻ, cảm thông, cùng đồng hương với Văn Nam là cả loạt cầu thủ khác, bao gồm Gia Từ, Âu Hoàn, Hoàn Thịnh, Mạnh Dũng, Văn Quyết, Quang Hùng…

Gia Từ vốn tự nhận mình “nhát gái”, ăn nói kém, chỉ muốn kiếm cô bạn gái đồng hương Hà Tĩnh, vì Từ là con út trong nhà. Quanh năm luyện tập, thi đấu, nên dù được rất nhiều các Fan bóng đá nữ trẻ, dễ thương người Nghệ An quan tâm, nhưng cầu thủ có vẻ ngoài khá lành và thư sinh như Hoàng Thịnh cũng chưa có người yêu.

 

Còn nói như Mạnh Dũng thì: “Em chả biết tán tỉnh cưa cẩm thế này thì yêu được ai anh ơi, anh xem có cô nào xinh xinh giới thiệu em với”. Thủ thành Bửu Ngọc cao to, trông rất “ngầu” với bề ngoài đầy chất “điện ảnh”, nhưng cách ăn nói rất thật thà đúng chất người phương Nam, cứ nhắc đến chuyện tình yêu là chỉ cười góp vui với đồng đội.

Chỉ một vài cầu thủ có người yêu, bạn gái rồi, như hậu vệ Xuân Hùng, nhưng cặp đôi của hậu vệ này cũng chỉ là mới quen biết, tìm hiểu. Hay như Hoàng Danh Ngọc, đã có bạn gái. Đồng đội kể Danh Ngọc cứ đi tập về là lại vớ lấy điện thoại “buôn” với người yêu.

ĐT QG sẽ tập trung trở lại vào tháng 3, và với mỗi cầu thủ trẻ thì giờ đây đều phải thật nỗ lực để tiếp tục nắm bắt lấy cơ hội. Tết là dịp quây quần với gia đình, còn ngày Valentine thì cũng giống như bao bạn trẻ khác, người có người yêu thì hẹn hò lãng mạn, còn “Hội FA” cũng chỉ “kêu than”. Chính sự trẻ trung, nhiệt huyết của những cầu thủ trẻ này sẽ là cơ sở cho niềm tin vào một sự tươi mới trong diệm mạo của ĐT QG thời gian tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại