Chính vì thế, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đều thể hiện rõ quyết tâm cực lớn trước khi bước vào trận đấu. Ở những phút đầu tiên, ĐT Việt Nam đã chơi khá tốt với các đường chuyền, ban bật ngắn khá nhuyễn. Ngay ở phút thứ 6, Việt Nam là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên với pha phối hợp sút phạt ở khoảng cách 25m của Sỹ Cường. Cầu thủ người Thanh Hóa đã có cú sút nhanh và hiểm, nhưng tiếc là bóng lại đập đúng xà ngang bật ra khi thủ môn của Thái Lan chỉ biết nhìn bóng.
ĐT Việt Nam đã có phần mở đầu khá tốt |
Những phút tiếp sau đó, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm uy hiếp khung thành đối phương, nhưng các cầu thủ thuộc đội hình 2 của Thái Lan đã chơi khá tốt, cản phá được nhiều pha bóng của Thành Lương, Trọng Hoàng, Tấn Tài...
Không ghi được bàn thắng, ĐT Việt Nam đã sớm bị thủng lưới trước ở phút 21. Từ một pha phản công bài bản bên phía Thái Lan, tiền đạo Keawsombut đã lập công với pha đệm bóng cận thành.
Việt Nam đã để Thái Lan bất ngờ vượt lên dẫn trước |
Bước sang hiệp 2, Việt Nam đã khó lại càng khó hơn khi để Thái Lan vượt lên dẫn trước 2-0 và người lập công cho ĐT Thái tiếp tục là tiền đạo Keawsombut. Đến phút 70, hy vọng của ĐT Việt Nam được sống lại khi Thái Lan chỉ chơi với 10 người do cầu thủ Arthit phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha đánh nguội với Thành Lương. Và ngay sau đó 1 phút, Văn Quyết đã có bàn thắng rút ngắn xuống 1-2 sau pha đánh đầu hiểm hóc.
Tuy nhiên vào phút 81, mọi hy vọng của tuyển Việt Nam chính thức tiêu tan với bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 của Thái Lan. Sau trận thua này, Việt Nam đã chính thức chào tạm biệt AFF Cup 2012 với chỉ duy nhất 1 điểm.