Trước trận đấu mở màn AFF Cup 2012 giữa Việt Nam và Myanmar diễn ra, trời đổ mưa khá to khiến không khí trước giờ cất còi trở nên ảm đảm, khán giả đến sân thưa thớt. Tuy nhiên, sự cuồng nhiệt của số ít CĐV Việt Nam có mặt trên khán đài cũng đủ hâm nóng cả một sân vận động vắng.
Nhóm CĐV Việt Nam có mặt tại Băngkok, Thái Lan từ ngày 23/11 và có 1 ngày để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu cuộc hành trình cùng ĐT tại AFF Cup. Cờ tổ quốc, băng rôn khẩu hiệu, kèn trống đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để mang theo cổ vũ, truyền lửa cho ĐT Việt Nam trong các trận đấu
Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu Việt Nam - Myanmar, CĐV Việt không ngừng hò reo cổ vũ, múa hát. Dù trời mưa có to nhưng cũng không thể dập tắt được tình yêu và sự cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam.
Thật tiếc là tình yêu và sự cuồng nhiệt của họ không được ĐT Việt Nam đền đáp bằng 1 chiến thắng. Trận hòa ngay ngày đầu ra quân trước Myanmar dù chưa phải là một thảm họa, nhưng nó cũng khiến cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trở nên khó khăn hơn khi phía trước ĐT là 2 đội thủ không hề dễ chịu.
Chùm ảnh sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam tại Thái Lan:
CĐV Việt Nam có mặt trên sân từ khá sớm

Dù trời mưa to, nhưng các CĐV vẫn không quản ngại tới sân cổ vũ ĐT

Sự cuồng nhiệt của số ít CĐV Việt Nam đủ hâm nóng cả sân Rajamangala

CĐV không ngừng hò reo và múa hát




