PSG đã sẵn sàng phủ cái bóng in hình những đồng euro lên khắp châu Âu,
với tổng số tiền đầu tư vào TTCN Hè này lên đến 143 triệu euro. Tuy
nhiên, đó là chuyện mà ai cũng biết, ai cũng đoán được, thậm chí có thể
bình luận rôm rả cả ngày.
Nhưng điều mà ít ai “chém gió” được là: tại sao PSG lại mua Moura, một người mà trước đây 1 tháng chẳng ai biết đến? Nhưng điều gì cũng có lý do của nó.

Có thể châu Âu chẳng ai biết đến cái tên Lucas Moura, nhưng tại Brazil,
cầu thủ này đã nổi lên từ khi còn là cậu bé 7 tuổi, thi đấu trong học
viện của cựu tuyển thủ Brazil Marcelinho Carioca, sau đó là học viện
SERC Santa Maria ở Sao Caetano (nay đã bị giải thể).
Lúc đó, Moura được phát hiện bởi các tuyển trạch viên của CLB Club Athletic Juventus. Nhưng sau 3 năm, cha mẹ của Moura đã chuyển cậu bé đến Corinthians (2002), bởi đó là CLB nổi tiếng và có điều kiện học và tập luyện tốt hơn. Đáng nói là, phía Sao Paulo đã thất bại trong cuộc chạy đua để mua lại Moura, khi họ bất ngờ trước kỹ năng chơi bóng tuyệt đỉnh dù vóc người gầy nhom, bé tí tẹo của Moura, với chiều cao lúc đó chỉ là 1m53, nặng chưa đến 45kg.
Sau 3 năm ăn học ở Corinthians, cha mẹ của Moura, ông Jorge và bà
Fatima, đã bắt đầu nhận ra sự khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Sáng
học văn hóa, chiều tập bóng, Moura phải mất 2 lượt đi xe bus mỗi ngày
(gần 4 giờ đồng hồ), mà chỉ để ngủ qua đêm.
Bên cạnh đó, cha mẹ Moura
cũng lo lắng về khả năng phát triển của con trai khi cậu bé 13 tuổi quá
gầy, với tiền sử bị suy dinh dưỡng. Vì những lý do đó, ông bà
Jorge-Fatima đã chuyển nhà đến gần sân tập của Corinthians, yêu cầu đội
bóng có bác sĩ riêng hướng dẫn các bài tập phát triển hình thể, các khối
cơ của Moura.
Họ còn thuê chuyên gia riêng giải quyết các vấn đề dinh dưỡng. Đồng thời Moura cũng được chuyển đến trường học gần CLB để tránh thành tích học tập sa sút thảm hại.
Sau 3 năm ở Corinthians, Moura không được ngó ngàng hay gia hạn hợp đồng nên cha cậu bé đã tìm một nơi thích hợp, có điều kiện tốt hơn. Và Sao Paulo được chọn. Người mời Moura và đưa cầu thủ này vào môi trường chuyên nghiệp, làm thay đổi một cậu bé gày gò thành một tài năng là HLV Sergio Baresi, HLV đội trẻ Sao Paulo.

Trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của Moura là trận gặp Atletico
Paranaense (2010), khi chưa đầy 18 tuổi, dưới sự dẫn dắt của HLV tạm
quyền Milton Cruz. Nhưng phải đến trận thứ hai trên sân nhà trước Vasco
da Gama dưới sự chèo lái của HLV tạm quyền khác: Sergio Baresi, Moura
mới thực sự tỏa sáng khi được giao trách nhiệm dẫn dắt tuyến giữa, và
ghi 1 bàn.
Sau trận đó, cái tên Moura xuất hiện chi chít trên mặt báo với biệt danh Marcelinho, cùng với một cuộc đàm phán giữa Chủ tịch Corinthians là Andres Sanchez và CLB Sao Paulo. Sở dĩ có cuộc gặp này, bởi phía Corinthians tố cáo Sao Paulo “ăn cắp” tài năng của họ.
Sau trận derby với Palmeiras, tờ Globo Esporte đã có cuộc phỏng vấn ông Jorge, cha Moura, lúc đó là người đại diện của anh. Tại đây, những lý lẽ phân tích được đưa ra. Ông cho rằng phía Corinthians không có hợp đồng sở hữu Moura từ trước khi MSI (Media Sports Investment) đầu tư vào CLB này, có nghĩa hợp đồng không có giá trị khi chủ tịch Andres Sanchez tiếp quản Corinthians.
Sau 9 trận thi đấu chuyên nghiệp dưới biệt danh Marcelinho, Moura đề nghị BLĐ gọi mình bằng tên thật, và ngay năm 2010, cái tên ấy xuất hiện trong danh sách 11 cầu thủ hay nhất giải VĐQG Brazil.
Thành công này giúp Moura có tên trong đội hình ĐT Brazil dưới thời HLV Mano Menezes (8/3/2011), ở trận giao hữu gặp Scotland. Sau đó là các trận gặp Hà Lan và Romania, trận chia tay huyền thoại Ronaldo… Đến nay, khi mới 19 tuổi Moura đã có 104 trận cho Sao Paulo, một con số phi thường.
Vậy có bất ngờ không khi PSG bỏ ra 45 triệu euro cho Moura?