Đội tuyển nữ Việt Nam đã phải rất vất vả mới vượt qua được vòng bảng môn bóng đá nữ Asiad 2026. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ giành được 1 điểm và ghi được 1 bàn sau 3 trận và đi tiếp nhờ tấm vé dành cho đội xếp thứ 3 xuất sắc.
Ở chiều ngược lại, tuyển Trung Quốc tiến vào tứ kết sau khi dẫn đầu bảng đấu với 11 bàn thắng. Cộng thêm sự chênh lệch lớn giữa thành tích đối đầu trong quá khứ, giới chuyên môn đánh giá cuộc so tài với Trung Quốc là thử thách quá sức đối với tuyển nữ Việt Nam.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Trung Quốc dồn lên tấn công. Tuyển Việt Nam chủ động chơi phòng ngự với đội hình lùi thấp để bảo vệ khung thành. Wang Yanmen sớm thử tài thủ môn Kim Thanh với pha dứt điểm ở phút thứ 7. Thủ thành tuyển Việt Nam chơi tập trung để cứu thua. Ít phút sau, tới Zhang Chengxue có khoảng trống để đệm bóng trong vòng cấm địa nhưng không thể đưa bóng vào lưới.
Tuyển Trung Quốc tấn công rất đa dạng với nhiều phương án từ đập nhả bóng ngắn, treo bóng bổng đến sút xa. Dù vậy, sức ép mà đội bóng xứ tỷ dân tạo ra trong hiệp một không đủ để xuyên thủng mành lưới tuyển Việt Nam.

Về phần mình, tuyển Việt Nam cũng không chỉ biết căng mình phòng ngự. Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc sẵn sàng dâng cao tấn công tìm thấy khoảng trống. Vạn Sự có một pha băng lên khiến hàng thủ đối phương giật mình. Sau đó tới lượt Bích Thùy nỗ lực dứt điểm.
Hiệp một kết thúc với tỉ số 0-0. Đây là tỉ số cực kỳ bất ngờ khi mà tuyển Trung Quốc không thể có bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam.
Sang hiệp hai, tuyển Trung Quốc gia tăng áp lực. Đội bạn có nhiều tình huống xuống biên và cố gắng tận dụng lợi thế về tốc độ cũng như thể hình.
Trước tình thế này, HLV Hoàng Văn Phúc thay liền 3 vị trí. Thanh Nhã, Minh Chuyên và Vũ Thị Hoa được tung vào sân. 3 nhân tố mới giúp tuyển Việt Nam duy trì được hệ thống phòng ngự rất chủ động, khiến cho các cầu thủ Trung Quốc không thể thoải mái tổ chức lên bóng.
Cũng phải nói thêm rằng, Kim Thanh vẫn quá xuất sắc trong khung thành. Phút 67, thủ thành sinh năm 1993 có pha đổ người cực nhanh đẩy bóng đi chệch cột dọc sau cú sút của Zhang Rui.
Càng về cuối trận, sự bế tắc khiến cho tuyển Trung Quốc càng chơi một cách nóng vội hơn. Họ thực hiện các đường chuyền hướng về phía vòng cấm địa tuyển Việt Nam.
Phút 82, tuyển Việt Nam bất ngờ có cơ hội khi Ngọc Minh Chuyên có bóng trước vòng cấm địa đối phương và tung cú sút xa. Tuy nhiên, thủ môn Trung Quốc đã chọn vị trí tốt để bắt gọn trái bóng.
Phút 90+2, cơ hội bằng vàng đến với tuyển Trung Quốc khi Shao Ziqin thoát xuống đối mặt với thủ môn. Nhưng Kim Thanh vẫn một lần nữa phản xạ ngoạn mục để đẩy bóng đi ra ngoài. 90 phút thi đấu chính thức kết thúc với tỉ số 0-0. 2 đội bước vào hiệp phụ.
Tâm lý đè nặng khiến các chân sút Trung Quốc bỏ lỡ không ít cơ hội ngon ăn trước khung thành. Thậm chí, họ còn để lộ ra sơ hở trước khung thành và suýt nữa tuyển Việt Nam có thể ghi bàn ở đầu hiệp phụ thứ hai.
Tới phút 109, cuối cùng thì đẳng cấp cũng lên tiếng. Shao Ziqin đỡ ngực rất gọn và tạo điều kiện cho Wang Shang băng xuống dứt điểm hiểm hóc. Bóng đập cột dọc đi vào lưới.
Những phút còn lại, dù thể lực đã suy giảm rất nhiều, tuyển Việt Nam vẫn dồn lên tấn công và đôi lần khiến đối phương phải bối rối. Tiếc rằng, đoàn quân dưới quyền HLV Hoàng Văn Phúc đã không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa.
Hiệp phụ thứ hai khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Trung Quốc. Đội bóng xứ tỷ dân lọt vào bán kết môn bóng đá nữ Asiad 2026 và sẽ gặp tuyển Triều Tiên. Với đội tuyển nữ Việt Nam, màn trình diễn ở trận tứ kết xứng đáng với những lời khen ngợi. Kim Thanh và các đồng đội đã thi đấu đầy kiên cường và khiến cho đội bóng từng 8 lần vô địch châu Á phải trải qua 120 phút đầy khó khăn.
Kết quả: Việt Nam 0-1 Trung Quốc
Bàn thắng: Wang Shang 109'
