
Kết thúc trận chung kết lượt về, Pansa Hemviboon không cầm được nước mắt. Tuyển Thái Lan dù chơi nỗ lực nhưng chỉ có được trận hòa 2-2 tại Mỹ Đình, qua đó chấp nhận thất bại với tổng tỉ số 2-4 trước tuyển Việt Nam sau hai lượt trận.

Và chính vào thời điểm này, một hành động đẹp đã diễn ra. Trong lúc các cầu thủ Thái Lan đi tới khu vực CĐV Thái Lan, họ đã được đông đảo CĐV Việt Nam vỗ tay động viên.

Nhiều CĐV Việt Nam nán lại và dành những tràng pháo tay an ủi đối thủ. Tuyển Thái Lan đã chơi một trận đấu đầy cố gắng. Thậm chí nếu Kakana thực hiện thành công quả đá phạt đền ở đầu hiệp 2, mọi chuyện có thể đã khác.

Và chỉ sau đó ít phút, thủ môn Chatchai có pha đá phản lưới nhà. Thủ thành này cũng lộ rõ sự buồn bã khi tới chào khán giả Thái Lan.

Đội trưởng Sarach Yooyen gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.

Ở trận này, có khá ít CDDV Thái Lan tới sân Mỹ Đình. Họ thậm chí còn không thể lấp kín khu vực khán đài ban tổ chức chủ nhà Việt Nam dành cho.

HLV Anthony Hudson sẽ cần cải thiện nhiều thứ để lấy lại niềm tin từ khán giả.

Một chi tiết đáng chú ý đã xảy ra khi trung vệ Manuel Tom Bihr gặp vấn đề ở vùng mắt và phải nhờ bác sĩ sơ cứu trong lúc toàn đội đang chụp ảnh tập thể. Rất may, vấn đề của anh không quá nghiêm trọng.