Tối 26/8, ĐT Việt Nam có trận Chung kết lượt về AFF Cup 2026 vô cùng căng thẳng với ĐT Thái Lan. Chúng ta chỉ có thể hòa đối phương 2-2, trong 1 trận đấu mà cả 4 bàn thắng đều tới từ chân các cầu thủ... đội khách. Thậm chí, Thái Lan từng có cơ hội vươn lên dẫn trước 2-0, nhưng lại sút hỏng 11m ở đầu hiệp 2. Chung cuộc, ĐT Việt Nam thắng 4-2 sau 2 trận đấu lượt đi và về để vô địch AFF Cup 2026, đồng thời lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương (sau khi vô địch năm 2024).
Nói về trận Chung kết đầy cảm xúc này, nhà báo Minh Hải chia sẻ trên sóng VTV: "Tôi cho rằng quả 11m hỏng ăn là bước ngoặt của trận đấu. Nếu Khamyok ghi được bàn ở tình huống đó thì mọi khó khăn sẽ dồn hết về phía chúng ta. Tôi nghĩ sau tình huống ấy nếu thành bàn, Xuân Mạnh gần như không thể tiếp tục thi đấu, trong khi hệ thống phòng ngự của chúng ta sẽ chịu cực kỳ nhiều áp lực. Vốn dĩ hàng thủ đã sứt mẻ, Văn Vĩ cũng phải rời sân từ sớm.
Khi Khamyok không ghi được bàn, Xuân Mạnh như được tiếp thêm tinh thần. Hàng phòng ngự của chúng ta cũng lấy lại sự tự tin, còn bản thân Khamyok sau đó cũng không thể chơi tốt như trước.
Highlights Việt Nam 2-2 Thái Lan (Chung kết lượt về AFF Cup 2026)
Đúng như chúng ta đã bình luận ở giữa trận, HLV Kim Sang-sik thay đổi và đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với một thái độ khác. Chúng ta áp sát, pressing đồng bộ và ngay lập tức khiến Thái Lan gặp khó khăn.
Việc Thái Lan tự ghi hai bàn hôm nay khiến tôi không có cảm giác đây là một trận hòa. Tôi nghĩ đây vẫn là một trận thắng, vẫn là chiến thắng của chúng ta. Chiến thắng này rất đáng trân trọng, đáng được tôn trọng và đáng để vui mừng, bởi nó phản ánh tất cả những gì chúng ta đã làm được, cũng như những điều còn chưa làm được.
Tôi đặc biệt ấn tượng với thời điểm HLV Kim Sang-sik đưa Quang Hải và Hai Long vào sân. Ngay sau đó, Hai Long có cú sút đưa bóng dội cột dọc, còn Quang Hải cũng có một pha dứt điểm chỉ chệch khung thành trong gang tấc. Điều đó cho thấy chúng ta có những phương án thay người đủ sức thay đổi cục diện ngay lập tức.
Đó chính là chiều sâu đội hình, là chất lượng con người và là những gì đội tuyển Việt Nam đang có. Chúng ta nhập cuộc chưa tốt, các cầu thủ chơi không tốt trong hiệp một. Nhiều thời điểm, chúng ta còn thấy HLV Kim Sang-sik phải thở dài bên ngoài đường biên.
Nhưng càng về sau, đội tuyển Việt Nam càng siết lại thế trận, tổ chức lại lối chơi và thay đổi nhân sự. Ngay lập tức, chúng ta lấy lại thế trận. Về cơ bản, tôi không nghĩ Thái Lan nhỉnh hơn chúng ta trong trận đấu hôm nay. Chỉ là chúng ta đã nhập cuộc theo cách chưa thực sự hợp lý.
Và đây cũng là điều tôi đánh giá tích cực. Bởi khi nhìn ra những điểm chưa tốt và biết cách điều chỉnh, đó cũng chính là một điểm cộng".

Hoàng Hên ăn mừng bàn thắng trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Thái Lan, vì bóng đã đập chân anh này vào lưới (Ảnh: Tú Anh).
Một điều khá đáng chú ý là Thái Lan từng ghi không ít bàn phản lưới nhà trước Việt Nam, còn ở trận đấu tối qua thì phản lưới nhà đến 2 lần. Nói về điều này, cựu tuyển thủ Như Thuần chia sẻ:
"Khó hiểu với bóng đá Thái Lan vì có rất nhiều cầu thủ phản lưới nhà, nhưng cũng khó hiểu với đội tuyển Việt Nam khi nhiều người nói rằng chúng ta không may mắn mỗi khi chơi trên sân Mỹ Đình. Vậy hôm nay thì sao? Chúng ta là những người may mắn chứ?
Chính xác là như vậy. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã trở thành nhà vô địch ASEAN Cup lần này sau một trận chung kết lượt về vô cùng khó khăn.
Phải nói rằng đối thủ là đội tuyển Thái Lan. Chúng ta không cần bàn Thái Lan mạnh đến đâu. Những khi gặp đối thủ này, bất kể thời điểm nào, mọi chuyện cũng vô cùng khó khăn.
Chúng ta đã có một trận chung kết lượt đi mãn nhãn và thành công ngoài mong đợi. Nhưng đừng quên rằng chúng ta không thể dễ dàng ở trận chung kết lượt về. Quả thật, hiệp đấu đầu tiên diễn ra không thực sự như mong muốn. Cách nhập cuộc của chúng ta, như mọi người đã phân tích, chưa thực sự hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội khi chỉ bị thủng lưới một bàn trong hiệp một.
Khi đội tuyển Việt Nam dâng cao đội hình, mọi thứ đã khác. Bước ngoặt của trận đấu, như mọi người cũng đã phân tích, chính là tình huống đội tuyển Thái Lan được hưởng penalty nhưng không thể ghi bàn. Đó là thời điểm chúng ta hồi sinh và bắt đầu tạo ra những cơ hội của riêng mình.
Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc. Chúng ta hãy trân trọng và nâng niu chức vô địch này, cũng như những nỗ lực của các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện trong suốt giải đấu, chứ không chỉ riêng trận đấu hôm nay".

Hàng công ĐT Việt Nam gây áp lực lớn khiến hàng thủ Thái Lan liên tục phản lưới nhà (Ảnh: Tú Anh).
Nhà báo Minh Hải tiếp tục về chuyện Thái Lan thường phản lưới nhà trước Việt Nam: "NHM Việt Nam đang "chế" một câu chuyện vui trên mạng xã hội là Pansa cũng mang họ Nguyễn, Weerachai cũng mang họ Nguyễn, Chatchai cũng mang họ Nguyễn, rồi Waris cũng mang họ Nguyễn. Tất nhiên, đó chỉ là câu chuyện đùa.
Còn thực tế là đội tuyển Việt Nam đã gia tăng áp lực rất lớn lên phần sân đối phương, khiến họ mắc sai lầm. Và không chỉ Thái Lan, chúng ta từng chứng kiến điều này ở những trận đấu khác.
Ở trận gặp Timor-Leste, có tình huống lẽ ra Quang Hải được tính là người ghi bàn, nhưng cuối cùng bàn thắng vẫn được xác định là phản lưới nhà. Hay ở trận gặp Malaysia, chính Quang Hải thực hiện đường chuyền khiến cầu thủ đối phương đưa bóng về lưới nhà.
Điều đó cho thấy chúng ta không chỉ ghi bàn một cách chủ động, mà còn gây áp lực đủ lớn để đối phương bối rối và tự mắc sai lầm. Nhiều pha căng ngang của đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có chủ đích. Bóng có thể chạm cầu thủ của chúng ta hoặc cầu thủ đối phương, nhưng mục tiêu là tạo ra những tình huống cắt mặt khung thành.
Cuối cùng, chúng ta chỉ cần đưa bóng vào những vị trí nguy hiểm, tạo ra áp lực đủ lớn và chờ đợi sai lầm từ đối phương. Đội tuyển Việt Nam đã làm được điều đó".

ĐT Việt Nam đã có chức vô địch cực kỳ thuyết phục (Ảnh: Tú Anh).
Sau trận hòa 2-2 này, nhiều NHM Thái Lan cho rằng may mắn đã đứng về phía ĐT Việt Nam. Nhưng cựu tuyển thủ Như Thuần không nghĩ như vậy:
"Xuân Son và Hai Long đã dứt điểm trúng cột dọc. Ngoài hai tình huống phản lưới nhà của đội tuyển Thái Lan, chúng ta cũng tạo ra rất nhiều cơ hội khi dâng cao đội hình, đặc biệt trong hiệp hai.
Cá nhân tôi chưa bao giờ thích đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự. Chúng ta luôn là chính mình khi chơi tấn công. Điều đó đã được thể hiện trong hiệp hai của trận chung kết lượt đi và ngay cả ở trận chung kết lượt về này.
Có lẽ đây cũng là một trong những điểm mà HLV Kim Sang-sik cần coi là bài học để đội tuyển Việt Nam tiếp tục hoàn thiện, bởi phía trước chúng ta vẫn còn nhiều giải đấu và có thể sẽ được tăng cường thêm lực lượng.
Dẫu sao, thời điểm này cũng là lúc người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng đội tuyển Việt Nam. Tôi tin chắc không chỉ Hà Nội, không chỉ khu vực Mỹ Đình mà tại Hồ Gươm và nhiều thành phố lớn trên cả nước, người dân cũng đang xuống đường để ăn mừng chức vô địch.
Ông Gianni Infantino có lẽ sẽ rất bất ngờ trước cách người dân Việt Nam tận hưởng chức vô địch của khu vực Đông Nam Á một cách trọn vẹn và cuồng nhiệt đến như vậy".
Ở lượt đi, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng ấn tượng 2-0. Có nhiều ý kiến cho rằng trận hòa khó nhọc 2-2 ở lượt về phần nào làm giảm vinh quang vô địch của chúng ta. Nhưng cựu tuyển thủ Như Thuần nhấn mạnh:
"Đừng quên chúng ta có hai trận chung kết và tỷ số của cả hai trận sẽ được cộng lại để xác định đội vô địch. Vì vậy, kể cả nếu trận này chúng ta thua 1-2 thì vẫn có thể tự hào, bởi chúng ta đã thắng trên sân đối phương với tỷ số 2-0 ở lượt đi. Đó là lợi thế đủ để chúng ta nâng cúp, và đó mới là điều quan trọng.
Chúng ta không cần phải nói hay phân tích quá nhiều nữa. Có thể vẫn còn những ý kiến không muốn thừa nhận điều đó. Thậm chí một số cổ động viên Việt Nam có thể hơi tiếc nuối khi đội đã thắng 2-0 ở lượt đi nhưng lại để hòa 2-2 ở lượt về, trong một trận đấu mà Thái Lan ghi cả hai bàn giúp chúng ta. Nhưng tất cả những điều đó bây giờ không còn quan trọng.
Các cầu thủ hãy tận hưởng đi! Quan trọng là chúng ta bất bại, quan trọng là chúng ta vô địch. Hành trình vừa qua đã quá vất vả. Các cầu thủ đã có gần hai tháng tập trung cho giải đấu và giờ họ đã trở thành những nhà vô địch.
Phía trước vẫn còn rất nhiều công việc. Chỉ khoảng một tuần nữa, nhiều cầu thủ sẽ phải trở lại thi đấu ở các trận Siêu cúp, trong khi V.League cũng chuẩn bị khởi tranh. Họ không còn quá nhiều thời gian.
Vì vậy, các cầu thủ cần tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để nghỉ ngơi bên gia đình và chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới. Có lẽ sau giải đấu này, bóng đá Việt Nam sẽ mở ra rất nhiều cơ hội, đặc biệt là với những cầu thủ trẻ".
- Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn