Lời dặn của sếp VFF và bài học cay đắng 12 năm trước khiến tuyển Việt Nam phải dè chừng Thái Lan

Linh Đan
|

Tuyển Việt Nam hiểu rằng vẫn còn 90 phút ở trận lượt về, và cúp vô địch vẫn chưa chắc chắn thuộc về mình.

LỜI DẶN CỦA SẾP VFF

“Chúng ta phải đặt đôi chân của mình trên mặt đất, sau trận thắng 2-0 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi ngày 22/8. Những lời ca tụng trên mạng xã hội có thể giúp các cầu thủ, bạn bè và gia đình rất vui. Chúng ta tự hào vì những gì đội tuyển Việt Nam đã làm được. Tuy nhiên, để niềm vui và niềm tự hào đó kéo dài, chúng ta cần phải tiếp tục thi đấu tốt.

Đội tuyển Việt Nam đừng quên rằng chúng ta còn trận chung kết lượt về ở trước mắt. Chắc chắn đội tuyển Thái Lan cũng sẽ quyết tâm. Nhiệm vụ của chúng ta là không cho họ có chiến thắng.

Để được như vậy, điều đầu tiên là đội tuyển Việt Nam phải tập trung hết sức cho trận đấu sắp diễn ra. Chúng ta chú tâm vào việc tập luyện và sau đó là chú tâm vào trận đấu ngày 26/8. Mục tiêu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam là tạo ra một đêm 26/8 thật tưng bừng”.

Đó là lời dặn đầy tâm huyết của Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú vào chiều 24/8, khi ông tới thăm buổi tập của đội tuyển Việt Nam.

Sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân Rajamangala, thầy trò HLV Kim Sang-sik có quá nhiều lý do để tự tin, nhưng cũng chính vì thế mà nguy cơ lớn nhất lúc này có thể nằm ở cảm giác mọi chuyện đã an bài. Vị sếp VFF muốn cả đội thận trọng, và chắc chắn tập tuyển tuyển Việt Nam cũng rất hiểu điều đó.

 - Ảnh 1.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú (áo trắng) động viên tuyển Việt Nam trước trận đấu quyết định. (Ảnh: VFF)

BÀI HỌC ĐẮT GIÁ 12 NĂM TRƯỚC

Bóng đá Việt Nam từng trả giá rất đắt tại AFF Cup dù nắm lợi thế lớn sau trận lượt đi. 12 năm trước, tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 với Malaysia với “lưng vốn” rủng rỉnh. Đội bóng của HLV Toshiya Miura đã thắng 2-1 ngay trên sân khách ở lượt đi. Cánh cửa vào chung kết tưởng như đã mở rộng. Nhưng rồi sân Mỹ Đình trở thành nơi chứng kiến một trong những thất bại đau đớn nhất của bóng đá Việt Nam ở AFF Cup.

Malaysia thắng 4-2 ngay tại Hà Nội, qua đó lội ngược dòng với tổng tỷ số 5-4. Tuyển Việt Nam từ chỗ nắm lợi thế bỗng trở thành đội bị loại. Đó là một thất bại mà đến tận bây giờ vẫn còn ám ảnh và là nỗi day dứt khó quên của bóng đá nước nhà.

 - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam thua ngược Malaysia cay đắng tại AFF Cup 2014. (Ảnh: Getty)

Còn với Thái Lan, họ chính là đội bóng hiểu rõ nhất câu chuyện về việc lội ngược dòng ở AFF Cup. Bởi trong lịch sử giải đấu, Thái Lan từng làm được điều mà không đội bóng nào khác làm được ở một trận chung kết: thua ở lượt đi nhưng vẫn giành chức vô địch.

Năm 2016, Thái Lan thua Indonesia 1-2 trên sân khách ở chung kết lượt đi. Nhưng khi trở về sân nhà, đội bóng xứ Chùa vàng thắng 2-0 để hoàn tất màn ngược dòng và đăng quang. Trong đội hình tuyển Thái Lan hiện tại vẫn còn nhân chứng trực tiếp của câu chuyện ấy, đó chính là tiền vệ đội trưởng Sarach Yooyen.

“Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản: đánh bại tuyển Việt Nam và mang cúp vô địch về cho quê hương của mình”, đội trưởng tuyển Thái Lan tuyên bố trước trận lượt về.

 - Ảnh 3.

Đội trưởng Sarach Yooyen và HLV Anthony Hudson tự tin vào khả năng lật ngược thế cờ. (Ảnh: Linh Đan)

TIN VÀO BẢN LĨNH CỦA TUYỂN VIỆT NAM

Rõ ràng không thể phủ nhận việc dẫn trước 2-0 sau trận lượt đi và được chơi trận lượt về trên sân nhà là lợi thế quá lớn cho tuyển Việt Nam. Chiến thắng ngay trên sân Rajamangala là một lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế hiện tại của đội bóng dưới thời HLV Kim Sang-sik. Và giờ là lúc tuyển Việt Nam thể hiện bản lĩnh của mình.

“Dù dẫn 2-0 trên sân khách nhưng tôi vẫn nói rằng thực tế trong tay chúng tôi hiện chưa có gì cả. Tuyển Việt Nam sẽ cố gắng hết mình, không chủ quan. Chúng tôi sẽ hướng tới chiến thắng tại Mỹ Đình và một lần nữa giành được chức vô địch”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Rõ ràng, chiếc cúp vô địch vẫn chưa nằm trong tay các cầu thủ Việt Nam. Hai bàn dẫn trước là lợi thế rất lớn, song nếu để Thái Lan ghi bàn sớm, trận đấu có thể lập tức thay đổi hoàn toàn về tâm lý.

 - Ảnh 4.

HLV Kim Sang-sik vô cùng thận trọng. (Ảnh: Linh Đan)

Có lợi thế, có sự tự tin và có cả sự thận trọng. Đó sẽ là trạng thái tốt nhất để tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về. Người hâm mộ có quyền mơ về một đêm Mỹ Đình lịch sử. Bởi nếu hoàn tất nhiệm vụ, tuyển Việt Nam không chỉ lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup, mà còn lần đầu tiên đánh bại Thái Lan trong một trận đấu chính thức ở cấp độ ĐTQG tại Mỹ Đình.

Lịch sử đang ở rất gần. Và để viết nên trang sử ấy, tuyển Việt Nam sẽ phải thể hiện được bản lĩnh của mình.

“Đây sẽ là trận đấu đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam. Và những người viết nên lịch sử sẽ là các cầu thủ Việt Nam. Tôi mong sẽ nhận được sự cổ vũ của CĐV ở trên sân cũng như trên khắp cả nước”, HLV Kim Sang-sik tuyên bố đanh thép ở buổi họp báo trước trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại