Tối qua 22/8, ĐT Việt Nam thi đấu Chung kết lượt đi AFF Cup 2026 trên đất Thái Lan. Ở hiệp một, các học trò của HLV Kim Sang-sik có phần lép vế hơn về thế trận. Tuy nhiên theo BLV Quang Huy, đấy là toan tính chiến thuật của HLV người Hàn Quốc:
"Thực ra cách Việt Nam đá như vậy, chúng ta cũng không bất ngờ. Tôi đã hình dung ngay ở lượt về bán kết, HLV Kim Sang-sik cho Lê Phạm Thành Long dưỡng sức. Thành Long là cầu thủ chúng ta rất cần, nhất là trong bối cảnh Việt Nam nghỉ ít hơn Thái Lan một ngày và phải di chuyển sang đất bạn.
Thái Lan được chơi trên sân nhà, khi đó những cầu thủ làm nhiệm vụ như một "lá chắn" ở hàng tiền vệ là Thành Long rất quan trọng. Ở trận trước, Thành Long chỉ vào sân từ phút 70, đủ để làm nóng và chuẩn bị cho trận đấu này.
Trận này, Thành Long trở lại đội hình chính. Có hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi Thành Long và Xuân Son đá chính, còn Quang Hải và Hải Long dự bị. Tuy nhiên, sang hiệp hai, cả hai đều vào sân và thi đấu rất xuất sắc.
Đúng là khi Việt Nam chủ động đá lùi, Thái Lan có nhiều khoảng trống để triển khai và đẩy đội hình lên. Nhưng chúng ta cũng thấy được họ mất rất nhiều sức. Tôi hình dung một Việt Nam chơi kiên nhẫn, với hàng công có nhiều lựa chọn. Chỉ cần chúng ta giữ được thế trận thêm khoảng 10-15 phút đầu hiệp hai, sau đó thay người, cơ hội giành chiến thắng sẽ rất lớn. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như vậy.
Nói chung, bên cạnh những điều chúng ta đã biết như lực lượng Việt Nam có chiều sâu và HLV Kim Sang-sik thay người rất chuẩn xác, hôm qua thực sự là một chiến thắng toàn diện của ĐT Việt Nam trên đất Thái Lan".
Highlights Thái Lan 0-2 Việt Nam (Chung kết lượt đi AFF Cup 2026)
Nói kĩ hơn về khả năng thay người của HLV Kim Sang-sik, BLV Quang Huy tiếp: "Chuyện này thì quá rõ rồi. Các HLV Hàn Quốc như HLV Kim Sang-sik hay HLV Park Hang-seo trước đây đều rất hiểu con người Việt Nam. HLV Park giống như một người cha, còn HLV Kim như một người anh, rất hiểu và luôn nắm bắt tình hình, đọc trận đấu rất chuẩn xác.
Họ đều có những trợ lý chuyên quan sát đối thủ để đưa ra phương án phù hợp. HLV trưởng đôi khi trong lúc chỉ đạo trận đấu có thể bị cuốn theo diễn biến, nhưng HLV Kim và trước đây là HLV Park đều có những trợ lý chuyên theo dõi đối thủ, xem họ vận hành thế nào rồi tư vấn cho HLV trưởng. Qua đó, chúng ta có những sự thay người rất hợp lý.
Lúc này, HLV Kim còn có thuận lợi hơn HLV Park là lực lượng rất dày. Không nói đâu xa, ở giải đấu trước, Xuân Son là đầu tàu, là chủ công của chúng ta. Nhưng hiện nay, anh có những người chia lửa rất tốt.
Phong độ của Xuân Son có thể không được như giải đấu trước, nhưng hãy yên tâm rằng anh ấy đá chính hay dự bị đều có lý do. Mỗi phương án đều có cái lý riêng. Nếu đá chính, Xuân Son sẽ bung hết sức, quần thảo đối phương trong khoảng một hiệp hoặc 60 phút. Sau đó, những cầu thủ vào sân sẽ làm nốt phần việc còn lại.
Hoặc khi Xuân Son vào sân từ băng ghế dự bị, anh cũng được hưởng lợi khi những đồng đội trên hàng công như Đình Bắc, Tài Lộc hay Hoàng Hên đã làm đối phương tiêu hao rất nhiều sức. Khi ấy, Xuân Son vào sân và có thể tạo ra những cơ hội.
Cụ thể như hôm qua, Xuân Son đá chính nhưng không ghi bàn. Tuy nhiên, đối phương phải đối phó với anh rất vất vả, qua đó tạo điều kiện để những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị có cơ hội tỏa sáng".

(Ảnh: Linh Đan).
Hôm qua, sau khi Hai Long mở tỷ số ở phút 62, thì đến phút 69, Quang Hải tung cú vô lê tuyệt đẹp từ pha tạt cánh của Hoàng Hên, để ấn định chiến thắng 2-0 cho ĐT Việt Nam. Nói về Quang Hải, BLV Quang Huy tiếp:
"Thực ra chuyện này tôi đã hơn một lần nói rồi. Không nói đâu xa, ở giải lần trước, Quang Hải vào sân từ băng ghế dự bị và luôn tạo ra hiệu quả. Chúng ta nhớ lại trận chung kết, Quang Hải cũng vào sân từ ghế dự bị và sau đó, các bàn thắng của ĐT Việt Nam đều có dấu ấn của anh ấy.
Một lần nữa, chúng ta thấy việc Lê Phạm Thành Long thay Ngọc Tân, còn Quang Hải dự bị cho bộ đôi Hoàng Đức và Thành Long là hoàn toàn có lý. Có một số trận Quang Hải đá chính cùng Hoàng Đức, đó cũng là một phương án riêng của HLV Kim Sang-sik.
Nhưng khi gặp một đối thủ mạnh, hiểu rõ chúng ta và không phải đội bóng dễ bị bắt nạt như Thái Lan, việc Quang Hải vào sân trong hiệp hai để tạo ra những tình huống đột biến vẫn là điều chúng ta mong chờ.
Quang Hải khi cần vẫn có thể đá chính, nhưng nếu không có gì thay đổi, ở trận lượt về, tôi nghĩ Hoàng Đức và Thành Long sẽ tiếp tục đá chính, còn Quang Hải vẫn sẽ được giữ lại trên băng ghế dự bị".

(Ảnh: Linh Đan).
Trong khi nhiều cầu thủ tấn công tỏa sáng, thì tối qua chính thủ môn Patrik Lê Giang mới nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Điều này thực ra không có gì đáng ngạc nhiên khi Lê Giang đã có trận đấu tuyệt hay, cản phá rất nhiều cú dứt điểm nguy hiểm của đối phương. Thậm chí Lê Giang còn đang sáng cửa trở thành Thủ môn xuất sắc nhất giải.
"Tôi nghĩ đến lúc này, nếu không có gì quá đặc biệt xảy ra, Lê Giang là một thủ môn rất đáng tin cậy. ĐT Việt Nam ghi nhiều bàn nhất và lọt lưới ít nhất giải đấu, trong đó công sức của Lê Giang là rất lớn.
Hiệp một trận đấu hôm qua, chúng ta phải chịu sức ép rất lớn nhưng Lê Giang vẫn đứng vững. Kể cả trong hiệp hai, khi chúng ta đã dẫn 2-0, Thái Lan vẫn có những cơ hội rất rõ ràng, nhưng Lê Giang đã chơi quá xuất sắc.
Tôi từng nghĩ đến kịch bản chúng ta thắng 2-1, giống như năm 2008. Khi ấy, sau trận lượt đi trên sân khách, về sân nhà chúng ta có thể hòa hoặc gặp những khó khăn nhất định. Như thế cũng đã là tốt rồi. Nhưng cuối cùng, thắng 2-0 trên sân Thái Lan là điều chưa bao giờ chúng ta làm được, và công của Lê Giang là rất lớn.
Tôi nghĩ Lê Giang xứng đáng là một trong những thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Với phong độ này, ít nhất sự cạnh tranh trong khung thành ĐT Việt Nam sẽ rất mạnh mẽ.
Chúng ta đừng quên ở những giải đấu trước, trợ lý HLV thủ môn của ĐT Việt Nam, ông Lee Young-jin, cũng đã lựa chọn thủ môn rất tốt. Trước Asian Cup lần trước, ít người nghĩ Đình Triệu sẽ là thủ môn số một, nhưng những người Hàn Quốc có lý của họ và Đình Triệu đã chơi rất hay.
Sau đó, Đình Triệu gặp vấn đề sức khỏe, phải phẫu thuật, và bây giờ Lê Giang lại vươn lên. Khả năng lựa chọn thủ môn, khích lệ tinh thần và tính điểm rơi phong độ của ông Lee thực sự rất đáng nể. Việc một cựu thủ môn đẳng cấp cao, từng cùng ĐT Hàn Quốc vào bán kết World Cup, đồng hành với bóng đá Việt Nam thực sự là điều rất quý giá".
Về trận Chung kết lượt về với Thái Lan, BLV Quang Huy tỏ ra tự tin khi chúng ta "dắt lưng" chiến thắng 2-0 ở lượt đi:
"Việt Nam và Thái Lan vẫn là bộ đôi kỳ phùng địch thủ của Đông Nam Á, và đây vẫn là trận chung kết trong mơ của khu vực. Người hâm mộ cũng luôn chờ đợi những cuộc đối đầu như thế.
Trước đây, có một thời gian rất dài, Việt Nam thường bị cóng chân mỗi khi gặp Thái Lan. Nhưng bây giờ chúng ta đã tự tin hơn rất nhiều. Sau chiến thắng hôm nay, nhiều người còn nói vui rằng muốn ăn lẩu Thái. Dù thời tiết vẫn còn khá nóng, lẩu Thái lúc này cũng trở nên thú vị hơn rất nhiều, bởi chúng ta vừa đánh bại đối thủ xứng tầm nhất khu vực.
Việc Việt Nam thắng Thái Lan ngay trên sân khách như hôm nay thực sự mang lại cảm giác rất sảng khoái. Và nói cho cùng, nếu những năm tới Việt Nam và Thái Lan tiếp tục so kè như những kỳ phùng địch thủ, đó cũng là điều tốt. Chúng ta cần một đối thủ đủ mạnh để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển.
Tôi đã nói điều này từ cách đây gần 10 năm. Khi Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo có những chiến thắng rất thuyết phục, tôi vẫn cho rằng Đông Nam Á cần một cuộc đua song mã, thậm chí có thể là tam mã hay tứ mã. Điều đó sẽ tạo động lực để các đội tuyển cùng phát triển.
Đích đến của chúng ta, nói cho cùng, vẫn là những sân chơi cao hơn. Chúng ta vẫn mong một lần dự World Cup nhưng đến giờ chưa thực hiện được. Muốn đạt được mục tiêu ấy, ngay cả những trận đấu trong khu vực cũng phải trở thành những cuộc tôi luyện thực chiến, giúp chúng ta nâng cao trình độ và vươn tới những sân chơi cao hơn, xa hơn".
Dù vậy, cái dớp thi đấu không tốt ở Mỹ Đình vẫn là điều khiến không ít người lo lắng. BLV Quang Huy chia sẻ: "Quả thật, ở Mỹ Đình vẫn có cảm giác ĐT Việt Nam chưa "bay" như khi đá sân khách. Có thể chúng ta vẫn thuận hơn với lối chơi phản công và chuyển trạng thái. Khi đối phương gây sức ép, chúng ta kiên nhẫn vượt qua khó khăn, sau đó thay người và tung đòn. Đây là kịch bản khá quen thuộc dưới thời HLV Kim Sang-sik.
Từ thời HLV Park Hang-seo, Việt Nam cũng đã mạnh về phản công. Đến thời HLV Kim, chúng ta thường giữ thế trận trong hiệp một, rồi sang hiệp hai bắt đầu tăng tốc, hoặc khi đá sân khách, chỉ cần có khoảng trống là lập tức đẩy nhanh nhịp độ. Cách chơi này có vẻ phù hợp với Việt Nam hơn.
Vì thế, nhiều người vẫn nghi ngại khi trở về Mỹ Đình. Nhưng lúc này tôi rất tự tin. Nếu chỉ thắng với cách biệt sít sao, chúng ta vẫn có lý do để lo, bởi về sân nhà chỉ cần sơ sẩy và để đối phương ghi bàn thì mọi chuyện có thể trở nên phức tạp.
Nhưng dẫn trước 2-0 thì tôi nghĩ có thể yên tâm hơn rất nhiều. Điều này cũng giống như khi chúng ta gặp Malaysia. Trước đây, Việt Nam từng thắng trên sân Malaysia nhưng khi trở về sân nhà lại để đối phương ghi bàn sớm và rơi vào thế khó. Tuy nhiên, tôi nghĩ kiểu bóng đá khiến chúng ta luôn phải giật mình, thót tim như vậy hiện nay không còn nữa.
ĐT Việt Nam đã đạt đến một trình độ cao hơn, các cầu thủ cũng hoàn thiện hơn. Dù vậy, trong bóng đá, chúng ta chỉ có thể khẳng định mình là nhà vô địch khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, và trận lượt về tại Mỹ Đình vẫn còn ở phía trước.
Mặc dù vậy, với thực lực, kinh nghiệm và cách xây dựng đội bóng rất lớp lang, chắc chắn của HLV Kim Sang-sik, tôi nghĩ ĐT Việt Nam đã đặt một tay vào chức vô địch. Rất có thể sau giải đấu này, lịch sử sẽ được viết lại khi Việt Nam lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á".
Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ đón tiếp Thái Lan ở Chung kết lượt về lúc 20h00 ngày 26/8 tại SVĐ Mỹ Đình.
- Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn