Brazil của Ancelotti lại gục ngã trước châu Âu: Khi hào quang quá khứ không còn đủ để chiến thắng

Đoàn Dự
|

Carlo Ancelotti chưa thể giúp Brazil phá dớp trước các đội châu Âu ở World Cup. Thất bại 1-2 trước Na Uy cho thấy Selecao vẫn còn nhiều vấn đề chưa thể giải quyết.

Có lẽ không nhiều người nghĩ Brazil sẽ dừng bước ngay từ vòng 1/8 World Cup 2026. Với dàn sao trải đều ở cả ba tuyến, cùng sự xuất hiện của Carlo Ancelotti - một trong những HLV giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá - Selecao được kỳ vọng sẽ chinh phục chiếc cúp vàng thứ sáu sau hơn hai thập kỷ chờ đợi.

Nhưng rạng sáng 6/7 (giờ Việt Nam), giấc mơ ấy tan thành mây khói sau thất bại 1-2 trước Na Uy.

Đây không đơn thuần là một cú sốc. Nó còn là lời nhắc nhở rằng Brazil vẫn chưa thể vượt qua bài toán lớn nhất của mình suốt hơn 20 năm qua: đánh bại những đội tuyển hàng đầu châu Âu ở World Cup.

Khi Ancelotti cũng không thể hóa giải "lời nguyền" châu Âu

Carlo Ancelotti đến Brazil với kỳ vọng rất lớn. Ông là chiến lược gia từng chinh phục mọi đỉnh cao ở cấp CLB, nổi tiếng với khả năng quản trị phòng thay đồ và đọc trận đấu xuất sắc.

Dưới thời chiến lược gia người Ý, Brazil thi đấu thực dụng hơn, cân bằng hơn và không còn quá phụ thuộc vào cảm hứng cá nhân. Nhưng việc họ chơi chưa thật sự ấn tượng ở vòng bảng, rồi phải lội ngược dòng 2-1 trước Nhật Bản tại vòng 1/16 đã báo hiệu nhiều điều.

Và trước Na Uy, những điểm mạnh của Brazil tàn lụi, trong khi điểm yếu bị phô bày.

Vinicius - ngôi sao sáng nhất hiện tại của Brazil không thể giúp HLV Ancelotti có chiến thắng.

Brazil tạo ra không ít cơ hội, thậm chí có thể mở tỷ số ngay từ phút 14 nếu Bruno Guimaraes không đá hỏng quả phạt đền. Đầu hiệp hai, Endrick cũng bỏ lỡ tình huống đối mặt khi bị thủ thành Ørjan Nyland băng ra khép góc xuất sắc. Sau khi Neymar vào sân, sức ép được gia tăng, nhưng sự khác biệt vẫn không xuất hiện.

Trong khi đó, Na Uy gần như không cần quá nhiều cơ hội. Họ phòng ngự kỷ luật, kiên nhẫn chờ thời điểm phản công và chỉ trong hơn 10 phút cuối trận đã kết liễu Brazil bằng cú đúp của Erling Haaland.

Đó là sự khác biệt giữa một đội bóng kiểm soát tốt cảm xúc, chiến thuật và một tập thể vẫn phụ thuộc quá nhiều vào những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân.

Sau trận, Ancelotti thừa nhận Brazil tạo đủ cơ hội nhưng không đủ sắc bén để tận dụng, đồng thời cho rằng đội bóng còn thiếu những tiền vệ trẻ có khả năng tạo đột biến và cần rút ra bài học để cải thiện trong tương lai.

Bóng đá châu Âu ngày càng bỏ xa Brazil

Điều đáng lo hơn cả thất bại trước Na Uy là đây không còn là hiện tượng nhất thời.

Kể từ chức vô địch năm 2002, Brazil liên tục bị các đại diện châu Âu loại khỏi World Cup.

Năm 2006 là Pháp.

Năm 2010 là Hà Lan.

Năm 2014 là thảm họa 1-7 trước Đức.

Năm 2018 là Bỉ.

Năm 2022 là Croatia.

Và giờ là Na Uy.

Danh sách ấy phản ánh một thực tế đáng buồn: mỗi khi gặp những đội tuyển châu Âu có tổ chức tốt, Brazil thường gặp rất nhiều khó khăn.

HLV Ancelotti phải nhờ tới Neymar - ngôi siêu sao sắp hết thời để cứu Brazil nhưng điều Neymar mang lại cũng chỉ là một bàn danh dự ở cuối trận từ chấm 11m.

Sự khác biệt không còn nằm ở kỹ thuật cá nhân. Brazil vẫn sở hữu những ngôi sao như Vinicius Junior, Neymar, Bruno Guimaraes hay Endrick.

Vấn đề là bóng đá hiện đại đòi hỏi nhiều hơn thế.

Na Uy không có nhiều nghệ sĩ như Brazil, nhưng họ sở hữu hệ thống vận hành chặt chẽ. Mọi vị trí đều hiểu rõ nhiệm vụ, phòng ngự theo khối đội hình và tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi. Chính cách chơi đó đã giúp họ đứng vững trước sức ép suốt hơn 70 phút rồi tung ra hai đòn kết liễu ở thời điểm quyết định.

Hào quang lịch sử không còn đủ

Brazil vẫn là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup với năm chức vô địch.

Nhưng bóng đá hiện đại không trao chiến thắng dựa trên truyền thống.

Na Uy bước vào giải với tư cách một hiện tượng, song họ đã lần lượt vượt qua Bờ Biển Ngà rồi Brazil để lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup. Thành công ấy đến từ quá trình xây dựng kéo dài nhiều năm của HLV Stale Solbakken cùng một thế hệ cầu thủ đang ở độ chín như Haaland, Martin Odegaard hay Antonio Nusa.

Với Ancelotti, thất bại này chắc chắn là cú sốc lớn. Nhưng sẽ là sai lầm nếu mọi chỉ trích chỉ hướng về vị chiến lược gia người Ý.

Không thể đổ hết lỗi lầm lên đầu HLV Ancelotti khi bóng đá Brazil đang gặp vấn đề nghiêm trọng về hệ thống.

Ông mới chỉ dẫn dắt Brazil trong thời gian ngắn, còn những vấn đề mà Selecao đang đối mặt đã tồn tại suốt nhiều kỳ World Cup. Từ khoảng cách về tư duy chiến thuật, khả năng kiểm soát trận đấu cho đến sự lạnh lùng ở các thời khắc quyết định, Brazil đều chưa theo kịp nhiều đội tuyển hàng đầu châu Âu.

Ancelotti có thể giúp Brazil chơi cân bằng hơn, nhưng ngay cả một HLV từng năm lần vô địch Champions League cũng không thể xóa bỏ mọi hạn chế chỉ sau vài tháng.

Thất bại trước Na Uy vì thế không chỉ khép lại hành trình World Cup 2026 của Brazil, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo. Nếu Selecao không tạo ra một cuộc cải tổ thực sự về tư duy chơi bóng và cách phát triển thế hệ kế cận, hào quang của năm chức vô địch sẽ chỉ còn là ký ức đẹp, còn những bức tường mang tên bóng đá châu Âu sẽ tiếp tục là rào cản quá lớn trên con đường trở lại đỉnh cao thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại