Theo nhiều nguồn tin tại Đức và Anh, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã gây sức ép buộc Nagelsmann phải rời cương vị của mình sau khi "Die Mannschaft" bị loại ở vòng 1/16 bởi Paraguay trên chấm luân lưu. Đây là kỳ World Cup thứ ba liên tiếp mà người Đức phải dừng bước sớm, tiếp tục đánh dấu giai đoạn khủng hoảng sâu sắc của một trong những nền bóng đá giàu truyền thống nhất thế giới.
Sau trận thua, Nagelsmann từng khẳng định ông không có ý định từ chức và sẵn sàng tiếp tục công việc nếu DFB còn đặt niềm tin vào mình. Tuy nhiên, sau các cuộc họp với lãnh đạo liên đoàn tại Frankfurt, chiến lược gia 38 tuổi đã đi đến quyết định chia tay đội tuyển quốc gia. Ông được cho là sẽ nhận một khoản đền bù đáng kể để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

HLV Nagelsmann từ chức sau thất bại ở World Cup 2026.
Ông Nagelsmann tuyên bố: "Tôi sẵn sàng. Nếu Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) muốn , tôi sẽ tham dự Euro 2028, còn nếu không thì họ phải báo cho tôi biết. Tôi không phải là người dễ bỏ chạy."
Nagelsmann thừa nhận rằng đội của ông không thể được xếp hạng trong số những đội bóng hàng đầu thế giới. "Nếu bị Paraguay loại, bạn không phải là một đội bóng đẳng cấp. Tôi rất thất vọng", ông bày tỏ.

Sự thất vọng của tuyển Đức sau khi bị loại.
Người được xem là ứng viên số một thay thế Nagelsmann chính là Jürgen Klopp. Cựu thuyền trưởng của Liverpool hiện đảm nhiệm vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull, nhưng hợp đồng của ông được cho là có điều khoản cho phép rời đi nếu nhận lời dẫn dắt đội tuyển Đức.
Klopp từ lâu đã được xem là lựa chọn lý tưởng để vực dậy "Cỗ xe tăng". Nhiều cựu danh thủ, chuyên gia và truyền thông Đức đều tin rằng nhà cầm quân 59 tuổi sở hữu đủ uy tín và cá tính để khởi động một cuộc cải tổ toàn diện cho bóng đá nước này.
Nếu thương vụ được hoàn tất trong những ngày tới, bóng đá Đức sẽ bước sang một chương mới, với hy vọng rằng Jürgen Klopp có thể đưa đội tuyển từng bốn lần vô địch thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài suốt hơn một thập kỷ qua.