Ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha gặp Croatia, Ronaldo đã ghi bàn thắng quan trọng trên chấm 11m giúp đội bóng màu áo bã trầu quân bình tỷ số 1-1, để cuối cùng giành chiến thắng đầy kịch tính với tỷ số 2-1, qua đó tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026.
Dù ghi bàn nhưng Ronaldo chỉ được chấm số điểm khá khiêm tốn sau trận. Theo chấm điểm của Flashcore, CR7 được chấm 6,6 điểm, thấp thứ 3 trong danh sách đá chính của Bồ Đào Nha (chỉ hơn (chỉ hơn Pedro Neto với 6,2 điểm và Bruno Fernandes với 6,3 điểm).
Trong khi đó, các cầu thủ phòng ngự của Bồ Đào Nha đều được chấm điểm cao. Ruben Dias là gương mặt được chấm cao nhất với 8,6 điểm, trong đó Mendes cũng được chấm 8,5 điểm.

Ronaldo được chấm 6,6 điểm từ Flashcore. Sau trận gặp Croatia, Ronaldo đã khóc khi khoác chiếc áo của Jota.
Trở lại với Ronaldo, việc anh được chấm số điểm khiêm tốn sau trận cũng là điều khá dễ hiểu. Anh thi đấu 81 phút trước khi được thay ra, nhưng ngoài bàn thắng trên chấm 11m thì dấu ấn của siêu sao này trên hàng công của Bồ Đào Nha là tương đối mờ nhạt.
Đáng lưu ý, Ronaldo cũng vừa xác lập một số cột mốc đáng nhớ. Anh đã ghi bàn thắng đầu tiên ở một vòng đấu knock-out World Cup, chấm dứt chuỗi 8 trận loại trực tiếp không ghi bàn cũng như không kiến tạo.
Ở tuổi 41, Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng knock-out World Cup. Tính ở World Cup 2026, CR7 đã có 3 bàn tại World Cup 2026, tiếp tục là chân sút số một của Bồ Đào Nha.
Sau chiến thắng trước Croatia sáng nay, Ronaldo cũng để lại hình ảnh gây xúc động khi anh bật khóc lúc khoác chiếc áo số 21 của Diago Jota, đúng vào dịp kỷ niệm 1 năm ngày Jota qua đời vì tai nạn giao thông.
Bức ảnh Ronaldo nước mắt lăn dài, tay cầm chiếc áo số 21 của Jota, có thể trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của World Cup 2026 và được người hâm mộ xem là lời tri ân đẹp đẽ của một người đội trưởng dành cho người đồng đội đã khuất.



Tiểu Lâm Mộc