Nghiền nát Croatia, Tam sư thách thức cả thế giới cho ngai vàng World Cup

Đoàn Dự
|

Với lối chơi giàu thể lực và tốc độ, Anh đã cuốn Croatia vào một cuộc đấu đầy khó khăn, để rồi chiến thắng chung cuộc tới 4-2.

Kết quả: Anh 4-2 Croatia

Bàn thắng: Harry Kane 12' (P), 42'; Bellingham 47'; Rashford 85' - Baturina 36'; Musa 45+5'

Sau những màn trình diễn ấn tượng của Argentina, Pháp hay Na Uy ở những ngày đầu World Cup 2026, tuyển Anh cũng đã gửi đi lời khẳng định đanh thép của riêng mình. Chiến thắng 4-2 trước Croatia không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn cho thầy trò Thomas Tuchel, mà còn cho thấy Tam sư đang sở hữu một trong những tập thể đáng gờm nhất giải đấu.

Croatia chống trả quyết liệt, nhưng không thể cưỡng lại sức mạnh Tam sư

Ngay từ những phút đầu tiên trên sân Dallas, tuyển Anh đã tràn lên với cường độ cực cao. Tốc độ của Bukayo Saka, Noni Madueke cùng khả năng hoạt động rộng của Harry Kane khiến hàng thủ Croatia liên tục rơi vào trạng thái báo động.

Phút 12, Kane mở tỷ số trên chấm phạt đền sau tình huống gây tranh cãi. Dù cú đá đầu tiên bị cản phá, tiền đạo đội trưởng tuyển Anh được thực hiện lại (thủ môn Croatia di chuyển sớm) và không mắc sai lầm ở lần thứ hai.

Tuy nhiên, Croatia cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Trong phần lớn hiệp một, đội bóng áo ca-rô vẫn duy trì được sự bình tĩnh và những pha phối hợp kỹ thuật quen thuộc. Phút 36, Martin Baturina tung cú dứt điểm đẹp mắt gỡ hòa 1-1, khiến các khán đài cổ động viên Anh im lặng trong chốc lát.

Nhưng khi Croatia còn chưa kịp tận hưởng niềm vui, Kane lại lên tiếng. Từ một tình huống phạt góc, chân sút của Bayern Munich bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 (42'). Đó là minh chứng rõ nét cho sự vượt trội về thể hình và sức mạnh của tuyển Anh.

Dẫu vậy, Croatia vẫn kịp đáp trả trước giờ nghỉ. Petar Musa tận dụng sai lầm của hàng thủ Tam sư để ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở những phút bù giờ hiệp một (45+5'), khép lại 45 phút đầu đầy hấp dẫn.

Bellingham và Kane dẫn dắt cuộc thị uy sức mạnh

Nếu hiệp một là màn giằng co quyết liệt, thì hiệp hai lại chứng kiến sự áp đảo gần như toàn diện của tuyển Anh.

Chỉ ít phút sau khi bóng lăn trở lại, Jude Bellingham tạo nên khoảnh khắc đẳng cấp. Nhận bóng từ tuyến dưới, tiền vệ của Real Madrid thực hiện pha đi bóng đầy tự tin trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán đưa Anh vượt lên 3-2 (47'). Bàn thắng ấy không chỉ đẹp mắt mà còn đánh sập tinh thần chiến đấu của Croatia.

Từ thời điểm đó, Tam sư kiểm soát hoàn toàn thế trận. Declan Rice làm chủ khu trung tuyến, Saka liên tục khuấy đảo hành lang cánh phải, còn Kane đóng vai trò trung tâm trong mọi đợt tấn công.

Đến phút 85, chiến thắng được định đoạt. Saka thực hiện pha kiến tạo thuận lợi để Marcus Rashford băng xuống ghi bàn ấn định tỷ số 4-2. Đó là phần thưởng xứng đáng cho một hiệp đấu mà tuyển Anh gần như bóp nghẹt đối thủ bằng tốc độ, sức mạnh và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh.

Modric bất lực trong ngày Croatia già nua

Trước trận đấu, Luka Modric vẫn được kỳ vọng sẽ là người truyền cảm hứng cho Croatia ở tuổi 40. Thế nhưng, thực tế trên sân lại hoàn toàn khác.

Tiền vệ huyền thoại của Croatia đã có những khoảnh khắc xử lý đẳng cấp, nhưng anh không thể một mình chống lại sức trẻ và nguồn năng lượng dồi dào từ tuyến giữa tuyển Anh. Bellingham, Rice hay Anderson liên tục áp sát, khiến Modric không còn nhiều khoảng trống để điều tiết trận đấu như thường lệ. Cuối cùng, đội trưởng Croatia phải rời sân trong sự bất lực khi thế trận hoàn toàn nghiêng về phía Tam sư (58').

Croatia vẫn cho thấy những phẩm chất đáng nể với hai lần gỡ hòa trong hiệp một. Tuy nhiên, đội bóng từng vào chung kết World Cup 2018 dường như không còn đủ tốc độ và thể lực để duy trì sự cạnh tranh trong suốt 90 phút trước các đối thủ hàng đầu thế giới.

Tam sư đã sẵn sàng cho chức vô địch?

Điều đáng sợ nhất ở tuyển Anh không chỉ nằm ở chiến thắng 4-2. Đó là cách họ chiến thắng.

Tam sư sở hữu Harry Kane vẫn sắc bén như thường lệ. Tiền đạo đội trưởng ghi cú đúp, cân bằng cột mốc 10 bàn thắng tại các kỳ World Cup của Gary Lineker, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế một trong những trung phong xuất sắc nhất thế giới.

Bên cạnh Kane là một thế hệ tài năng đang ở độ chín như Bellingham, Saka, Rice hay Rashford. Họ mang tới sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật, tốc độ, thể lực và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Vẫn còn những vấn đề nơi hàng phòng ngự khi Anh để thủng lưới hai bàn. Nhưng nếu nhìn vào sức mạnh tấn công khủng khiếp mà đội bóng của Thomas Tuchel vừa trình diễn, người hâm mộ hoàn toàn có lý do để tin rằng Tam sư đang là một trong những ứng viên số một cho chức vô địch World Cup 2026.

Croatia từng là cái tên gieo sầu cho tuyển Anh ở World Cup 2018. Tám năm sau, Tam sư đã đòi lại món nợ ấy theo cách không thể thuyết phục hơn. Và nếu tiếp tục duy trì phong độ này, đội tuyển Anh không chỉ thách thức Croatia, mà đang thách thức cả thế giới trong cuộc đua tới ngai vàng World Cup.

Theo lịch, tuyển Anh sẽ đá trận thứ hai gặp Ghana lúc 03h00 ngày 24/6, còn Croatia gặp Panama lúc 06h00 ngày 24/6. Trận đấu lượt 1 còn lại của bảng L giữa Ghana vs Panama sẽ diễn ra lúc 06h00 hôm nay, 18/6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại