Haaland rực sáng giúp Na Uy vượt qua Pháp, Iraq coi như bị loại sớm sau thảm bại

Tiểu Lâm Mộc
|

Haaland vẫn là nhân tố nổi bật nhất trong ngày Na Uy phô diễn sức mạnh trước tuyển Iraq, góp phần tạo ra “mưa bàn thắng”.

Sau 28 năm kể từ World Cup 1998, tuyển Na Uy mới trở lại đấu trường World Cup. Song, họ vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với tuyển Iraq nhờ đội hình có khá nhiều ngôi sao, đặc biệt là tiền đạo mang đẳng cấp thế giới Erling Haaland.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hàng tấn công của Na Uy đã tạo ra sức ép về phía khung thành của Iraq, và Erling Haaland chính là ngòi nổ đáng sợ nhất. Khả năng tì đè, gây sức ép và chớp thời cơ của cầu thủ này đã khiến hàng thủ Iraq gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, Iraq ở thế “cửa dưới” buộc phải đá với đội hình thấp và chờ đợi thời cơ phản công.

Sau thế trận lấn lướt, Na Uy cũng không mất quá nhiều thời gian để có bàn mở tỷ số. Phút 29, đại diện từ Bắc Âu đã ghi bàn và người lập công không ai khác ngoài Erling Haaland. Từ một pha lên bóng tốc độ phía cánh trái, bóng được David Møller Wolfe căng ngang vào vòng cấm để Haaland băng vào dứt điểm cận thành mở tỉ số trận đấu.

Haaland vẫn cho thấy bản năng sát thủ khi khoác áo ĐTQG.

Bên cạnh Haaland, tiền vệ trung tâm Martin Ødegaard cũng có một hiệp đấu rất nổi bật với khả năng điều tiết và phát động tấn công. Ngôi sao của Arsenal cũng có một cơ hội dứt điểm nhưng anh đã bỏ lỡ đáng tiếc.

Trong thế trận lấn lướt cho Na Uy, tuyển Iraq bất ngờ có bàn gỡ ở phút 39. Cũng từ một pha tấn công bên hành lang trái, bóng được Amir Al-Ammari tạt vào vòng cấm địa để Aymen Hussein bật cao đánh đầu ghi bàn thắng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Cầu thủ Iraq ăn mừng bàn gỡ.

Dù vậy, bàn gỡ đó rốt cuộc cũng là tất cả những gì Iraq có thể làm được. Những phút còn lại, đại diện từ châu Á vẫn bộc lộ khiếm khuyết ở hàng phòng ngự và tất nhiên là họ đã phải trả giá khi Na Uy có những ngôi sao tận dụng cơ hội quá tốt.

Phút 43, một lần nữa Haaland lại trừng phạt sai lầm của hàng phòng ngự đối phương bằng bàn thắng vượt lên. Trong pha bóng này, thủ môn và các hậu vệ Iraq phối hợp không tốt, và tiền đạo của Man City đã ập vào ghi bàn.

Sau giờ nghỉ, Na Uy vẫn làm chủ trận đấu. Dù không chơi với nhịp độ nhanh nhưng các ngôi sao bên phía Na Uy vẫn sẵn sàng băng lên và dứt điểm. Hệ quả là đến phút 77, đội bóng Bắc Âu có bàn thứ ba theo cách khá dễ dàng. Từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Martin Ødegaard treo bóng như đặt để Leo Østigård, người vừa vào sân được vài phút ghi bàn thắng giúp Na Uy dẫn 3-1.

Thậm chí đến phút bù giờ cuối cùng (90+6), Na Uy còn có thêm bàn thứ 4 khi trận đấu đã an bài. Vẫn từ một tình huống phòng ngự không tốt của Iraq, Erling Haaland có pha chuyền bóng bằng đầu để Kristian Thorstvedt đánh đầu ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 cho Na Uy.

Với chiến thắng đậm đà, Na Uy có ngày trở lại sân chơi World Cup đầy ngọt ngào. Họ thậm chí vượt qua Pháp để tạm đứng đầu bảng I sau lượt mở màn. Chiến thắng cũng mở ra cơ hội đi tiếp cho Haaland cùng các đồng đội khi họ nằm ở bảng đấu đầy thách thức.

Ngược lại, Iraq coi như hết cơ hội, khi họ sẽ còn phải đối mặt với 2 thử thách đầy khó khăn là Senegal và đặc biệt là tuyển Pháp.

Tỷ số chung cuộc: Na Uy 4-1 Iraq

Đội hình xuất phát

Chú thích ảnh


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại