U17 Trung Quốc ngẩng cao đầu dù thua Nhật Bản, truyền thông nước nhà đồng loạt ca ngợi

Đoàn Dự
|

U17 Trung Quốc dù thất bại trước U17 Nhật Bản ở chung kết châu Á 2026 vẫn nhận “mưa lời khen” nhờ tinh thần chiến đấu và hành trình vượt kỳ vọng.

U17 Trung Quốc khép lại hành trình tại VCK U17 châu Á 2026 bằng thất bại 2-3 trước U17 Nhật Bản trong trận chung kết diễn ra rạng sáng 23/5. Dù không thể lên ngôi vô địch, màn trình diễn của đại diện bóng đá trẻ Trung Quốc vẫn nhận được rất nhiều lời khen từ truyền thông và người hâm mộ nước này.

Bước vào trận đấu cuối cùng của giải, U17 Nhật Bản được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định cùng lối chơi giàu tốc độ và kỹ thuật. Thực tế trên sân cũng cho thấy sự vượt trội của đội bóng xứ Mặt trời mọc khi họ dẫn trước tới 3-0 ngay trong hiệp một nhờ các pha lập công của Satomi, Saito và Kitahara.

Tưởng như trận đấu đã an bài, U17 Trung Quốc lại khiến tất cả bất ngờ với màn vùng lên đầy mạnh mẽ ở hiệp hai. Wang Xiang rút ngắn tỷ số xuống 1-3 trước khi Zhao Songyuan tiếp tục ghi bàn trên chấm phạt đền để đưa trận đấu trở nên căng thẳng ở những phút cuối. Dù không thể hoàn tất cuộc ngược dòng, đội bóng trẻ Trung Quốc vẫn rời sân với nhiều sự tôn trọng từ giới chuyên môn.

U17 Trung Quốc thất bại trước U17 Nhật Bản.

Hành trình vượt ngoài kỳ vọng

Ít ai nghĩ U17 Trung Quốc có thể góp mặt ở trận chung kết khi họ khởi đầu giải đấu khá chật vật. Đội bóng này từng thua sốc U17 Indonesia ở trận ra quân và tiếp tục thất bại trước chính U17 Nhật Bản ở vòng bảng. Tuy nhiên, chiến thắng quan trọng ở lượt trận cuối giúp họ lách qua “khe cửa hẹp” để tiến vào vòng knock-out.

Càng vào sâu, U17 Trung Quốc càng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Họ liên tiếp tạo bất ngờ trước các đối thủ mạnh để góp mặt ở trận tranh cúp vô địch. Truyền thông Trung Quốc đánh giá đây là tín hiệu tích cực cho tương lai của bóng đá trẻ nước này, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá Trung Quốc chịu nhiều áp lực ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong những năm gần đây.

Sau trận chung kết, nhiều tờ báo Trung Quốc cho rằng thất bại trước Nhật Bản không phải điều đáng xấu hổ bởi đối thủ sở hữu nền đào tạo trẻ hàng đầu châu Á. Điều khiến người hâm mộ hài lòng là tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ trẻ khi bị dẫn trước tới ba bàn nhưng vẫn chiến đấu đến phút cuối cùng.

Tinh thần không từ bỏ của U17 Trung Quốc ngay cả khi bị U17 Nhật Bản dẫn trước 3-0 khiến truyền thông xứ tỷ dân ấn tượng.

Không chỉ truyền thông, Tổng cục Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc cũng gửi lời chúc mừng tới toàn đội dù không thể vô địch. Đây được xem là sự ghi nhận cho nỗ lực và hành trình giàu cảm xúc của lứa cầu thủ trẻ này.

Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế số một

Về phía U17 Nhật Bản, chức vô địch lần này tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội của nền bóng đá trẻ hàng đầu châu lục. Đội bóng của HLV Shinji Ono thể hiện phong độ cực kỳ ổn định xuyên suốt giải đấu với lối chơi kỹ thuật, tốc độ và khả năng tổ chức ấn tượng.

Đây cũng là lần thứ 5 U17 Nhật Bản đăng quang tại sân chơi châu Á, thành tích cho thấy chiều sâu đáng nể của công tác đào tạo trẻ tại quốc gia này. Trong khi đó, dù về nhì, U17 Trung Quốc vẫn có thể tự hào khi tạo nên hành trình vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Màn trình diễn của đội bóng trẻ Trung Quốc được xem là tín hiệu tích cực trước thềm U17 World Cup 2026. Nếu tiếp tục duy trì sự tiến bộ và đầu tư bài bản, bóng đá trẻ Trung Quốc hoàn toàn có thể trở thành đối thủ đáng gờm của các ông lớn châu Á trong tương lai gần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại