“Những hình ảnh tại sân Gelora Delta Sidoarjo (Indonesia), nơi U16 Malaysia giành được vị trí á quân tại giải U17 Đông Nam Á 2026. Ở trận chung kết, đội đã để thua 0-3 trước Việt Nam vào tối qua”, trang chủ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) viết vào sáng nay (25/4).
Rất nhanh sau đó, tranh cãi nổ ra. Nhiều người hâm mộ cho rằng FAM đang cố gắng biện minh cho việc liên tiếp thua đậm U17 Việt Nam tại giải đấu lần này, bằng việc nhấn mạnh Malaysia chỉ cử đội U16 dự giải. Trước đó tại vòng bảng, U17 Malaysia đã thua “lấm lưng trắng bụng” U17 Việt Nam với tỉ số 0-4.

U17 Việt Nam liên tiếp thắng đậm U17 Malaysia.
Trên thực tế, kể cả khi không “chấp tuổi”, U17 Malaysia vẫn thua đậm U17 Việt Nam. Còn nhớ vào tháng 11/2025 tại vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Malaysia đã phải nhận thất bại 0-4 trước thầy trò HLV Roland.
Việc liên tiếp phải đón nhận 3 thất bại trước U17 Việt Nam khiến người hâm mộ Malaysia cảm thấy khó nuốt trôi. Đó cũng là nguyên nhân khiến bài đăng trên trang chủ FAM phải nhận nhiều bình luận chỉ trích. Thậm chí, có cổ động viên còn mỉa mai FAM nên cử đội U11, U12 đi dự các giải năm sau để chuẩn bị dài hơi cho tương lai.

"Nhiều người không biết rằng trận ra quân gặp U17 Việt Nam mới là trận quốc tế đầu tiên của nhiều cầu thủ. Tôi coi đó là quá trình học hỏi. Việc vượt qua bảng đấu có hai đối thủ mạnh, gồm Việt Nam và Indonesia, là điều đáng trân trọng", HLV Shukor Adan của U17 Malaysia chia sẻ trước thềm trận chung kết với U17 Việt Nam.
Theo tiết lộ của HLV này, Malaysia chỉ cử đội U16, thậm chí phân nửa trong lực lượng là lứa U15 để tham dự giải U17 Đông Nam Á 2026. Lý do là bởi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đặt mục tiêu cho vòng loại U17 châu Á 2027, sau khi không thể góp mặt tại VCK U17 châu Á 2026.
Điều này khác hoàn toàn với U17 Việt Nam, khi thầy trò HLV Roland coi giải U17 Đông Nam Á 2026 là bước chuẩn bị quan trọng, mang đủ lực lượng mạnh nhất để rèn quân hướng tới giải châu lục vào tháng 5 tới.