Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc gia (FIGC) Gabriele Gravina cân nhắc từ chức.
Thất bại trong loạt sút luân lưu trước Bosnia & Herzegovina (đội xếp hạng 66 thế giới) ở vòng play-off diễn ra sau khi Azzurri bị loại ở cùng giai đoạn bởi Thụy Điển trước thềm World Cup 2018, và bởi Bắc Macedonia năm 2022. “Rõ ràng với mọi người rằng bóng đá Italy cần được cải tổ”, Bộ trưởng Thể thao Andrea Abodi nói. “Và quá trình đó cần bắt đầu với sự lãnh đạo mới tại FIGC”.
Gravina vẫn giữ chức vụ của mình bất chấp Azzurri không vượt qua vòng loại World Cup 2022. “Tuần tới chúng tôi sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn về tình hình. Có rất nhiều đánh giá cần xem xét”, Gravina nói, ám chỉ rằng ông có thể kêu gọi một cuộc bầu cử mới cho vị trí lãnh đạo bóng đá cao nhất của đất nước.
HLV đội tuyển Italy, Gennaro Gattuso vẫn chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về tương lai của mình sau khi tiếp quản vị trí từ Luciano Spalletti, người bị sa thải sau thất bại của Italy trước Na Uy trong trận đấu mở màn vòng loại vào năm ngoái. Gattuso đã được trao hợp đồng đến hết World Cup mùa hè này, với điều khoản tự động gia hạn đến năm 2028 nếu Italy giành vé tham dự giải đấu ở Bắc Mỹ. Ngay cả khi Gattuso chưa quyết định có ở lại hay không, Liên đoàn bóng đá Italy đã đưa ra tín hiệu rõ ràng rằng họ muốn ông tiếp tục dẫn dắt đội tuyển. “Tôi phải dành lời khen ngợi cho Gattuso. Tôi nghĩ ông ấy là một HLV tuyệt vời, tôi đã đề nghị ông ấy tiếp tục dẫn dắt các cầu thủ này”, Gravina nói.
HLV Gennaro Gattuso vẫn chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về tương lai.
Về phần mình, Gattuso nói sau trận thua ở Bosnia: “Tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc nói về tương lai của mình lúc này. Nó đau, thực sự rất đau. Điều đau lòng hơn cả là nhìn thấy nhóm cầu thủ này, những người đã thực sự cống hiến hết mình trong những tháng qua và tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng nhận lại những gì mình đã bỏ ra. Thành thật mà nói, tôi nghĩ việc bàn luận về tương lai của tôi lúc này là quá đơn giản và thiếu chín chắn”.
Nhưng những vấn đề của bóng đá Italy không chỉ giới hạn ở đội tuyển quốc gia. CLB Italy cuối cùng vô địch Champions League là Inter Milan vào năm 2010, trong khi ở mùa giải này, cả 4 câu lạc bộ Italy đều bị loại trước vòng tứ kết. Cựu Thủ tướng Italy, Matteo Renzi nói thêm: “Thật không may, việc bị loại khỏi World Cup lần thứ 3 liên tiếp không phải là trò đùa Cá tháng Tư. Đó là dấu hiệu cho thấy bóng đá Italy đã thất bại. Bóng đá không chỉ là giải trí ở đất nước chúng ta, nó là một phần của văn hóa và bản sắc dân tộc”.