Thủ môn 20 tuổi bị bắn chết gây rúng động làng bóng đá

Tiên Tiên |

Bóng đá Thụy Điển đang trải qua những ngày bàng hoàng sau cái chết thương tâm của Hugo Mosshagen, một thủ môn trẻ đầy triển vọng.

Vụ việc đau lòng xảy ra vào đêm muộn ngày 21/3 tại một khu dân cư phía tây thành phố Orebro. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, tiếng súng vang lên ngay trước nửa đêm khiến người dân bàng hoàng. Hugo Mosshagen, thủ môn 20 tuổi thuộc biên chế câu lạc bộ BK Forward, đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng không thể qua khỏi do vết thương quá nặng.

Cái chết của Mosshagen gây chấn động không chỉ bởi sự trẻ trung của nạn nhân mà còn vì hồ sơ cá nhân hoàn toàn "sạch". Cảnh sát Thụy Điển xác nhận thủ môn này không có tiền án, tiền sự và hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ băng nhóm tội phạm nào. Chi tiết này dẫn đến một giả thiết đau xót khi Mosshagen có thể chỉ là nạn nhân của một vụ nổ súng nhầm mục tiêu.

Cầu thủ 20 tuổi ra đi vì nghi bị bắn nhầm (Ảnh: Western Mail)

Tại CLB BK Forward (giải hạng tư Thụy Điển), Hugo được đánh giá là một thủ môn tài năng, đầy triển vọng và luôn cháy hết mình với giấc mơ tiến lên môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Trong thông cáo chính thức, câu lạc bộ đã gọi anh là "một đồng đội tuyệt vời, một nhân cách đáng quý" và tổ chức buổi tưởng niệm đầy xúc động với áo đấu, găng tay đặt giữa vòng vây của nến và hoa.

Chia sẻ trong sự nghẹn ngào, ông Joakim Gunnarsson – cha của Hugo –cho biết con trai ông đã dành toàn bộ tâm huyết cho bóng đá và năm 2026 đáng lẽ phải là "năm bản lề" để anh bứt phá sự nghiệp. "Một giây trước tôi còn giận dữ, giây sau đã sụp đổ vì mất con theo một cách vô nghĩa đến tàn nhẫn", ông chia sẻ.

Không chỉ là một vận động viên, Hugo còn được biết đến là một thanh niên sống tình cảm, thường xuyên tham gia các hoạt động tại nhà thờ địa phương và là điểm tựa cho hai người em trong gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại