Báo Trung Quốc mỉa mai "trò cười" của ĐT Malaysia & món nợ "không biên nhận" của ĐT Việt Nam

Đoàn Dự |

Chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam chỉ là "bịp bợm" vì dùng cầu thủ nhập lậu. Nhưng một án đảo ngược 3-0 là chưa đủ để thầy trò HLV Kim Sang-sik lấy lại trọn vẹn danh dự.

Câu chuyện tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 những ngày qua trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông châu lục. Cụ thể, việc Malaysia bị xử thua ngược 0-3 ở cả hai trận trước Nepal (2-0) & Việt Nam (4-0) do sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ đã khiến cục diện bảng F đảo chiều hoàn toàn. Từ chỗ nắm lợi thế lớn, đội bóng này rơi xuống thế bị loại sớm, trong khi ĐT Việt Nam bất ngờ vươn lên giành vé dự vòng chung kết trước một lượt trận. Tình huống “quay xe” chóng mặt này khiến nhiều tờ báo Trung Quốc không bỏ lỡ cơ hội bình luận.

Tờ Sina viết khá thẳng thắn: “Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ra phán quyết rằng Malaysia sẽ thua cả hai trận với tỷ số 0-3, qua đó giúp Việt Nam giành quyền đi tiếp tại Asian Cup”. Đây là cách diễn đạt mang tính thông báo, nhưng ẩn sau đó là sự nhấn mạnh vào yếu tố “được hưởng lợi” của đội tuyển Việt Nam.

Báo Trung Quốc mỉa mai "trò cười" của ĐT Malaysia & món nợ "không biên nhận" của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam bị đảo ngược thành 3-0 cho thầy trò HLV Kim Sang-sik khi đối phương sử dụng 7 cầu thủ nhập lậu.

Trong khi đó, giọng điệu của Sohu lại mang màu sắc mỉa mai rõ rệt hơn. Tờ báo này ví von: "AFC đã có một pha cứu thua xuất sắc! Đội tuyển Việt Nam hồi sinh và giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết Asian Cup...

Một sự đảo ngược ngoạn mục vừa diễn ra trong bóng đá châu Á. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, sau thất bại nặng nề ở vòng loại Asian Cup, không chỉ giành được 3 điểm nhờ quả phạt đền trọng tài của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), mà còn vượt qua Malaysia để chính thức giành vé tham dự vòng chung kết AFC Asian Cup 2027".

Cách dùng từ của Sohu cho thấy một góc nhìn có phần châm chọc: họ ví việc Việt Nam giành vé như thể đến từ “quả phạt đền của AFC”, thay vì nỗ lực chuyên môn trên sân cỏ. Điều này phản ánh một thực tế rằng, dù án phạt là hợp lý về mặt quy định, nhưng cách mà cục diện bị thay đổi khiến không ít người cảm thấy thiếu đi sự “thuần túy bóng đá”.

Quả thật, nếu nhìn lại toàn bộ diễn biến bảng F, đây là một câu chuyện khó tin. Một trận thua 0-4 của ĐT Việt Nam trước Malaysia – vốn được xem là thất bại nặng nề và đáng báo động – bỗng chốc được “xóa sổ” trên giấy tờ. Thay vào đó là chiến thắng 3-0 nghiêng về phía thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Nhưng sự “minh oan” này lại không mang đến cảm giác trọn vẹn. Bởi lẽ, ai cũng hiểu rằng nguyên nhân của mọi chuyện đến từ sai phạm của Malaysia, chứ chưa khẳng định trực tiếp được năng lực của ĐT Việt Nam trước Những chú Hổ. Vì thế, tấm vé đi tiếp của Việt Nam trở nên kém phần hào hùng trong mắt một bộ phận dư luận quốc tế.

Chiến thắng bị tước bỏ của Malaysia rõ ràng là hệ quả tất yếu cho hành vi sai phạm. Nhưng với ĐT Việt Nam, việc được “trao lại” những gì đã mất không đồng nghĩa với việc xóa sạch cảm giác thất bại. Trận thua 0-4 vẫn tồn tại như một ký ức, một dấu hỏi về năng lực và bản lĩnh. Và giờ đây, dù kết quả đã được điều chỉnh, nó lại giống như một món nợ – một món nợ không tên, không biên nhận, nhưng luôn hiện hữu.

Báo Trung Quốc mỉa mai "trò cười" của ĐT Malaysia & món nợ "không biên nhận" của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam cần một chiến thắng trước Malaysia để tấm vé đi tiếp trở nên khí thế hơn.

Chính vì thế, trận lượt về giữa hai đội mang ý nghĩa vượt xa một cuộc đối đầu thông thường. Đây không còn đơn thuần là trận đấu thủ tục khi Việt Nam đã có vé đi tiếp, mà trở thành cơ hội để khẳng định lại giá trị thật. Khi mọi yếu tố ngoài chuyên môn đã được loại bỏ – không còn những cầu thủ “nhập lậu”, không còn tranh cãi về tư cách thi đấu – đó mới là lúc hai đội trở về đúng bản chất.

Với ĐT Việt Nam, đây là thời điểm để chứng minh rằng họ xứng đáng với tấm vé đã có. Một chiến thắng trước “ĐT Malaysia thật sự” sẽ là lời đáp trả mạnh mẽ nhất cho mọi hoài nghi. Nó không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại câu chuyện tranh cãi, mà còn giải tỏa áp lực tâm lý sau những gì đã xảy ra.

Ngược lại, nếu không thể giành kết quả tích cực, những lời mỉa mai từ truyền thông quốc tế có thể sẽ còn kéo dài. Khi đó, tấm vé dự vòng chung kết dù hợp lệ về mặt pháp lý vẫn khó tránh khỏi việc bị đặt dấu hỏi về giá trị thực tiễn.

Bóng đá, suy cho cùng, luôn cần những chiến thắng trên sân cỏ để tạo nên sự thuyết phục. Các quyết định hành chính có thể sửa sai, nhưng không thể thay thế cảm xúc và niềm tin mà một chiến thắng thực sự mang lại. ĐT Việt Nam hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Vì vậy, trận tái đấu với Malaysia không chỉ là 90 phút thi đấu, mà là cơ hội để “thanh toán” món nợ còn dang dở. Một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam bước vào vòng chung kết Asian Cup 2027 với tư thế ngẩng cao đầu, thay vì những ánh nhìn hoài nghi. Đó cũng là cách tốt nhất để khép lại câu chuyện bị xem như “trò cười” trong mắt một bộ phận truyền thông khu vực.

Và khi ấy, tấm vé đi tiếp sẽ không còn là món quà từ những phán quyết, mà trở thành thành quả xứng đáng, được khẳng định bằng chính năng lực và bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam trên sân cỏ.

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ đấu giao hữu với Bangladesh ngày 26/3 lúc 19h00 và đấu với Malaysia lúc 19h00 ngày 31/3.

Báo Trung Quốc mỉa mai "trò cười" của ĐT Malaysia & món nợ "không biên nhận" của ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại