Tại giải futsal châu Á 2026, Indonesia với lợi thế sân nhà vừa tạo ra cú sốc khi đánh bại Nhật Bản ở bán kết, qua đó giành vé vào chung kết gặp tuyển Iran, đội từng 13 lần đăng quang ở đấu trường châu lục.
Trước thềm trận chung kết vào ngày mai (7/2), HLV Hector Souto bày tỏ sự lạc quan vào việc đánh bại Iran, đặc biệt là động lực từ sự cổ vũ của hàng vạn CĐV nhà.
“Sự cổ vũ của người hâm mộ đã trở thành điều tích cực chứ không phải tiêu cực. Chúng tôi đã xử lý tốt và đã từng trải qua điều này trong các trận giao hữu ở đây với 15.000 khán giả. Giờ đây chúng tôi đã vào chung kết một trong những giải đấu futsal lớn nhất châu Á và thế giới.”
Trong trận chung kết, sự cổ vũ của khán giả sẽ không phải là yếu tố quyết định vì điều quan trọng nhất là những gì diễn ra trên sân. Nhưng đó là một yếu tố tích cực đối với chúng tôi vì họ luôn ủng hộ chúng tôi và tôi tin tưởng điều đó sẽ tiếp tục.”
Vị thuyền trưởng bên phía Indonesia cũng đánh giá rất cao Iran, nhưng cho rằng đội chủ nhà đang quyết tâm hơn bao giờ hết vào việc đánh bại đối thủ để đoạt chức vô địch.
“Iran đã chơi 105 trận ở giải đấu này (trong những năm qua) và chỉ thua 4 lần, vì vậy chúng tôi không chịu áp lực nào. Áp lực đang đè nặng lên Iran. Họ là nhà đương kim vô địch và có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Họ có kỹ năng và những cầu thủ xuất sắc.
“Chúng ta phải hồi phục tốt vì chúng ta kết thúc trận đấu muộn hơn họ và phải đá thêm giờ. Toàn đội đang có phong độ tốt, sự đoàn kết mang lại cho chúng ta động lực, chúng ta hiểu nhau và với chiến thuật của mình, tôi tin chắc chúng ta sẽ cạnh tranh được.”

HLV Hector Souto tự tin trước trận chung kết gặp Iran.
Trong khi đó, HLV Vahid Shamsaee bên phía Iran cho rằng việc phải đá trên sân của Indonesia với áp lực từ CĐV xứ Vạn đảo sẽ là thử thách đặc biệt đối với ông và các học trò.
“Tôi tin rằng trận đấu ngày mau sẽ rất hấp dẫn vì hai lý do. Thứ nhất, người hâm mộ ở Indonesia rất cuồng nhiệt. Họ thích thể hiện niềm đam mê và tình yêu của họ dành cho môn thể thao này. Thứ hai, chúng tôi đang đối đầu với một đội bóng lần đầu tiên vào chung kết và họ có rất nhiều động lực”.
Vị thuyền trưởng bên phía Iran thừa nhận rằng ông và các học trò không thể xem nhẹ Indonesia dù trên lý thuyết, Iran được đánh giá cao hơn khá nhiều.
“Đây chính là vẻ đẹp của futsal, sự khó đoán. Nếu xét trên lý thuyết, dĩ nhiên Nhật Bản sẽ là ứng viên hàng đầu, nhưng khi bước vào trận đấu, mọi chuyện đều có thể xảy ra, ví dụ như Indonesia đã vượt qua Nhật Bản để vào chung kết.
Iran đã giành được rất nhiều danh hiệu, nhưng đó là chuyện quá khứ. Ngàu mai là một trận đấu mới. Giống như các huấn luyện viên khác, tôi tôn trọng Indonesia. Chúng tôi tập trung vào việc thi đấu công bằng và đội nào xứng đáng sẽ giành được danh hiệu.”
Trận chung kết giữa chủ nhà Indonesia gặp Iran sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày mai (7/2).