
Sau lễ trao huy chương SEA Games 33, tiền đạo Siraphop Wandee cùng nhiều cầu thủ Thái Lan vui vẻ nán lại sân Rajamangala chụp ảnh, ký tặng người hâm mộ. U22 Thái Lan cho thấy họ đón nhận kết quả này một cách khá bình thản, dù cho trận thua ngược cay đắng trước U22 Việt Nam để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ nước này.

Yotsakon Burapha, người lập siêu phẩm đá phạt mở tỉ số, tận tình chụp hình cùng ngày hâm mộ.

Số 21 Maneekorn Phon-ek vui vẻ trò chuyện với khán giả.

Gia đình hậu vệ Waris Choolthong cùng nhau chia sẻ niềm vui với tấm HCB SEA Games 33.

Tuy nhiên cũng có một số cầu thủ tỏ ra trầm tư, tháo huy chương khỏi cổ.

U22 Thái Lan đã chơi hay trong hiệp 1 và dẫn U22 Việt Nam 2-0. Nhưng rồi sự điều chỉnh hợp lý của HLV Kim Sang-sik đã tạo nên màn ngược dòng thắng 3-2 cho U22 Việt Nam, khiến đội chủ nhà ôm hận.

Sự có mặt của Thái Sơn ở tuyến giữa khiến U22 Thái Lan mất đi quyền kiểm soát thế trận. U22 Việt Nam cầm bóng tới 60%, làm chủ hoàn toàn tình hình trong hiệp 2 và cả 2 hiệp phụ.

Ở phía trên, Văn Thuận nhảy múa giữa hàng thủ đối phương. Anh chính là người kiến tạo bàn gỡ 2-2, sau đó có pha xử lý bóng khéo léo giữa vòng vây, dứt điểm mở ra cơ hội để Thanh Nhàn ấp vào đá bồi ấn định tỉ số.

Nụ cười chiến thắng của U22 Việt Nam.