"Bài thi của chúng em có tên là "Cương thi". Trước khi dự SEA Games, cả hai đã cân nhắc nhiều kịch bản khác nhau, nhưng cuối cùng quyết định chọn kịch bản này. Thực ra điều đó xuất phát từ... nỗi sợ ma của cả hai. Bọn em quyết định biến đó trở thành chất liệu, đưa nỗi sợ trở thành một màn trình diễn hài hước", hai võ sĩ Hồng Ngọc và Ngọc Bích chia sẻ.

Hồng Ngọc và Ngọc Bích hài hước bật mí lý do chọn kịch bản cho bài thi tại SEA Games 33.


Bài thi với tên gọi "Cương thi" của hai võ sĩ Việt Nam.
Vào sáng nay (10/12), cặp đôi này trở thành người mang về huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Tại nội dung quyền biểu diễn đôi nữ môn jujitsu, Hồng Ngọc và Ngọc Bích đứng thứ 3 tại vòng chung kết với 48 điểm, mang về tấm huy chương đồng.
"Chúng em rất vui và tự hào khi trở thành VĐV đầu tiên được ra sân của tuyển jujitsu Việt Nam và may mắn giành được tấm huy chương này. Hôm nay, gia đình đã đến tận nơi cổ vũ, tiếp thêm nguồn động lực để cả hai cùng nhau nỗ lực hết mình chiến đấu vì màu cờ sắc áo", hai võ sĩ Việt Nam bày tỏ.
Cũng ở nội dung quyền biểu diễn môn jujitsu, tuyển Việt Nam giành thêm 2 huy chương đồng đôi nam của Tơ Đăng Minh - Trần Hữu Tuấn, Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng.

Hồng Ngọc và Ngọc Bích thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn phải xếp sau 2 VĐV chủ nhà Thái Lan.