Trưa nay (1/6), U16 Việt Nam đã khiến U16 Ả Rập Xê Út phải choáng váng với một màn trình diễn kiên cường và đầy cảm xúc, khép lại hành trình tại giải giao hữu Tứ hùng ở thành phố Hohhot (Trung Quốc) theo cách không thể ấn tượng hơn.
Sau khi để thua U16 Australia 1-2 và hòa U16 Trung Quốc 2-2, U16 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với U16 Ả Rập Xê Út với nhiệm vụ tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải.
Trước một đối thủ được đánh giá vượt trội cả về thể hình lẫn kỹ thuật, thầy trò HLV Roland chọn lối chơi phòng ngự phản công đầy hợp lý. Trong cái nắng giữa trưa oi ả, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn chiến đấu lăn xả, phong tỏa phần lớn các đợt lên bóng nguy hiểm của Saudi Arabia.
U16 Việt Nam chơi ấn tượng tại Trung Quốc.
Phút 24, U16 Ả Rập Xê Út có bàn mở tỷ số sau cú dứt điểm của Abdullah Al Dawsari. Nhưng chỉ 5 phút sau, Quang Khôi đã khiến khán giả Việt Nam vỡ òa với pha lập công gỡ hòa 1-1, thắp lại hy vọng cho đội quân của HLV Roland.
Bước sang hiệp 2, dù thể lực giảm sút thấy rõ, U16 Việt Nam vẫn chơi rất quả cảm. Phút 57, Ả Rập Xê Út có cơ hội tái lập thế dẫn trước trên chấm phạt đền, nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang – như thể may mắn cũng đứng về phía Việt Nam.
Và rồi điều kỳ diệu đã đến ở phút 81. Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt mẫu mực, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành đối phương, ấn định tỷ số 2-1 đầy cảm xúc.
U16 Việt Nam chơi kiên cường và tung đòn kết liễu đối thủ ở cuối trận.
Những phút cuối, U16 Việt Nam kiên cường phòng ngự, bảo vệ thành quả. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc các cầu thủ trẻ vỡ òa trong chiến thắng – một chiến thắng không chỉ có điểm số, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tinh thần và bản lĩnh của bóng đá Việt Nam.
Đội quân của HLV Roland có được 4 điểm sau 3 trận (thắng 1, hòa 1, thua 1), hiệu số 0, tạm xếp thứ 3. Tối nay, U16 Australia (6 điểm) và U16 Trung Quốc (4 điểm, hiệu số +1) sẽ đối đầu với nhau. Nếu U16 Australia giành thắng lợi có cách biệt từ 2 bàn trở lên, họ sẽ trở thành nhà vô địch, đồng thời vị trí á quân sẽ thuộc về U16 Việt Nam.