Pogba tiết lộ từng bị trầm cảm khi Mourinho còn dẫn dắt MU

Trần Giang |

Paul Pogba chia sẻ về quãng thời gian anh mắc chứng trầm cảm, khẳng định đôi khi chỉ muốn tự cô lập bản thân và muốn ở một mình.

Từ trước đến nay, Pogba thường xuyên bị khán giả chỉ trích vì thói quen thi đấu dựa quá nhiều vào cảm xúc. Nhiều fan bóng đá cũng ghét thái độ của ngôi sao 29 tuổi do Pogba luôn tỏ ra màu mè ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chia sẻ về quãng thời gian khó khăn của mình khi trả lời phỏng vấn với tờ Le Figaro, tiền vệ người Pháp cho biết anh từng phải trải qua một trong những căn bệnh tâm lý nguy hiểm nhất.

"Tôi từng mắc bệnh trầm cảm. Nhưng chúng ta không nói về nó", Pogba tiết lộ. "Đôi khi, bạn chẳng biết mình là ai. Bạn chỉ muốn tự cô lập bản thân và ở một mình. Đó là những dấu hiệu không thể bị nhầm lẫn".

Pogba tiết lộ từng bị trầm cảm khi Mourinho còn dẫn dắt MU - Ảnh 1.

Về căn bệnh trầm cảm mà mình gặp phải, Pogba nói thêm: "Nó bắt đầu khi tôi và Jose Mourinho đang làm việc với nhau ở MU. Bạn tự hoài nghi bản thân. Bạn tự hỏi mình có mắc lỗi hay không vì bạn chưa từng trải qua những khoảnh khắc như vậy trong đời".

"Mọi vận động viên hàng đầu đều từng trải qua những khoảnh khắc này nhưng rất ít người nói về nó. Không tránh được. Bạn sẽ cảm thấy nó (bệnh trầm cảm) đang ở trong cơ thể, trong đầu của bạn. Bạn cảm thấy không ổn trong vòng một tháng, thậm chí một năm. Nhưng trong mọi trường hợp, bạn không cần phải nói ra một cách công khai".

"Chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền và không phàn nàn gì hết. Nhưng điều đó không thể giúp chúng tôi tránh khỏi những khoảnh khắc khó khăn hơn nhiều người. Cũng giống như những người khác trong cuộc sống thôi".

Pogba tiết lộ từng bị trầm cảm khi Mourinho còn dẫn dắt MU - Ảnh 2.

Trong quãng thời gian gần đây, Pogba đang không có phong độ tốt. Bên ngoài sân cỏ, gia đình của nhà vô địch World Cup 2018 cũng gặp rắc rối. Tuần trước, Pogba bị trộm đột nhập vào nhà khi hai cậu con trai nhỏ của anh đang ngủ. Lúc bấy giờ, ngôi sao 29 tuổi đang bận thi đấu trận MU 0-1 Atletico Madrid tại lượt về vòng 1/8 Champions League.

"Tôi không sao cả. Gia đình tôi cũng vậy", Pogba chia sẻ với Le Figaro về sự cố trên. "Tôi đã có một tuần lễ khá bất ngờ, với trận đấu tại Champions League, nơi tôi biết mình sẽ không đá chính (Pogba chỉ ngồi dự bị và vào sân thay Bruno Fernandes ở phút thứ 67). Khi trở về, tôi phát hiện nhà mình bị kẻ cắp đột nhập".

"3 tên cướp đã trộm két sắt. Trong đó có những món đồ trang sức của mẹ tôi, chiếc huy chương vô địch World Cup của tôi nữa… Điều khiến tôi sợ nhất là khi đó, hai đứa con của tôi đang ở nhà với người bảo mẫu. Cô ấy vô tình nghe được tiếng của bọn cướp rồi gọi cho vợ tôi và nhân viên bảo vệ".

"Sau đó, cô ấy tự nhốt bản thân mình và hai đứa bé trong một căn phòng. Trong vài ngày, người bảo mẫu đã bị sốc. Quan trọng nhất là các con tôi vẫn ổn".

Paul Pogba và người vợ Zulay Pogba hiện đang sinh sống tại căn biệt thự sang trọng ở hạt Cheshire thuộc thành phố Manchester, Anh. Cặp đôi này lên xe hoa và đón cậu con trai đầu lòng (được đặt tên là Labile Shakur Pogba) hồi đầu năm 2019. Cậu quý tử thứ hai chào đời năm 2020. Tên của bé trai sinh sau chưa được tiết lộ.

Màn trình diễn của Pogba tại MU dưới thời Mourinho

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại