Pogba chỉ là phần ngọn, Mourinho thực ra đã sai ngay từ ngày đầu tiên với Man United

KDN |

Vụ nổi loạn của Pogba là điều mà dưới thời Sir Alex, Man United luôn giải quyết rất nhanh gọn.

Một góc nhìn khác về mâu thuẫn giữa Mourinho và Pogba được đưa ra bởi Dimitar Berbatov, dưới danh nghĩa phát ngôn viên của một công ty cá cược: "Bóng đá chỉ nên diễn ra trên sân, không phải là chỗ để đem cái tôi vào so sánh. Tôi phát ngán với mấy cái tít báo này rồi, chẳng ai là trẻ con nữa đâu và những việc này chỉ nên giữ trong nội bộ với nhau."

Những phát biểu về vụ việc mà Berbatov gọi là "một tình huống ngu ngốc" này có độ chính xác chẳng khác gì những cú chạm bóng của anh khi xưa. Luôn có chỗ để tranh cãi xem trong hai người, ai trẻ con hơn ai, dù Berbatov đúng khi nói rằng thật khó chịu khi phải chứng kiến cảnh này.

Berbatov có lẽ phải "vò đầu bứt tai" không hiểu vì sao một CLB lớn như Manchester United lại không dập ngọn lửa mâu thuẫn này như ngày anh còn thi đấu.

Ở thời của Sir Alex Ferguson, những sự việc này sẽ chẳng bao giờ xảy ra, vì khi một cầu thủ có ý nổi loạn. Việc đầu tiên ông làm đó là tống khứ "kẻ nổi loạn" đó ra khỏi Old Trafford, dù anh ta có đắt giá hay quan trọng thế nào.

Pogba chỉ là phần ngọn, Mourinho thực ra đã sai ngay từ ngày đầu tiên với Man United - Ảnh 1.

Sir Alex không nương tay cho bất cứ thái độ vô kỷ luật nào.

Ferguson biết rõ cách sử dụng truyền thông. Các trọng tài, quan chức đều đã từng quen thuộc với cá tính mạnh mẽ của ông, nhưng ông cũng đặt ra giới hạn về những chỉ trích nhắm vào học trò ông.

Nhà cầm quân người Scotland yêu cầu sự trung thành từ học trò của mình, đồng thời bản thân ông cũng không bao giờ phản bội họ. Việc ông không dự một cuộc họp báo sau trận thường mang ý nghĩa bẻ hướng dư luận khỏi một cầu thủ mà ông tin rằng không thể bảo vệ được nữa.

Ai cũng biết Mourinho không phải là Ferguson. Nhưng câu trả lời cho câu hỏi của Berbatov: "Vì sao không ai "dập lửa" trong cuộc xung đột giữa Pogba và Mourinho?" thực ra lại xuất phát từ chính Sir Alex và ảnh hưởng của ông.

Man United hiện tại không có một quyền lực thật sự khi giới chủ thì chỉ quan tâm tới lợi nhuận, phó chủ tịch không nắm được nhiều về chuyên môn, lo tìm kiếm đối tác quảng cáo giỏi hơn mua cầu thủ. Chẳng ai có một giải pháp hợp lý cho tình hình hiện tại của CLB nữa.

Khi Sir Alex còn nắm quyền, ông luôn tìm ra được giải pháp, vì ông thường có xu hướng nhúng tay vào mọi mặt của CLB. Đấy là cách mà ông quản lý một bộ máy phức tạp như Manchester United.

Luật đầu tiên luôn là ở sân Old Trafford, chỉ nên có một người lãnh đạo. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông không biết cách thỏa hiệp. Thực ra, Ferguson về sau này rất biết cách chia sẻ công việc. Nhưng mọi người ở Old Trafford hiểu rằng, Sir Alex luôn là người có tiếng nói cuối cùng.

Pogba chỉ là phần ngọn, Mourinho thực ra đã sai ngay từ ngày đầu tiên với Man United - Ảnh 2.

Sir Alex quán xuyến khối lượng công việc khổng lồ tại Old Trafford.

Rõ ràng, đây là cách điều hành cổ điển trong bóng đá cấp CLB. Nhưng cũng vì vậy mà các HLV khác khi tới nắm quyền ở Man United thường rất khó thích nghi với công việc mình đảm đương vì không hiểu rõ được trọng trách và tầm quan trọng của công việc.

Man United không quan tâm tới Mourinho vào năm 2013, nhưng đấy là trước khi họ nhận ra mọi thứ đã thay đổi quá nhiều kể từ năm 86, thời điểm Sir Alex mới đến sân Old Trafford.

Chỉ khi có những sự điều chỉnh, và chỉ khi họ thích nghi với một thị trường dồi dào những siêu HLV, thì Mourinho mới xuất hiện để thế chỗ Van Gaal, người đã thất bại trong việc tạo nên dấu ấn ở Old Trafford.

Sau một thời gian chịu đựng nhiệm kỳ hai đầy thất vọng của Van Gaal, những kẻ hoài nghi cũng chấp nhận phương án Mourinho.

Một HLV có bản thành tích vừa đủ, một người ít ra cũng đã khẳng định được tài năng, dù mối quan hệ nồng ấm của ông vớ Man United đã nguội lạnh ít nhiều đi sau 3 năm. Tới mức ông không đồng ý chuyển gia đình tới vùng Bắc nước Anh và lựa chọn việc sống trong một... khách sạn.

Pogba chỉ là phần ngọn, Mourinho thực ra đã sai ngay từ ngày đầu tiên với Man United - Ảnh 3.

Mourinho ở tại khách sạn Lowry, còn gia đình ông vẫn sống tại London.

Ferguson, và có lẽ là cả Ed Woodward nữa, sẽ chẳng bao giờ chấp nhận điều này. United giờ đây trông giống một trạm trung chuyển hơn là một đích đến. Vậy nên, chẳng lạ lùng gì khi họ phải chấp nhận một HLV và một bản hợp đồng đang dần bất mãn với CLB.

Ed Woodward được cho là người thường bảo vệ Mourinho, dù chẳng ai có thể đảm bảo việc HLV người Bồ Đào Nha có thể ở lại lâu hơn Pogba, thực tế, thật khó để dự đoán xem ai sẽ phải rời Old Trafford đầu tiên.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, một khi giới lãnh đạo chọn phe trong một cuộc đấu đá nội bộ. Thì những nguyên tắc lãnh đạo cũ đã từng là kim chỉ nam trong suốt lịch sử của CLB đang dần bị phá hủy.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại