Pogba chỉ là nạn nhân cho sự bất tài của Mourinho

Ngọc Huy |

Pogba đang đang chịu nhiều khó khăn ở Man United, và đây là một phần trong "nghệ thuật hắc ám" của Jose Mourinho - người luôn xây dựng hình ảnh mình rất giỏi và không bao giờ sai.

Nhà hát của những giấc ngủ

Trong 27 năm hoàng kim với Sir Alex Ferguson, sân Old Trafford được nhắc đến một cách ấn tượng: Nhà hát của những giấc mơ.

Không phải tự nhiên mà Old Trafford được gọi như vậy. Ngoài những chiến thắng, các danh hiệu lớn, Man United của Sir Alex còn tạo nên những trận cầu mãn nhãn, không bao giờ từ bỏ mục tiêu và chiến đấu cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Những trận đấu của Man United thời Sir Alex luôn sôi động. Nhưng đến giai đoạn của Mourinho, Old Trafford bị ví von là "Nhà hát của những giấc ngủ".

Quả thực, rất nhiều trận đấu trên sân nhà gần đây của Man United diễn ra hết sức tẻ nhạt. Quỷ đỏ chơi kém, thiếu sức sống. Điều này lặp đi lặp lại, khiến người hâm mộ mất đi sự nhiệt tình, và không còn hào hứng cổ vũ.

Pogba chỉ là nạn nhân cho sự bất tài của Mourinho - Ảnh 1.

Những màn trình diễn nghèo nàn của Man United gần đây chẳng thể khiến Old Trafford dậy sóng nổi.

Trong những trận như vậy, nếu Man United giành kết quả không tốt, HLV Mourinho sẽ quay sang chỉ trích CĐV. Ông đổ lỗi người hâm mộ không cổ vũ hết mình nên đội nhà giảm tinh thần thi đấu.

Đẩy trách nhiệm cho người hâm mộ, đôi khi đổ lỗi cho... chú bé nhặt bóng (đã từng diễn ra ở Chelsea), nên việc Mourinho xem các cầu thủ là nguyên nhân thất bại là chuyện không hiếm.

Pogba là cầu thủ gần nhất rơi vào tình cảnh này. Từ một nhân tố rất quan trọng ở mùa trước và những tháng đầu mùa này, có vai trò không thể thay thế, gần đây anh bị biến thành một người thừa.

Mourinho ném Pogba lên ghế dự bị, đồng thời luôn khen cầu thủ trẻ McTominay hết lời. Chưa một lần chê Pogba, nhưng chính những lời khen McTominay là thông điệp mà Người đặc biệt gửi đi cả thế giới: chính Pogba là vấn đề khiến Man United không thành công mùa này.

Pogba chỉ là nạn nhân cho sự bất tài của Mourinho - Ảnh 2.

Khen McTominay là cách để Mourinho gián tiếp đổ lỗi cho Pogba.

Mourinho và nghệ thuật hắc ám

Giành danh hiệu Premier League là không tưởng. Champions League cũng rất khó. Mourinho sớm cảm nhận ông sẽ trải qua mùa giải khác thất vọng với Man United, dù tiêu nhiều tiền, nên mới trút trách nhiệm lên đầu Pogba.

Mùa trước, có ít nhất hai ngôi sao phải chịu điều tương tự. Đầu tiên là Rooney - người hiện ở Everton. Sau đó, đến lượt De Gea bị đổ lỗi cho những thất bại của Man United, dù anh bắt tuyệt hay, phải nhìn Romero lấy suất bắt chính ở Europa League. Giờ thì anh chàng Romero ấy cũng không tồn tại trong mắt Mourinho.

Trước đây, trong mùa giải 2012/13 thất bại ở Real Madrid, Mourinho đổ lỗi cho Iker Casillas, Mesut Oezil, Pepe và cả Cristiano Ronaldo.

Pogba chỉ là nạn nhân cho sự bất tài của Mourinho - Ảnh 3.

Vì tìm người đổ lỗi, Mourinh phá tan mối quan hệ với Ronaldo.

Trong đó, nổi bật nhất là cuộc chiến giữa Mourinho với Casillas. Ông bảo rằng thủ môn dự bị Antonio Adan (hiện bắt cho Betis) còn giỏi hơn Casillas. Sau đó, Adan cũng bị bỏ rơi, khi Mou tìm thấy Diego Lopez.

Vụ việc đi xa đến mức, người nhà Adan lên tiếng chỉ trích Mourinho nặng nề. Cuối cùng, dù làm mọi cách để trút trách nhiệm lên cầu thủ, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng bị Real Madrid chấm dứt hợp đồng, mà không được bồi thường.

"Nghệ thuật hắc ám" để trút bỏ trách nhiệm của Mourinho không chỉ có vậy. Khi Man United thi đấu kém, Người đặc biệt còn cho rằng bản thân khó khăn, cảm giác "như ngồi tù" nên không thể tập trung làm việc.

Pogba chỉ là nạn nhân cho sự bất tài của Mourinho - Ảnh 4.

"Nhà tù" mà Mourinho đang phải "thụ án".

Theo đó, khi ký hợp đồng dẫn Man United, Mourinho để gia đình sống ở thành London, còn bản thân không thuê nhà mà chọn sống ở khách sạn ngay trung tâm thành Manchester. Ông bảo, cuộc sống kiểu này khó chịu, bất tiện đủ bề.

"Nhà tù" của Mourinho như thế nào? Căn phòng tổng thống rộng 145 mét vuông của khách sạn 5 sao The Lowry, có 2 phòng ngủ, 1 nhà bếp, phòng tắm làm bằng đá cẩm thạch đắt nhất nhập từ Italia; phòng khách có tivi 78 inch, đàn piano, hướng ra sông; tấm trải giường làm từ bông vải tốt nhất Ai Cập.

Cuộc sống "tù túng" như vậy "là một thảm họa, tôi muốn đi dạo đôi chút cũng không thể. Đó là thời gian khó khăn, tôi không thể tập trung", Mourinho tuyên bố trên kênh Sky.

Mourinho không bao giờ có lỗi. Nếu Man United không thắng được Chelsea, với nghệ thuật hắc ám quen thuộc, Người đặc biệt sẽ tìm ra nguyên nhân nào đó để đổ lỗi, có thể là cầu thủ, CĐV, trọng tài, hoặc bất kỳ điều gì mà bộ óc thiên tài của ông nghĩ ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại