
Giữa hiệp 2 trận bán kết SEA Games 33 với U22 Philippines, HLV Kim Sang-sik như "nổi điên" ở bên ngoài đường biên. Việc U22 Việt Nam chơi bế tắc, không tạo ra được nhiều cơ hội rõ rệt dù kiểm soát gần như hoàn toàn thế trận khiến chiến lược gia người Hàn Quốc không hài lòng.

Đình Bắc vẫn là hạt nhân trong lối chơi của U22 Việt Nam, nhưng trước hàng thủ số đông của U22 Philippines, tiền đạo này gặp phải rất nhiều khó khăn.

Những cú sút xa thiếu nguy hiểm trong hiệp 1 thể hiện rõ sự bế tắc trong lối chơi của U22 Việt Nam.

Đội trưởng Văn Khang lộ rõ sự thất vọng sau hiệp 1.

Ở trận này, Viktor Lê là người được tin tưởng xếp đá chính. Tuy nhiên cầu thủ Việt kiều gần như không tạo được dấu ấn nào rõ rệt.

Nhưng lại một lần nữa, "ma thuật" thay người của HLV Kim Sang-sik lại phát huy tác dụng. Văn Thuận là người được ông đưa vào sân trong hiệp 2, để rồi chính cầu thủ này khai thông thế bế tắc của trận đấu ở phút 89. Cú đánh đầu thành bàn của tiền đạo này cũng chính là bài đánh thể hiện sự thay đổi trong hướng tấn công của U22 Việt Nam. Trước đó, đội hướng nhiều đến những bài đánh trung lộ, hoặc xuống biên rồi căng ngang tầm thấp nhưng không hiệu quả.

Đây không phải lần đầu tiên, Văn Thuận mang về chiến thắng quý giá cho U22 Việt Nam theo cách như vậy. Còn nhớ tại vòng loại U23 châu Á 2026, chính cầu thủ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa cũng được thầy Kim tung vào sân thay người và đánh đầu ghi bàn ở phút 79, giúp U22 Việt Nam thắng U22 Singapore 1-0.

Không dừng lại ở đó, một cầu thủ vào sân thay người khác là Thanh Nhàn cũng ghi bàn ở phút 90+2, giúp U22 Việt Nam thắng 2-0 để giành quyền vào chung kết SEA Games 33.

Cảm xúc vỡ òa của Thanh Nhàn và đồng đội.

“Văn Thuận là một cầu thủ tuyệt vời. Khi đội bóng gặp khó khăn, cậu ấy đã tỏa sáng đúng lúc và mang về chiến thắng. Màn trình diễn của cậu ấy cho thấy tôi đã đặt niềm tin vào đúng người. Điều đó làm tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau trận.