Phượt thủ lạc trôi, Quỷ đỏ tùy duyên định tiên cơ

Tâm Anh |

Trên sân bóng, cũng như ở đâu đó của cuộc đời, chẳng phải cứ mạnh mẽ, tài năng, sẵn sàng dấn thân là sẽ được đền đáp bằng một kết quả như mơ. Đôi khi, mọi thứ chỉ là tùy duyên.

1. Đêm qua, nhà văn trẻ Khải Đơn có bài viết dài với tựa đề "Cổng trời thất thủ" trên trang mạng xã hội của mình, kể về cách những "phượt thủ" phá nát khung cảnh ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn ở Lâm Đồng - nơi được chọn cho những khung hình đẹp nhất trong MV ca nhạc đình đám "Lạc Trôi" của Sơn Tùng MTP.

Theo lời cô, ngày mùng Hai Tết, hàng trăm "phượt thủ" đã phượt về đây, với quần áo bảo hộ xịn, khăn rằn, mũ bảo hiểm, xe mô tô xịn hò hét náo động cảnh chùa, xả rác bừa bãi, thậm chí còn leo lên nơi để bát nhang và gương mặt Phật - một ban thờ của nhà chùa, để chụp ảnh check-in, khoe trên mạng xã hội về "chiến tích" của mình.

Phượt thủ lạc trôi, Quỷ đỏ tùy duyên định tiên cơ - Ảnh 1.

Ảnh: Facebook Khải Đơn

Phong trào xê dịch, "vác ba lô lên và đi" của những "phượt thủ" trẻ tuổi đang rầm rộ một vài năm trở lại đây, thậm chí nó được coi là một trong những tiêu chí của giới trẻ văn minh, dám làm hết mình, tận hưởng hết mình.

Chẳng có một tiêu chí cụ thể nào cho một "phượt thủ", hay một chuyến "đi phượt" cả, nhưng những quy tắc ngầm của những phượt thủ thực sự, đi, khám phá và tận hưởng một cách có văn hóa, có hiểu biết đang dần bị che mờ bởi những "phượt thủ phong trào". Họ đi để khoe khoang thành tích, để thỏa mãn cái tôi to đùng và ích kỷ của bản thân, hơn là trải nghiệm.

2. Đêm qua, trên sân Anfield, Liverpool đã thành công trong việc cầm chân đội đầu bảng Chelsea, nhưng đã chẳng thể cản nổi đội bóng áo xanh thành London tiến thêm một bước nữa trên con đường chinh phục danh hiệu Premier League mùa này.

Từ ngày Roman Abramovich đổ tiền vào Chelsea, đội bóng chủ sân đã có được danh hiệu Premier League, rồi Champions League, nhưng lần lượt sau những thành công, ông chủ người Nga của họ vẫn luôn khát khao được thấy đội nhà trình diễn một thứ bóng đá gợi cảm hơn, đẹp mắt hơn, nhưng vô vọng, cho đến tận bây giờ.

Phượt thủ lạc trôi, Quỷ đỏ tùy duyên định tiên cơ - Ảnh 2.

Conte đang khiến Abramovich phải nghĩ lại về khát vọng thứ bóng đá gợi cảm, đẹp mắt.

Trong bài viết của mình, điều hay nhất nhà văn Khải Đơn làm được chẳng phải là lên án các "phượt thủ" trẻ tuổi, mà là nhấn được cách hành xử của các nhà sư ở ngôi chùa này với sự phá hoại, ý thức thấp kém của những vị khách đáng ghét.

"Là người tu hành, chúng tôi coi yêu thương mọi người là điều phải làm. Đón mọi người tụi tôi rất hoan hỉ, cảnh đẹp chùa nào giờ tụi tôi cũng sẵn lòng đón mọi người. Tôi giờ nào ngồi thiều xong đi lại, thấy rác cũng nhặt. Chỉ mong khách tới chùa xin bỏ rác vào thùng, chứ cả chùa làm không xuể..." là lời của thầy Pháp An, cha của sư trụ trì nhẹ nhàng tâm sự.

Giờ này, nhìn những Liverpool, Man City đang ngụp lặn ở vị trí thứ tư, thứ năm trên bảng xếp hạng, hẳn Abramovich phải xem lại khát vọng của mình. Trong một mùa bóng mà Conte đang làm cực tốt việc đưa Chelsea về đích, còn những tên tuổi đình đám hồi đầu mùa với lối đá say lòng người, thêu hoa dệt gấm, đem thứ quyền lực mới áp đặt lên Premier League, giờ đã tan tác.

Bóng đá đẹp, ai mà chẳng thích. Chẳng phải chờ đến Klopp hay Pep Guardiola. Khi xưa, Sir Alex Ferguson cũng đã từng mua hàng loạt cầu thủ Nam Mỹ về để tìm cho Man United một lối chơi rực lửa, thêu hoa dệt gấm nhưng rồi thất bại thảm thương.

Bóng đá đẹp, cũng như thú chơi xê dịch, đều phải dựa trên những nền tảng nhất định. Với phượt, là phông văn hóa, ý thức và sự cảm nhận. Với bóng đá đẹp, đó là phong cách chơi, là lực lượng, là sự tương thích văn hóa.

"Hàng trăm gương mặt trẻ trung này, đến ngọn núi này từ những hình ảnh trên mạng internet, từ một MV âm nhạc xinh đẹp. Họ mang cả thế giới sạch sẽ, giàu có, sinh động, có học thức đến ngọn núi tĩnh lặng", Khải Đơn viết.

Phượt thủ lạc trôi, Quỷ đỏ tùy duyên định tiên cơ - Ảnh 3.

Pep Guardiola đang gục mặt sau sự ngạo mạn ngày mới đặt chân đến Premier League.

Pep Guardiola đến Man City với cái danh nhà cầm quân hàng đầu thế giới, với hàng loạt danh hiệu có được cùng Barcelona, Bayern Munich, với sự ngạo nghễ cười khẩy phần còn lại của Premier League, để rồi vùi dập nửa Xanh thành Manchester tan nát dưới tay mình.

3. Ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn đã có từ hàng chục năm trước, nhưng chỉ đến khi nó lọt vào ống kính của ê kíp quay phim sản xuất MV "Lạc Trôi", nó mới được biết đến nhiều. Âu cũng là tùy duyên.

Để rồi, chưa kịp vui mừng vì khách đến thăm nhiều, khung cảnh thần tiên nơi đây đã kịp bị phá hoại bởi những vị khách trẻ tuổi, đầy trình độ nhưng thiếu văn hóa. Lời cảnh báo của nhà văn trẻ rồi đây sẽ lan tỏa mạnh, hi vọng cái sự tùy duyên có mặt ở đây ngày mùng Hai Tết sẽ cứu được ngôi chùa khỏi thảm họa văn hóa đang gặp phải.

Nhiều năm về trước, Mourinho đã từng khóc vùi khi biết tin mình không được chọn kế vị Sir Alex Ferguson, để rồi lại có ngày HLV người Bồ Đào Nha này lại được ngồi vào chiếc ghế nóng ở Old Trafford. Âu cũng là tùy duyên.

Man United trong tay Mourinho nhập cuộc đầy hào hứng, để rồi bị vùi dập tả tơi, bởi chính cả Chelsea lẫn Man City, để rồi cặm cụi làm lại từ đầu. Nhưng số phận vẫn chưa buông tha Mourinho, khi họ mạnh mẽ nhất, cũng là lúc họ đen đủi nhất, mất điểm trước Arsenal, trước Liverpool, rồi Stoke City, để rồi vẫn mãi lê lết nơi vị trí thứ 6 đầy tủi hổ.

Phượt thủ lạc trôi, Quỷ đỏ tùy duyên định tiên cơ - Ảnh 4.

Lúc này mà không thắng để định tiên cơ, thì còn đến lúc nào nữa hả Quỷ đỏ?

Có những lúc, đường vào top 4 của Man United tưởng chừng đã mãi bay xa, nhưng đêm nay, khi Liverpool bị cầm chân bởi Chelsea, cả Arsenal lẫn Tottenham đều vấp ngã, cái duyên để Quỷ đỏ bứt lên, chẳng phải đây, thì còn ở đâu nữa?

Chỉ phải tiếp một Hull City "yếu như sên" đang cầm cờ đỏ tuyệt đối trên bảng xếp hạng ngay trên Old Trafford, nếu thắng Man United sẽ chỉ còn cách đội xếp thứ nhì chỉ vỏn vẹn 1 trận thắng, lịch thi đấu phía trước đang cực kỳ thuận lợi để vượt mặt Liverpool, không thắng được thì còn mặt mũi nhìn ai nữa, hả Mourinho?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại