"Phép thuật" của HLV Kim Sang-sik đã gieo sầu cho tuyển Thái Lan như thế nào?

Tiểu Lâm Mộc
|

Thêm một lần nữa HLV Kim Sang-sik lại hạ gục người Thái bằng những nước cờ quá cao tay!

Sự điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang-sik một lần nữa tạo ra khác biệt lớn, khi Hai Long và Quang Hải cùng vào sân từ ghế dự bị rồi trực tiếp mang về hai bàn thắng giúp tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-0.

HLV Kim Sang-sik có lẽ đã quá hiểu rằng đánh bại Thái Lan không nhất thiết phải bằng một thế trận áp đảo. Ở trận chung kết lượt đi, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục cho thấy khả năng đọc trận đấu rất đáng nể khi kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp, trước khi tung ra những quân bài có khả năng tạo đột biến.

Kết quả là chỉ trong vòng 7 phút, tuyển Việt Nam từ thế phải chịu sức ép đã biến Rajamangala thành sân khấu của mình. Hai Long mở tỷ số ở phút 62, trước khi Quang Hải nhân đôi cách biệt ở phút 69. Cả hai đều được đưa vào sân từ phút 58. Đó không thể được xem là một sự trùng hợp.

HLV Kim Sang-sik chờ đúng thời điểm để tung đòn

Trong nhiều thời điểm của trận đấu, Thái Lan là đội chủ động hơn. Đội chủ nhà cố gắng kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và liên tục tìm cách gây sức ép lên hàng phòng ngự Việt Nam. Có những thời điểm “Voi chiến” khiến các học trò của HLV Kim Sang-sik phải lùi khá sâu.

Nhưng tuyển Việt Nam không hề hoảng loạn. Đây chính là điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của HLV Kim Sang-sik. Thay vì lập tức thay đổi cấu trúc đội hình để giành lại thế chủ động, ông kiên nhẫn chờ trận đấu xuất hiện những khoảng trống.

Bởi càng về cuối, khi Thái Lan không thể ghi bàn, sức ép tâm lý càng lớn. Đội chủ nhà buộc phải đẩy đội hình lên cao hơn, đồng nghĩa với việc để lộ nhiều khoảng trống phía sau.

Đúng thời điểm ấy, HLV Kim Sang-sik thực hiện hai sự thay đổi quan trọng. Hai Long và Quang Hải cùng được tung vào sân ở phút 58. Chỉ 4 phút sau, Hai Long lập tức ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 69, Quang Hải tiếp tục khiến người Thái choáng váng với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Một người tạo ra bước ngoặt, một người tung nhát kết liễu. Hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã trực tiếp định đoạt trận đấu. Nếu nhìn đơn thuần vào thời gian thay người, đó có vẻ chỉ là một quyết định nhân sự bình thường. Nhưng đặt trong bối cảnh trận đấu, đây lại là một nước cờ rất cao tay của HLV Kim Sang-sik. Ông không vội sử dụng những cầu thủ có khả năng tạo đột biến ngay từ đầu mà giữ họ trên băng ghế dự bị, chờ đến khi hàng thủ Thái Lan bắt đầu xuất hiện những khoảng trống. Và khi thời cơ xuất hiện, tuyển Việt Nam tung đòn.

Thầy Kim tạo ra sự khác biệt cho tuyển Việt Nam

Chiến thắng 2-0 không chỉ cho thấy chất lượng của những cá nhân được HLV Kim Sang-sik lựa chọn. Nó còn phản ánh một triết lý đang ngày càng rõ nét ở tuyển Việt Nam: không nhất thiết phải kiểm soát trận đấu trong mọi thời điểm, nhưng phải kiểm soát được những khoảnh khắc quan trọng nhất.

Thái Lan có thể đã chơi chủ động hơn trong nhiều khoảng thời gian. Họ tạo sức ép, có cơ hội và thậm chí đưa bóng chạm xà ngang. Nhưng “Voi chiến” không thể chuyển ưu thế về thế trận thành bàn thắng.

Ngược lại, tuyển Việt Nam có thể không tạo ra quá nhiều cơ hội, nhưng một khi đã có khoảng trống, đội bóng của HLV Kim Sang-sik lập tức trừng phạt đối thủ. Đó là sự khác biệt rất lớn.

Không chỉ Hai Long và Quang Hải, những cầu thủ còn lại cũng cho thấy khả năng duy trì sự tập trung đáng nể. Lê Giang có những pha cứu thua quan trọng, hàng phòng ngự đứng vững trước sức ép và toàn đội không để những phút bị đối thủ dồn ép làm ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu.

HLV Kim Sang-sik đã thắng Thái Lan không phải bằng việc khiến đối thủ hoàn toàn lép vế, mà bằng cách khiến họ cảm thấy đang kiểm soát trận đấu nhưng cuối cùng lại không thể kiểm soát kết quả.

Đây cũng không phải lần đầu nhà cầm quân người Hàn Quốc tạo ra khác biệt bằng những điều chỉnh trong trận đấu. Kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông ngày càng cho thấy khả năng sử dụng nhân sự linh hoạt, đặc biệt là những cầu thủ có thể tạo đột biến trong khoảng thời gian cuối trận.

Trận chung kết lượt đi là một ví dụ quá rõ ràng. Hai Long và Quang Hải vào sân, rồi ghi hai bàn trong 7 phút. Từ thời điểm đó, Thái Lan gần như không còn đủ thời gian và sự bình tĩnh để sửa chữa sai lầm.

Tất nhiên, 2-0 chưa thể đồng nghĩa với chức vô địch. Việt Nam vẫn còn trận lượt về và Thái Lan chắc chắn sẽ phải chơi với tâm thế hoàn toàn khác. Nhưng lợi thế hai bàn trên sân khách đã đặt “Voi chiến” vào một tình thế vô cùng khó khăn.

Và điều khiến người Thái lo ngại nhất có lẽ không chỉ là khoảng cách 0-2. Đó là việc họ đã chứng kiến một tuyển Việt Nam có thể chịu sức ép, kiên nhẫn chờ đợi và chỉ cần một khoảnh khắc để thay đổi trận đấu. Khi HLV Kim Sang-sik còn những quân bài tạo đột biến trên băng ghế dự bị, Thái Lan sẽ không dễ để có thể lên phương án đối phó.

Một lần nữa, HLV Kim Sang-sik lại thắng người Thái bằng những điều chỉnh tưởng như đơn giản, nhưng được thực hiện đúng thời điểm. Và với một trận chung kết, đôi khi đúng thời điểm chính là thứ quyết định tất cả.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại