*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
(NLĐO)- Trong lúc vào rừng để tìm kiếm tiền rơi vãi từ những con bạc vừa bị lực lượng chức năng đột kích bắt giữ, nhiều người dân ở Hà Tĩnh bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông đã tử vong.
Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông chết trong tư thế cổ quấn 2 vòng bằng sợi dây cao su.
Nhìn thấy người đàn ông vô gia cư nằm gục đầu trên chiếc xe ba gác rất lâu không di chuyển, nghi có chuyện chẳng lành, người dân tiến đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người này đã tử vong.
Vụ án mạng xảy ra trong đêm tối giữa rừng cao su vắng vẻ, không một bóng người qua lại để tìm nhân chứng.
Chiều 26/2, một lãnh đạo UBND phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể người đàn ông ở dưới giếng nước trong rẫy cà phê.
Không thấy anh Nguyện dậy đi làm như thường ngày, nhiều người trong xóm trọ gọi mãi nhưng không ai trả lời, nhòm qua khe cửa thì phát hiện người này đã chết trong phòng.
Ngửi thấy mùi hôi bốc lên nồng nặc trong dãy trọ, cô gái đi kiểm tra thì phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ, đang trong giai đoạn phân hủy.
Nhân viên khách sạn gọi cửa phòng nhưng không có ai trả lời, nghi ngờ nên cùng mọi người phá cửa thì tá hỏa phát hiện người đàn ông chết bất thường trong phòng.
Rạng sáng ngày 10/4/2016, người dân trong lúc đi tập thể dục xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, Gia Lai) thì phát hiện một người đàn ông trung niên nằm bất động bên bồn hoa.
Người đàn ông được người dân phát hiện đã nằm chết bên trong nhà vệ sinh của Trạm xăng dầu Tân Phước, Bình Phước.
Môt người đàn ông được phát hiện đã chết trong phòng ngày 30/12 trong tư thế ngồi, đầu gục xuống, cơ thể đang trong tình trạng phân hủy.
(Soha.vn) - 2 ngày không thấy người đàn ông ra ngoài, người trông coi khu trọ đến gõ cửa thì kinh hoàng phát hiện nạn nhân trùm kín chăn, nằm bất động dưới nền...
Tâm điểm