*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người sống sót duy nhất vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc (Hà Nội) chia sẻ, đến ngày thương binh - liệt sỹ (27/7) mà 2 phi công Su-22 hy sinh là một nỗi đau rất lớn, không thể bù đắp nổi.
Mẹ Thượng tá Phạm Giang Nam đang ngóng chờ từng phút thi thể con trai được đưa về quê hương.
Thuở mới lọt lòng, Thượng tá Nam nặng 4,1kg, tới năm lên 6 đã to, cao như đứa trẻ 11 tuổi và có thể lặn sông bắt cá.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam, cho biết, máy bay Su-22 thực hiện việc bay huấn luyện chiến đấu và gặp nạn.