Phải đến sau trận đấu thất vọng của MU, Ronaldo mới gửi lời chia buồn đến người bạn cực thân thiết

THÀNH AN |

Siêu sao Bồ Đào Nha cuối cùng cũng gửi lời chia buồn sau sự ra đi đột ngột của vợ người bạn thân Jose Semedo.

"Có những lúc, mọi thứ đều phải lùi lại phía sau, kể cả bóng đá. Tuần trước, thật bất ngờ khi Soraia, người bạn thân yêu của chúng ta, người mẹ và người vợ tuyệt vời của một trong những bạn thân nhất của tôi, đã ra đi mãi mãi. Không gì có thể xóa nhòa nỗi đau mà Jose Semedo và gia đình đang phải trải qua.

Nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau, hôm nay hay như mọi khi, để đối mặt với thời điểm khó khăn này. Hãy yên nghỉ, bạn của tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên bạn", Cristiano Ronaldo gửi lời chia buồn thông qua tài khoản Instagram.

Soraia - người vợ hiền thảo đã hơn 15 năm chung sống với Jose Semedo - qua đời cuối tuần trước, trong bệnh viện Curry Cabral ở Lisbon hôm 30/9 (giờ địa phương) vì bị nhiễm trùng nặng. Do bận tập trung chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Everton ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, Ronaldo được cho chỉ kịp gọi điện chia buồn với người bạn thân thiết.

Phải đến sau trận đấu thất vọng của MU, Ronaldo mới gửi lời chia buồn đến người bạn cực thân thiết - Ảnh 1.

Ronaldo gửi lời chia buồn đến gia đình bạn thân Semedo (Ảnh: Chụp màn hình)

Ở trận đấu trên, CR7 cũng chỉ được vào sân ở băng ghế dự bị trong hiệp 2 và MU sau cùng gây thất vọng với kết quả hòa 1-1. Bản thân siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ ra rất bực tức trong lúc tiến vào đường hầm sau trận.

Hiện vẫn chưa rõ Ronaldo có kịp bay về quê nhà Bồ Đào Nha để dự đám tang hay không. Nhưng việc chia sẻ công khai lời chia buồn cũng cho thấy CR7 rất trân trọng Semedo và gia đình người bạn thân.

Ronaldo và Semedo từng là những tài năng trẻ của học viện bóng đá Sporting Lisbon. Chính CR7 được cho đã đứng ra bảo vệ và giúp người bạn thân thiết không bị ban lãnh đạo đội bóng thải loại. "Tôi nợ Ronaldo mọi thứ. Nếu không có anh ấy, tôi có thể bị trục xuất, trở về nhà lêu lổng và rất dễ lao vào con đường phạm tội, giống như rất nhiều bạn bè trong khu phố", tiền vệ hiện thuộc biên chế Vitoria FC (Bồ Đào Nha) từng tiết lộ.

Dù không thể tìm được chỗ đứng trong đội một Sporting Lisbon, Semedo sau đó vẫn có được sự nghiệp khá thành công. Tiền vệ 36 tuổi chuyển sang Anh từ năm 2007 để đầu quân cho Charlton Athletic, rồi Sheffield Wednesday và trở thành thành trụ cột ở những đội bóng này.

Ronaldo bực tức sau trận hòa Everton  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại