Pep Guardiola tâm phục khẩu phục “Messi Tây Ban Nha”

Đoàn Dự |

Chính Pep Guardiola đã lên tiếng khen tiền vệ 21 tuổi bên phía Atletico – người ghi siêu phẩm và cũng là bàn duy nhất của trận đấu, giống với Messi.

Phút 11 trận đấu giữa Atletico vs Bayern đêm qua, Saul có pha đi bóng thần sầu, chọc thủng hàng thủ Hùm xám rồi cứa lòng biến Neuer thành nền của một siêu phẩm.

“Pha ghi bàn của Saul là thời điểm chúng tôi đang chùng xuống. Sau khi thủng lưới, chúng tôi đã tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng…

Saul là một cầu thủ xuất chúng của bóng đá Tây Ban Nha với tài năng tuyệt vời. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy. Saul đủ xuất sắc để được so sánh với Messi” – Pep Guardiola bái phục tài năng 21 tuổi của đối thủ.

Atletico 1-0 Bayern

Tuy nhiên, Pep cũng khẳng định rằng trận này các học trò của ông chơi không tệ, chỉ là thiếu một chút gì đó, may mắn cùng sự tinh tế cuối cùng, để ghi bàn.

“Chúng tôi đã chơi tốt trong 75% trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn Atletico”.

Thực tế, Simeone đã thắng Pep Guardiola trong cuộc đấu trí. HLV người Argentina xua quân lên tấn công những phút đầu và quả thực đã tìm được bàn thắng.

Sau đó, Simeone rút quân về chơi phòng ngự phản công. Trong khi Hùm xám bỏ lỡ nhiều cơ hội, thực tế Atletico cũng để vuột nhiều cơ hội mười mươi, như pha vuốt má ngoài đập cột của Torres.

“Tôi đã sống trong những phút đầu thật tồi tệ nhưng nhìn chung, hài lòng với 25 phút cuối hiệp 1 và đặc biệt là hiệp 2.

Chúng tôi đã chơi rất tốt, nhưng tôi không thể hài lòng với tỷ số. Chúng tôi sớm bị thủng lưới vì siêu phẩm của Saul và điều này đã nhấn chìm Hùm xám” – Pep Guardiola tiếp.


Simeone có quyền tự hào với những gì ông và các học trò vừa làm được.

Simeone có quyền tự hào với những gì ông và các học trò vừa làm được.

Trong phòng họp báo, Simeone có quyền thể hiện thái độ bằng lòng, trái ngược với Guardiola.

“Nếu không tính trận Tứ kết gặp Barca, có lẽ hiệp 1 trận này là màn trình diễn xuất sắc bậc nhất của chúng tôi. Trên tất cả, chúng tôi đã áp đặt được lối chơi của mình lên đối thủ”.

Rất trùng hợp, hôm nay – 28/4 là sinh nhật của Diego Simeone và ông đã có món quà cực kì tuyệt vời.

“Tôi thật sự hạnh phúc khi đón sinh nhật cùng CLB. Nhưng tôi đã bỏ lỡ nhiều dịp với các con quá rồi”.

Nói về màn solo tuyệt đẹp của Saul, Simeone khá thận trọng để tránh cậu học trò bị đưa lên mây.

“Với những sự tôn trọng dành cho Del Bosque, tôi sẽ không nói nhiều về chuyên môn của Saul. Cậu ấy còn nhiều điều cần phải cải thiện”.

Sau trận đấu đêm nay, Atletico đã thắng Bayern ở mọi mặt, màn đầu trí giữa 2 HLV, sự ủng hộ của thần may mắn và của dàn sau có giá trị thấp với 1 dàn lấp lánh như kim cương.

Nhưng khoảng cách rất mong manh 1-0 chẳng nói lên điều gì, mà nó sẽ còn khiến trận lượt về trên đất Đức hứa hẹn vô cùng hấp dẫn!

Trước trận đấu, Daily Mail có bài so sánh khá thú vị giữa Simeone và Guardiola, dựa trên các tiêu chí như:

Khả năng quản lý, mối quan hệ với NHM, phong cách chỉ đạo, cách ăn mừng, danh hiệu, thời "quần đùi áo số", phong cách ăn mặc.

Kết quả, Simeone được 58/70 điểm còn Pep Guardiola được 60/70 điểm. Nhưng đêm qua, Simeone đơn giản được 1 điểm, còn Pep là 0!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại