Pep Guardiola: Đừng vội cười người hôm nay

Cát Tường |

Sau trận thắng Bournemouth, Pep gây sốc khi cho rằng đây là CLB mạnh nhất Premier League ông gặp cho đến thời điểm này. Nói như thế khác nào HLV Man City đang mỉa mai Man United...

Không phủ nhận việc Pep Guardiola đang mang đến những điều rất mới cho đội chủ sân Etihad. Những trận thắng giòn giã tại Premier League lẫn Champions League giúp cựu HLV Barcelona đang trải qua giai đoạn trăng mật ngọt ngào với đội bóng Anh.

Nếu bảo rằng Man City đã thay da đổi thịt dưới thời Pep Guardiola thì hơi quá sớm nhưng rõ ràng họ đang định hình bản sắc riêng của mình là thứ bóng đá đẹp đẽ và đầy hiệu quả.

Premier League 2016/17: Man City 4-0 Bournemouth

Tuy nhiên, có một điều Pep Guardiola nên hiểu rằng sứ mệnh hay nhiệm vụ của ông ở Man City nặng nề hơn Jose Mourinho tại Man United.

Giới lãnh đạo của Quỷ đỏ có lẽ rất hài lòng nếu Người đặc biệt từng bước đưa đội chủ sân Old Trafford trở lại tốp 4 rồi vô địch Anh. Bởi sau 3 mùa sa sút, yêu cầu như thế đã là hợp lý.

Đó không phải là nhiệm vụ bất khả thi so với tài năng của Mourinho. Sau những dấu ấn đã có với Porto, Chelsea, Inter Milan hay Real Madrid, việc Mourinho mang lại thành công cho Quỷ đỏ chỉ là một sớm một chiều mà thôi.

Nếu đặt mục tiêu cao hơn là Champions League thì khó nhưng nếu gói gọn trong nước Anh thì không phải chuyện quá tầm với chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Pep Guardiola: Đừng vội cười người hôm nay - Ảnh 2.

Mourinho vừa có 2 thất bại liên tiếp với Man United, nhưng khả năng trở lại Top 4 Premier League là rất khả thi.

Trong phát biểu gần đây, Roy Kane hay Lee Dixon đều cho rằng sẽ nhanh thôi, Pep Guardiola lại thu thêm chức vô địch Anh trong bộ sưu tập của mình.

Nhưng với Pep Guardiola, Premier League không là chưa đủ bởi giới chủ Ả Rập mời ông về không phải chỉ để đoạt Premier League hay FA Cup.

Nếu cần người làm những việc đó thì Roberto Mancini hay Manuel Pellegrini cũng thừa sức rồi. Sứ mệnh của Pep Guardiola là Champions League.

Thế nhưng, nghiêm túc mà nói bây giờ Man City chưa đủ tầm đứng ngang hàng với những Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich, thậm chí cả Juventus.

Đành rằng trong bóng đá luôn có chỗ cho "bất ngờ" nhưng may mắn không phải lúc nào cũng có.

Và có thể khẳng định rằng ở thời điểm hiện tại, nếu không có một phép màu nào đó thì Man City khó mà đoạt Champions League khi mà trình độ của họ vẫn chỉ ở mức khá mà thôi. Một khi ông không có Champions League thì tình thế sẽ vô cùng bi đát.

Pep Guardiola: Đừng vội cười người hôm nay - Ảnh 3.

Pep Guardiola đang thành công với Man City, nhưng vô địch Champions League lại là chuyện khác.

Pep Guardiola đang trải qua những ngày tháng ngọt ngào cùng Man City nhưng cũng cần bình tĩnh để nhận thấy rằng các đối thủ mà họ đã vượt qua không phải là quá mạnh.

Đáng kể nhất là Man United của Mourinho. Nhưng trong trận đấu ấy, cũng phải nhờ đến chút may mắn Man City mới giành trọn 3 điểm sau những sức ép khủng khiếp của Quỷ đỏ đặc biệt trong hiệp hai.

Con đường Premier League và Champions League còn quá dài, rất nhiều đối thủ cứng cựa đang chờ Man City của Pep Guardiola. Rất khó để Man City có thể duy trì mạch thắng liên tục. Sẽ có giai đoạn nào đó Man City mỏi mệt rồi sa sút. Chưa thể nói trước chuyện gì.

Ba mươi chưa hẳn là Tết, mà bây giờ cũng chưa phải ba mươi nên quá sớm để Pep Gurdiola có thể tự mãn và cười nhạo đối thủ.

Dù rằng Man City của Pep đã thắng Man United của Mou nhưng cuối cùng ai thành ai bại cũng chưa biết được. Bây giờ Pep cười người nhưng biết đâu...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại